Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Trong những năm gần đây, công tác giữ gìn vệ sinh trường học, xây dựng môi trường học đường đã có nhiều đổi thay, với những cách làm hay, sáng tạo. Điều này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, khiến cho mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui với HS.

MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP, THÂN THIỆN

Theo chân đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tới Trường TH Quang Trung, chúng tôi thực sự bất ngờ trước môi trường giáo dục của ngôi trường ngay trung tâm TP.Vũng Tàu này. Mọi không gian đều được tận dụng để phủ xanh, biến thành thư viện, sân chơi, sân vận động cho HS. Ngay cổng vào là bãi cỏ nhân tạo rộng khoảng 20m2, xung quanh có đủ các loài cây, hoa như hoa hồng, hoa mai và cả một hồ sen... trông như một khu vườn nhỏ. Đây là nơi để mỗi giờ ra chơi, các em HS vui đùa, đọc sách, hít thở không khí trong lành. Ngay tại khu vực sân trường, nhà trường còn tạo mô hình một cây nấm khổng lồ làm chiếc ô che nắng, che mưa. Dưới gốc cây là một thư viện xanh với đủ các loại sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Hễ có thời gian, các bạn HS lại quây quần đọc sách dưới “gốc cây” giữa không gian thoáng đãng. Khoảng sân cũ vốn bỏ trống phía sau trường còn được cải tạo thành một sân bóng mini cho HS. Đặc biệt, nhà vệ sinh không chỉ sạch sẽ, thoáng mát mà còn có gương soi, những hình vẽ ngộ nghĩnh, lời nhắc nhở dễ thương trên tường và thêm những chậu cây nhỏ xinh xắn vừa trang trí, vừa lọc không khí. Chị Thanh Hoài, phụ huynh em Lê Hải Minh, HS lớp 2 Trường TH Quang Trung chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hài lòng khi con được học tập trong môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Đó cũng là lý do bé ham thích đi học, gắn bó với bạn bè, trường lớp hơn. Tôi rất vui khi mỗi ngày thấy con mong ngóng để được tới trường, sau khi tan học còn chưa muốn về, cùng các bạn nán lại trường vui chơi”.

HS Trường TH Quang Trung (TP. Vũng Tàu) thích thú khi tham gia các chương trình sinh hoạt tập thể tại sân trường.

Tới Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (TP. Vũng Tàu), chúng tôi lại ấn tượng bởi sự sạch sẽ, nề nếp. Dọc hành lang, sân trường luôn sạch bóng. Khu vực sảnh của trường được lát gạch men, là nơi để HS học giáo dục quốc phòng. HS thoải mái lăn, lê, trườn, bò học các động tác giáo dục quốc phòng mà không cần phải trải bạt. Mỗi dãy hành lang trong trường đều có thùng rác, nhà vệ sinh trường học lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, có thảm lau chân, có dép đi riêng... Em Trần Ngọc Minh Giang, HS lớp 12D1, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết: “Ở trường, dù đông HS nhưng sự sạch sẽ, chỉn chu, nề nếp lại tạo cho chúng em sự thoải mái như ở nhà. Nhà vệ sinh của trường được trải thảm, có dép đi riêng, có xà bông rửa tay, có cây xanh, hoa, sáp thơm, gương soi... và lúc nào cũng sạch sẽ”.

MÔ HÌNH MỚI, CÁCH LÀM HAY

Để tạo sự chuyển biến trong việc xây dựng môi trường giáo dục, giữ gìn vệ sinh trường học, các nhà trường đã có không ít cách làm hay, sáng tạo. Cô Trịnh Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết, trước đây, vấn đề vệ sinh trường học, đặc biệt là nhà vệ sinh từng là nỗi ám ảnh đối với các em HS. Đó là vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe thể chất, tinh thần của HS. Hiểu được điều đó, thời gian qua, nhà trường đã nỗ lực tạo ra sự thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhà vệ sinh trường học thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp, trang bị những vật dụng cần thiết cho các em. Cùng với đó, nhà trường cũng chú trọng giáo dục các em ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, GV, nhân viên là người nêu gương để các em noi theo. Chính nhờ sự thay đổi cả về nhận thức và hành động, môi trường học đường ngày càng trở nên sạch sẽ, thân thiện.

Còn tại Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (TX.Phú Mỹ), nhà trường đã tạo nên sự đổi thay bằng việc phát động các phong trào “Bỏ rác đúng nơi quy định”, “Thấy rác nhặt liền”, “Môi trường xanh, sạch, đẹp”, phát động cán bộ, GV, nhân viên mỗi người ủng hộ 1 chậu cây xanh để treo trong khuôn viên trường. Nhà trường còn phân công mỗi lớp học tự trồng cây hoặc hoa và tự bảo vệ, chăm sóc bồn cây của lớp mình. Hàng tháng Liên đội tổ chức kiểm tra, chấm điểm thi đua cho từng lớp. Cùng với đó, nhà trường còn giáo dục cho HS các kỹ năng sống như sống có trách nhiệm với tập thể, biết cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.

Tạo nên bộ mặt mới cho các trường học, đồng hành với thầy và trò còn là các bậc phụ huynh và mạnh thường quân. Cô Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung chia sẻ, nhờ sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và các mạnh thường quân, nhà trường đã thực hiện được hàng loạt công trình ý nghĩa. Điển hình là khuôn viên cây xanh của trường được đầu tư với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, trang bị thêm 30 chiếc xích đu với tổng trị giá 120 triệu đồng, xây dựng thư viện mở sân trường trị giá 78 triệu đồng...

Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT đánh giá, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ GD-ĐT và Tỉnh ủy, trong những năm gần đây, ngành giáo dục đã quyết tâm chấn chỉnh công tác vệ sinh trường học, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp. Nhiều trường đã có những cách làm hay, sáng tạo để môi trường học đường không chỉ xanh, sạch, đẹp, mà còn thân thiện với HS, giúp các em được chăm lo tốt hơn cả về thể chất và tinh thần, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, ngành cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những đơn vị còn buông lỏng công tác quản trị trường học.

HOÀNG DƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201901/moi-ngay-den-truong-la-mot-ngay-vui-835951/