'Mọi điều ta chưa nói': Tác phẩm đầu tiên của nhà văn Pháp nổi tiếng được sân khấu hóa

'Mọi Điều Ta Chưa Nói' là tác phẩm văn học của nhà văn danh tiếng nước Pháp Marc Levy đã được đạo diễn-biên kịch Việt Linh chuyển thể thành Kịch nói tại Việt Nam.

Nối tiếp chuỗi hoạt động đưa Văn hóa Nghệ thuật tới gần hơn với công chúng, sau Hài độc thoại, Thơ và Đạo, Sun Life đồng hành cùng Kịch nói như sự yêu mến và mong muốn tôn vinh giá trị của văn chương và sân khấu.

Nhân vật chính-cô gái trẻ Julia thành đạt

Nhân vật chính-cô gái trẻ Julia thành đạt

Vừa qua, Sun Life đã đồng hành trong đêm diễn vở kịch “Mọi điều ta chưa nói” tại sân khấu Hồng Hạc vào ngày 09/11 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM.

Vở kịch “Mọi điều ta chưa nói” được đạo diễn-biên kịch Việt Linh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Marc Levy - tác giả được nhiều thế hệ người đọc Việt Nam yêu mến qua các tác phẩm “Nếu em không phải là giấc mơ”, “Gặp lại”, “Kiếp sau”… Đây là lần đầu tiên, một tác phẩm văn chương của ông được sân khấu hóa thông qua nghệ thuật Kịch nói.

Sau đêm diễn “Mọi điều ta chưa nói”, Sun Life đã tổ chức buổi trò chuyện nghệ thuật với nhà văn Marc Levy và đạo diễn-biên kịch Việt Linh, để giúp công chúng có thêm những góc nhìn về nghệ thuật sáng tạo của nhà văn Marc Levy cũng như tác phẩm đã được chuyển thể thành Kịch tại Việt Nam.

Những người tham dự buổi nói chuyện nghệ thuật, được nhà văn Marc Levy trao tặng món quà là cuốn sách với chữ ký của ông.

Ông Luc Nhon Ly, Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam cho biết, “Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng sân khấu Hồng Hạc mang tác phẩm “Mọi điều ta chưa nói” đến với công chúng. Đồng thời, được chào đón và giao lưu với tác giả Marc Levy là một vinh dự để chúng ta có cơ hội hiểu thêm những giá trị về tình yêu và cuộc sống mà ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu độc giả”.

Nhà văn Marc Levy và đạo diễn-biên kịch Việt Linh đã có buổi trò chuyện nghệ thuật với khán giả

Được biết, vở kịch được dàn dựng công phu, chuẩn từng chi tiết với thời gian gần chín tháng trên sàn tập.

“Mọi điều ta chưa nói” là câu chuyện về tình cảm gia đình, tình cha con được nhà văn viết theo phong cách lãng mạn và hư ảo. Bối cảnh diễn ra ở New York (Mỹ).

Nhân vật chính là cô gái trẻ Julia, chuẩn bị kết hôn thì bất ngờ nhận tin bố cô qua đời. Đám tang diễn ra đúng ngày hôn lễ nên Julia phải tạm hoãn đám cưới để chịu tang cha. Nhưng điều cô không thể ngờ là một món quà bí ẩn được văn phòng của bố chuyển đến nhà cô, đó là robot mang hình dáng và ký ức bố. Đó cũng là sản phẩm mà công ty ông đã sáng tạo để có thể trao tặng cho thân nhân những người đã khuất.

Trên sân khấu kịch Hồng Hạc, câu chuyện dài hơn 400 trang tiểu thuyết của nhà văn Marc Levy được gói gọn trong gần ba giờ đồng hồ. 1/3 thời lượng vở là đất diễn dành cho hai nhân vật chính Julia (diễn viên Lê Chi Na) và bố - ông Anthony Walsh (diễn viên Công Danh). Đây cũng là thử thách lớn cho hai diễn viên với những cuộc đối thoại dài, có xung đột, cãi vã, rồi lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương.

Vở kịch đã dẫn dắt người xem qua từng lời thoại, lớp diễn tự nhiên, chân thật, cảm động.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/moi-dieu-ta-chua-noi-tac-pham-dau-tien-cua-nha-van-phap-noi-tieng-duoc-san-khau-hoa-d7505.html