Mơ ước làm luật sư dần lóe sáng

Từng mơ ước làm chiến sĩ công an nhưng do biến cố cuộc đời khiến em Lê Thị Hà Vi –cô bé bị cưa mất một chân bởi sự tắc trách của bác sĩ buộc em phải rẽ sang theo học ngành luật. Mơ ước này đối với em dần được lóe sáng khi em chính thức nhận được thông báo trúng tuyển, trở thành một tân sinh viên của Trường ĐH Luật TPHCM.

Nữ sinh bị cưa chân trúng tuyển vào trường Đại học Luật TPHCM hạnh phúc bên bố mẹ.

Nghị lực không mỏi mệt của cô bé bị cưa chân

Nhắc đến em Lê Thị Hà Vi (lớp 12A5, Trường THCS&THPT Đông Du, tỉnh Đắk Lắk) nhiều người cảm phục trước những nỗ lực phi thường, ý chí kiên cường không gục ngã trước những biến cố lớn nhất của cuộc đời (bị cưa bỏ chân phải do sự tắc trách của bác sĩ) mà từng ngày vươn lên, phấn đấu trong học tập. Trước đó, trưa 6.3.2016, trên đường đi học về, em Vi bị tai nạn giao thông (người gây ra tai nạn đã bỏ trốn). Em Hà Vi được Bệnh viện Đa Khoa (BV BVĐK) huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) chẩn đoán gãy mâm chày chân phải và xử lý bó bột. Những ngày sau đó, Hà Vi liên tục kêu đau, bàn chân mất cảm giác, tuy nhiên khi gia đình xin tháo bột thì không được chấp thuận. Ngày 11.3.2016, khi chân phải bị sưng vù, nổi bóng nước, Hà Vi mới được chuyển lên BVĐK tỉnh Đắk Lắk và được nhận định bị hoại tử, đứt các mạch máu. Sau đó, em Hà Vi được chuyển đến BV Chợ Rẫy TPHCM. Tại đây, các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân phải của em do để quá muộn…

Sau biến cố trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã hứa sẽ tạo công ăn, việc làm cho em Vi sau khi tốt nghiệp một trường của ngành y bất kỳ. Tuy nhiên, cô học trò này đã từ chối bởi em cho rằng không có đam mê với ngành y mà đi theo chính mơ ước của cuộc đời mình. Đó là đam mê và muốn trở thành luật sư để bảo vệ người dân. Cũng theo Hà Vi, trước đây ước mơ lớn của em là trở thành chiến sĩ công an nhưng sau khi mất chân phải, giấc mơ này trở nên xa vời...

Để vun đắp mơ ước trở thành luật sư, em Hà Vi đã nỗ lực hết mình và quyết tâm thi đổ vào ngành Luật của Trường Đại học Luật TPHCM. Và rồi, sự nỗ lực ấy của cô bé ấy đã được đền đáp. Tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, em Hà Vi đã đạt được kết quả xứng đáng và sau khi dự thi phần thi năng lực của Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức, em Hà Vi chính thức nhận thông báo trúng tuyển của Trường ĐH Luật TPHCM, đồng nghĩa với việc em sắp là một tân sinh viên trường luật. Theo đó, kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia khối C của em Vi đạt 24,5 điểm (chưa tính điểm cộng), trong đó: Văn là 7,75 điểm, 9 điểm Sử và Địa là 7,75 điểm. Sau khi có điểm, Hà Vi đã xuống TPHCM dự thi phần thi năng lực của Trường ĐH Luật TPHCM.

Nói về cô học trò Hà Vi, thầy Nguyễn Phú (Tổ trưởng Tổ Sử, Địa, Công dân, Trường THCS&THPT Đông Du) cho biết: “Hà Vi là một học sinh có lực học tốt, luôn chăm chỉ học tập. Hà Vi yêu thích khối C, em đã từng tham gia thi học sinh giỏi và từ năm lớp 10 em từng đạt Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic tỉnh Đắk Lắk. Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, em Hà Vi luôn nỗ lực tập trung ôn luyện nên khi biết kết quả em trúng tuyển vào ĐH Luật khiến trường không quá bất ngờ. Nhà trường rất tự hào về Hà Vi, em chính là tấm gương cho rất nhiều học sinh khác noi theo”.

Sẽ còn nhiều khó khăn phía trước

Trao đổi với chúng tôi, Hà Vi cho biết, ngày em nhận được thông báo trúng tuyển, em với cả gia đình vui sướng không nói nên lời. Em cũng điện thoại báo với các thầy cô để cùng chung vui và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người.

Ông Lê Văn Long (bố của Hà Vi) cũng chia sẻ: “Con gái mình dù trải qua vụ tai nạn kinh hoàng và những biến cố của hơn 2 năm về trước nhưng con đã không gục ngã và đậu vào đại học. Gia đình tôi rất vui và tự hào về cháu. Thời gian tới, Hà Vi rời xa nhà đi học xa, gia đình cũng rất lo lắng và mong sao con gái có thể học tập tốt, thích nghi với môi trường mới và luôn khỏe mạnh, bình an để tiếp tục theo đuổi mơ ước”.

PGS.TS Trần Hoàng Hải (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật TPHCM) cho biết, sau khi báo chí thông tin về việc em Hà Vi dự thi THPT quốc gia 2018 và được biết mơ ước của em là thi đỗ và học ngành Luật của Trường Đại học Luật TPHCM, nhà trường đã tìm cách liên hệ với em và gia đình. Hà Vi đã xuống TPHCM dự thi phần thi năng lực của Trường ĐH Luật TPHCM, thời gian này, nhà trường đã hỗ trợ em trong vấn đề đi lại, ăn ở… Tại phần thi năng lực, em Hà Vi đã hoàn thành tốt và chính thức thi đỗ vào ngành Luật của Trường Đại học Luật TPHCM để trở thành một tân sinh viên Luật.

“Tới đây, em Hà Vi xuống TPHCM nhập học, trong khoảng thời gian này, nhà trường sẽ hỗ trợ trong việc tìm chỗ ăn ở, đi lại… Ngoài ra, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em có thể theo học tốt. Còn về một số việc làm khác để hỗ trợ cụ thể cho Hà Vi, nhà trường sẽ bàn bạc kỹ và dựa vào nguyện vọng của em”, PGS.TS Trần Hoàng Hải nói.

Từ một cô bé bị cưa một chân do sự tắc trách của bác sĩ, Hà Vi đã không gục ngã, em nỗ lực vượt lên trên tất cả để theo đổi mơ ước của mình. Để rồi, thời gian tới em sẽ chính thức trở thành tân sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM. Hà Vi đã trở thành niềm tự hào cho nhà trường (nơi em theo học), niềm tự hào cho thầy cô giáo từng dạy em học và của bố mẹ…, đồng thời là tấm gương để nhiều người noi theo. Có thể nói, đến thời điểm này, mơ ước của em đang dần được thực hiện.

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/dao-tao/mo-uoc-lam-luat-su-dan-loe-sang-624087.ldo