Mỗi ngày hãy chọn một niềm vui!

Hôm nay là một ngày vui!

- Hừm, vui cái gì mà vui. Đọc tin 3.500 cây thông từ 17-20 năm tuổi ở Lâm Đồng bị hạ độc bằng cách dùng khoan điện khoan sâu vào thân cây, sau đó đổ thuộc diệt cỏ vào mà tức muốn trào máu đây nè.

- Ngày hôm nay vui thật mà. Còn vụ bức tử rừng thông thì 3 nghi phạm đã bị “tó” rồi.

- Vui cái nỗi gì. Hôm qua cậu quý tử gọi điện về nói Sài Gòn mưa to, đường phố ngập thành sông, đi học về xe chết máy, xin ba tiền súc bình xăng và thay cái bugi. Lại tốn tiền!

- Nhưng dễ gì có một ngày vui như hôm nay…

- Cha này đúng là vô tư! Này, dạo này ra đường trong lúc chờ đèn đỏ nhớ nhìn phía sau coi có “thằng” container nào tới không nhé! Còn nữa, gặp đám đông cãi cọ trên đường cũng nhớ tránh xa ra để tránh bị vạ lây. Đó, tùm lum chuyện chưa lo xong mà ở đó lải nhải ngày hôm vui, ngày mai đẹp.

- Nói như ông nghe chán quá. Đọc tin một nhân viên tạp vụ kiêm bảo vệ ở Bình Thuận trao lại cho khổ chủ số tiền 130 triệu đồng bị đánh rơi mà không màng nhận lại lời cảm ơn hay quà cáp chưa?

- Đọc rồi. Ông bảo vệ này tên Hạnh, còn anh nhân viên vệ sinh nhặt được 7.500 USD trả lại người mất bữa nọ tên Hiền.

- Những cái tên đẹp như tính cách con người, đúng không? Nghe tui đi! Mỗi ngày ta hãy chọn một niềm vui, có vậy mới đủ sức vượt qua khó khăn. Chứ lúc nào cái mặt cũng nhăn nhó vì trăm nỗi lo thì có mà… chết sớm.

- Nghe cũng hay, xin cảm ơn cháu của A.Q.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201906/moi-ngay-hay-chon-mot-niem-vui-857341/