Mơ ước của cầu thủ đưa U-19 VN dự cúp thế giới

Câu chuyện bốn năm trước ở Bahrain, tác giả Trần Thành (CLB Bóng đá Huế) ghi bàn thắng quý hơn vàng tại tứ kết vẫn còn nhớ như mới hôm qua.

Đó là bàn thắng duy nhất trận đấu nhưng quan trọng hơn là loại chủ nhà Bahrain và giúp U-19 Việt Nam vào bán kết giải châu Á, đồng nghĩa với một suất dự World Cup U-20 năm 2017 (tại Hàn Quốc).

Cú sút quyết định của Trần Thành là một cột mốc lớn cho lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam. Sau bàn thắng để đời ấy, Trần Thành mất hút trong nhiều luồng dư luận khác nhau.

Trần Thành đá phủi trong màu áo GM Holdings chờ cơ hội chơi V-League. Ảnh: AN TÔN

Sự nổi tiếng của Trần Thành đi kèm với tai tiếng. Có tin nói rằng chàng trai 19 tuổi trở về quê nhà sau ánh hào quang của bàn thắng đã mắc bệnh ngôi sao. HLV Đoàn Phùng khi đó cũng mệt mỏi về cậu học trò “ngựa chứng”?

Gặp lại Trần Thành nay đã 23 tuổi, chúng tôi đặt câu hỏi trực tiếp, anh phân trần: “Làm gì có chuyện đó anh. Thỉnh thoảng người ta vẫn hỏi như vậy nhưng em không đủ sức đi thanh minh cho tất cả.

Sau vòng chung kết U-19 châu Á 2016, em quay về CLB tập luyện bình thường, hơn hai tháng sau thì đá Cúp Quốc gia. Lúc đó, Huế làm khách trên sân Hàng Đẫy và trong một pha va chạm rất mạnh với thủ môn của Viettel, em gặp chấn thương nặng, đến giờ vẫn còn âm ỉ

. Phong độ sụt giảm khiến em ra sân là chơi nhạt nhòa với những bước chạy còn khập khiễng, cách xử lý bóng không tự tin nữa”.

Bất ngờ thấy Trần Thành tham dự giải phong trào Thiên Long cho đội GM Holdings, cựu tuyển thủ U-20 cho biết chấn thương đã lành lặn. Còn tại CLB Bóng đá Huế, Trần Thành nhận lương hằng tháng 6 triệu đồng, hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2021.

Chân sút trẻ thổ lộ ước mơ khoác áo một CLB nào đó chơi V-League để tiếp tục phát triển khả năng của mình: “Trước mắt em phải cải thiện phong độ, sức mạnh cho chính mình đã. Muốn đầu quân cho CLB đá giải chuyên nghiệp càng phải nâng cấp quyết liệt, tự làm mới mình thì mới có nhiều hy vọng”.

Nhớ lại cảm giác ghi bàn thắng vàng ở Bahrain, chân sút Trần Thành hồ hởi: “Bàn thắng đó diễn ra ở phút 70, trong một pha tấn công biên. Minh Dĩ chuyền bóng vào trung lộ, có hai hậu vệ Bahrain đứng gần.

Em dùng kỹ thuật gọn gàng rồi ra chân đưa bóng bay vào lưới. Lúc đó cảm giác thật khó tả, em không tin vào mắt mình cho đến khi đồng đội chạy đến ôm chầm ăn mừng”.

Trần Thành tiếp tục có mặt trong đội tuyển U-20 Việt Nam sang Hàn Quốc dự vòng chung kết U-20 World Cup nhưng không thể qua vòng bảng khi thua Pháp, thua Honduras và chỉ cầm hòa New Zealand.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/mo-uoc-cua-cau-thu-dua-u19-vn-du-cup-the-gioi-952760.html