Modric tỏa sáng thay CR7, Zidane vẫn chưa "đã"

HLV Real muốn được chứng kiến thêm nhiều siêu phẩm sút xa của cậu trò cưng.

Phải thi đấu ngay sau khi nhận được tin Barca, Atletico đều giành chiến thắng càng khiến cho những áp lực đè nặng trên đôi vai của Zinedine Zidane cùng các học trò. Nếu không có được 3 điểm trước Granada, Real sẽ ngày càng xa rời hy vọng vô địch. Tuy nhiên, trong những thời khắc khó khăn, người hùng đã xuất hiện đúng lúc để cứu rỗi “đội bóng Hoàng gia”, đó là Luka Modric.

Bất chấp việc mắc lỗi lớn trong bàn gỡ hòa 1-1, tiền vệ quốc tịch Croatia vẫn trở thành điểm sáng hiếm hoi bên phía Real. Với một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm ở những phút cuối trận đấu, anh đã đem lại thắng lợi 2-1 đầy khó khăn nhưng quan trọng cho CLB chủ quản.

Bàn thắng của Modric giúp Real hồi sinh tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch

Trong tâm trạng hưng phấn, HLV Zidane không tiếc lời khen ngợi Modric ở buổi họp báo sau trận, mặt khác huyền thoại 43 tuổi vẫn chưa cảm thấy “đã” vì cậu học trò quá… “lười” sút.

“Bàn thắng tuyệt đẹp của Modric đã mang lại 3 điểm Real, đưa đội bóng từ cõi chết trở về. Trên hết, tôi thật hạnh phúc khi có cậu ấy trong đội hình", trích lời Zidane, "Tuy nhiên, Modric dứt điểm không nhiều, và với một chân sút cự phách như vậy, chúng ta mong cậu ấy sẽ làm được nhiều hơn ở những trận đấu sau”.

Đánh giá về trận đấu đêm qua, Zidane thừa nhận những khó khăn mà các học trò gặp phải: “Phải chơi trên sân khách là điều không hề dễ dàng. Trong khi đó, Granada sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, đủ khiến chúng tôi toát mồ hôi. Dù sao đi chăng nữa, vì tinh thần chiến đấu tới những phút cuối cùng của các cầu thủ rất đáng khen ngợi và quan trọng nhất, chúng tôi đã giành được 3 điểm”.

Sau chiến thắng này, Real có được 50 điểm, vẫn kém đội xếp trên là Atletico 1 điểm và kém đại kình địch Barca tới 4 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận.

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/modric-toa-sang-thay-cr7-zidane-van-chua-da-c9a386942.html