Mohamed Salah tỏa sáng, Liverpool hạ gục AS Roma trong trận cầu mưa bàn thắng

Tiếp tục phong độ vô cùng ấn tượng, Mohamed Salah đã ghi dấu ấn vào chiến thắng 5-2 của Liverpool trước đội bóng cũ - AS Roma với 2 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo.

Cũng giống như trận đấu lội ngược dòng ngoạn mục trước Barcelona, AS Roma ra quân với sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế ngay trên sân Anfield. Họ đã làm được điều này ở 20 phút đầu tiên của trận đấu, thế trận áp đảo trước Liverpool và thiếu chút nữa đã làm nên chuyện.

Phút 18, Kolarov tung cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm, thủ thành Karius mặc dù đã đoán đúng hướng nhưng anh xử lý lóng ngóng và đẩy bóng dội xà ngang khung thành.

Nhưng đó cũng là những tất cả những gì mà đội khách làm được trước khi đoàn quân của Juergen Klopp bắt đầu “nóng máy”. Bộ ba tấn công Mane, Salah, Firmino tạo ra một mũi nhọn tấn công khoan thủng hàng phòng ngự của AS Roma.

Những cơ hội vì thế liên tiếp đến với Liverpool. Hết Mane hai lần bỏ lỡ cơ hội mười mươi rồi đến Salah không thắng được thủ thành Alisson với cú vuốt má trong tinh tế.

Đến phút 36, cuối cùng Liverpool cũng có bàn mở tỷ số. AS Roma mất bóng giữa sân tạo điều kiện cho Liverpool tổ chức phản công. Nhận đường chuyền của Firmino bên cánh phải, Salah ngoặt bóng một nhịp trước khi tung cú cứa lòng đẳng cấp đưa bóng đi vào góc chết hạ gục thủ thành Alisson.

Và trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền đạo 25 tuổi này lại xé lưới Roma bằng pha tăng tốc rồi gẩy bóng tinh tế qua người Alisson ở phút thứ 45. Tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, ngay ở phút 56, Liverpool đã có bàn thắng thứ 3. Từ đường chuyền vượt tuyến, Salah băng xuống đón bóng và căng ngang dọn cỗ cho Sadio Mane đệm bóng vào khung thành.

Tiền vệ người Ai Cập chơi như “lên đồng” khi 5 phút sau đó anh một lần nữa tung đường chuyền dọn cỗ để Roberto Firmino nâng tỷ số lên 4-0.

Tiền đạo Firmino nâng tỷ số lên 5-0 với cú đánh đầu không thể cản phá. Với lợi thế quá lớn, Juergen Klopp rút Salah ra nghỉ và đây cũng là cơ hội để đội bóng nước Ý có cơ hội.

Phút 81, đại diện của Italia có bàn rút ngắn cách biệt. Lovren mắc sai lầm khi phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Dzeko thoát xuống và đánh bại Karius.

4 phút sau, James Milner để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài đã cho Roma hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Perotti không mắc sai lầm nào để rút ngắn tỷ số xuồng còn 2-5.

Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào, Liverpool đã có lợi thế rất lớn ở trận lượt về và nắm chắc cơ hội có mặt tại trận chung kết Champions League.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mohamed-salah-toa-sang-liverpool-ha-guc-as-roma-trong-tran-cau-mua-ban-thang-114374.html