'Mối tình đầu của tôi': An Chi không hiểu Annabelle là gì

An Chi dự định viết đơn xin nghỉ việc, bị người yêu cũ đuổi ra khỏi phòng họp... là những diễn biến chính trong tập 8 phim 'Mối tình đầu của tôi'.

Tập 8 Mối tình đầu của tôi được phát sóng tối 29/1 mở đầu bằng cảnh Nam Phong (Bình An) trăn trở khi không tìm ra trang cá nhân của người yêu cũ. May mắn, anh còn lưu giữ mail nên đã gửi thư liên lạc với An Chi (Lan Ngọc).

Trong lúc bối rối, không biết xoay xở thế nào với người yêu cũ thì cô bạn lắm chiêu Hạ Linh (Chi Pu) bày mưu tính kế để An Chi che giấu thân phận.

Hạ Linh ghép ảnh mình ở tượng Nữ thần Tự do, gửi thư, nói dối An Chi đang du học ở Mỹ. Tuy vậy, An Chi vẫn mang nỗi ám ảnh bị Nam Phong phát hiện vào trong cả giấc mơ.

An Chi khóc khi cảm thấy như chiếc vớ rách trước mặt Nam Phong.

An Chi khóc khi cảm thấy như chiếc vớ rách trước mặt Nam Phong.

Nhận được mail của An Chi, Nam Phong cười hạnh phúc mãn nguyện. Ở đây, cách xử lý ghép hình của Hạ Linh với phong cảnh ở Mỹ nhằm lừa dối Nam Phong được đạo diễn xây dựng khá gượng ép. Là người sành sỏi về hình ảnh, làm giám đốc sáng tạo của một tạp chí lớn, chẳng lẽ Nam Phong lại không thể nhận ra một tấm ảnh ghép?

Về phía An Chi, quá áp lực khi hàng ngày đối diện với người yêu cũ, cô quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Khi Hạ Linh khuyên bạn sống vì bản thân, quên Nam Phong đi, An Chi đã bật khóc. Cô thú nhận tự ti, cảm thấy mình như một chiếc vớ rách khi gặp anh.

Trước khi gửi đơn, An Chi phải thêm lần nữa đối diện với Nam Phong trong cuộc họp. Chỉ còn 3 tháng thay đổi, nhằm vực dậy tạp chí Her Mode, Nam Phong (Bình An) quyết định đưa phòng biên tập hoạt động vào guồng máy mới.

Nam Phong đã đuổi An Chi ra khỏi phòng họp.

Anh yêu cầu mọi người đưa ra ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, anh đã cảm thấy thất vọng khi không tìm được một ý tưởng đột phá. Sự kỷ luật, khắt khe của giám đốc sáng tạo khiến các cấp dưới sợ chết khiếp.

Và người bị chửi nhiều nhất là An Chi. Trước mặt người yêu cũ, cô lúng túng, ấp úng, nói không nên lời. An Chi không thể trả lời các câu hỏi đưa ra, Nam Phong tức giận, đuổi thẳng cô ra khỏi phòng họp. Anh còn dùng nhiều lời sỉ vả thậm tệ mắng người cũ.

Ở một tình huống khác, An Chi nổi giận vì bị Minh Huy (B Trần) trêu chọc. Cô cảm thấy khó chịu khi bị biến thành trò mua vui cho các đồng nghiệp trong phòng biên tập với cái tên Annabelle.

An Chi hồn nhiên không biết Annabelle nghĩa là gì.

Trong cảnh này, khán giả cảm thấy vô lý khi An Chi không biết gì về biệt danh Annabelle mà Minh Huy đặt cho. Mãi đến khi hỏi đồng nghiệp khác, được đưa hình ảnh, cô mới hiểu ý nghĩa của cái tên ấy.

An Chi có kiến thức, ngày ngày làm việc trên máy tính, đang sống ở năm 2019 nhưng không biết tra từ Annabelle quả là thiếu thực tế. Dường như đạo diễn lại bắt cô trở về thập kỷ trước, khi không có mạng Internet.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/moi-tinh-dau-cua-toi-an-chi-khong-hieu-annabelle-la-gi-post912961.html