'Mối tình' Abramovic – Di Matteo liệu có bền lâu?

Nếu có nghi ngờ về nhóm 'quyền lực đen' mà Terry được xem như kẻ cầm đầu xin hãy nói câu chuyện đó ở thời Villas-Boas.

- Roberto Di Matteo mới chỉ đạo Chelsea có 4 trận nhưng đã đưa đội chủ sân Stamford Bridge trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc dù nó xấu xí. Thế nhưng “mối tình” Abramovic và Di Matteo có bền lâu hay chiến lược gia trẻ tuổi người Ý chỉ là giải pháp tạm thời của tỷ phú người Nga?

Khi Andre Villas Boas được Abramovic đưa về Stamford Bridge là lúc những người hâm mộ The Blues đặt kì vọng vào “Mourinho đệ nhị” trên cả 3 mặt trận Premier League, Champions League và FA Cup. Thế nhưng sau 8 tháng gắn bó, Villas-Boas đã đẩy Chelsea rời xa top 4 Premier League, gần như như hết hi vọng tại Champions League khi thua Napoli 1-3 ở trận lượt đi trên đất Ý; trong khi ở FA Cup cơ hội đi tiếp là cả một sự mơ hồ. Chelsea lâm vào cuộc đại khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi Abramovic lên nắm quyền Chủ tịch.

Di Matteo đã được chỉ định lên ngồi vào chiếc ghế mà Villas-Boas bỏ lại từ cương vị trợ lý. Nhiều người đã cho rằng chiến lược gia 42 tuổi này chưa đủ tầm để lèo lái con thuyền The Blues đang mất phương hướng.

Di Matteo sẽ ở lại Stamford Bridge bao lâu nữa? (Ảnh: Getty)

Nào đâu xa, Gianluca Vialli, người từng dẫn dắt Chelsea từ năm 1998 đến 2000, biểu lộ sự không hài lòng với quyết định bổ nhiệm trợ lý Roberto Di Matteo ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. “Theo quan điểm riêng, tôi hoàn toàn không thích việc một HLV bị sa thải và người trợ lý của ông ấy lên thay thế. Tôi nghĩ họ phải cùng ở một chiến tuyến”.

Nhưng hãy nhìn xem, 2 tuần sau khi Villas-Boas bị sa thải, Stamford Bridge đã chuyển mình với làn gió mới Di Matteo. Chelsea đã thắng 4 trận liên tiếp với hiệu số +9. Trong đó đáng kể nhất là chiến thắng 4-1 trước Napoli để là đại diện duy nhất của Premier League ghi tên mình vào tứ kết Champions League. Vượt qua Birmingham và Leicester City để ghi tên mình vào bán kết FA Cup.

Di Matteo đã đưa Chelsea trở lại với triết lý chiến thắng quen thuộc của The Blues: xấu xí nhưng hiệu quả và đây cũng là thứ mà ông chủ Roman Abramovich cần hơn bất cứ thứ nào khác.

Nhóm “quyền lực đen” và câu chuyện Terry chỉ đạo trận đấu

Cách đây ít lâu, khi trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và Napoli, tỉ số khi đó là 4-1 nghiêng về The Blues. Các máy quay truyền hình đã bắt gặp hình ảnh John Terry, người rời sân vì chấn thương trước đó, đã nhảy ra đường biên và chỉ đạo các đồng đội khiến nhiều người không khỏi nghi ngại về câu chuyện “nhóm quyền lực đen” tại Stamford Bridge. Theo đó, những công thần như Drogba, Lampard hay Essien, A.Cole đang cùng chiến tuyến với Terry điều hành đội bóng, còn Di Matteo chỉ là bù nhìn.

Thủ quân Terry chỉ đạo các đồng đội thay vì Di Matteo (Ảnh: Yahoo)

Villas-Boas phải bán xới khỏi Stamford Bridge chính từ mối bất hòa với các học trò đã là biểu tượng của The Blues như Lampard, Terry, A.Cole… Còn Di Matteo lại hành xử theo cách của riêng mình như lời ông nói: “Tôi hiểu rõ những gì xảy ra trong phòng thay đồ nên tôi đã có cách đối xử để không bị "đe dọa" bởi bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì. Sở dĩ tôi làm được như vậy bởi lẽ tôi đã có thời gian ở vào vị trí của họ, thế nên tôi hiểu được họ đang nghĩ gì trong đầu”.

Hãy xem, Drogba, Terry và Lampard đều ghi bàn trong trận quyết chiến với Napoli tại Champions League. Hãy xem cái cách mà Torres thi đấu như lột xác trước Leicester City sau những tháng ngày vật vờ trong đội hình của Villas-Boas… “Tôi cảm thấy sự tin tưởng mà HLV dành cho mình và rõ ràng đó là một điều tốt cho tôi và cho cả Chelsea. Chelsea đang rất đoàn kết dưới sự dẫn dắt của Di Matteo và tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện điều đó trong những trận đấu gần đây”, Torres đã nói như vậy sau khi lập được cú đúp giúp Chelsea ghi tên mình vào bán kế FA Cup.

Nếu có nghi ngờ về nhóm “quyền lực đen” mà Terry được xem như kẻ cầm đầu xin hãy nói câu chuyện đó ở thời Villas-Boas. Còn bây giờ, Chelsea đang ở triều đại của Di Matteo.

Chúc may mắn...

Việc “thay ngựa giữa đường” chẳng còn là điều gì quá xa lạ với Chelsea trong những năm vừa qua. Thế nhưng Chelsea những ngày đầu dưới triều đại Di Matteo đang chìm đắm trong men say chiến thắng. Và Stamford Bridge lại ánh lên một màu xanh hy vọng.

Lịch sử của Chelsea đã từng chứng minh, Avram Grant thay Mourinho và dù cho không giúp Chelsea lần đầu tiên vô địch ở Champions League 2008, nhưng đã đưa Chelsea đến với trận chung kết Champions League lần đầu tiên và cùng với đó là hai danh hiệu không chính thức: Á quân League Cup, Á quân Premier League. Hiddink lên thay Scolari với thành quả là chiếc Cúp FA 2009 và đưa Chelsea vào bán kết Champions League. Lâu và xa hơn một chút, Gianluca Vialli, sau khi lên thay Ruud Gullit cũng đã giúp Chelsea giành được cả League Cup, Cúp C2 và siêu cúp châu Âu năm 1998.

“Chỉ có thể nói rằng, chúc may mắn Roberto Di Matteo! Hy vọng cậu có thể ổn định con tàu” là lời chúc mà huyền thoại sân Stamford Bridge, Gianluca Vialli muốn gửi đến HLV tạm quyền của Chelsea. Đó cũng là mong ước của biết bao trái tim màu xanh hướng về Di Matteo và The Blues. Còn “câu chuyện tình” giữa Abramovic – Di Matteo kéo dài bao lâu xin hãy để thời gian phán xét!

* T rong 6 năm khoác áo The Blues (1996 - 2002), Di Mateo đã cùng với những Gianfranco Zola, Gianluca Vialli, Dennis Wise, Dan Petrescu, Gustavo Poyet, Graeme Le Saux trình diễn một lối chơi quyến rũ.

* Dấu ấn lớn nhất của anh trong màu áo The Blues là hai chức vô địch FA Cup. Trong cả hai trận chung kết (gặp Middlesrough năm 1997 và Aston Villa năm 2000), Di Matteo đều ghi bàn, trong đó đáng kể nhất là bàn thắng duy nhất giúp Chelsea hạ gục Aston Villa.

* Trong 119 trận thi đấu cho Chelsea trong khoảng thời gian 1996 – 2002, anh đã dành được 2 FA Cup, 1 League Cup, 1 cúp C2, 1 Siêu cúp châu Âu và một siêu cúp Anh.

Trần Quang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/2046/moi-tinh-abramovic-di-matteo-lieu-co-ben-lau-119118.html