'Mối tình đầu của tôi' tập 4: Chi Pu xinh đẹp nhưng diễn một màu

Tập 4 phim 'Mối tình đầu của tôi' có nhiều kịch tính nhưng các tình tiết được dàn dựng thiếu thực tế, diễn xuất của diễn viên đơ và nhạt.

Tập 4 Mối tình đầu của tôi, mở đầu bằng cảnh Hạ Linh (Chi Pu) và An Chi (Lan Ngọc) uống bia giải sầu sau cuộc gặp gỡ oan gia với Nam Phong (Bình An). Không đủ can đảm gặp lại cậu bạn soái ca, An Chi đành nhờ cô bạn xinh đẹp Hạ Linh đến buổi hẹn thay mình. Chứng kiến Nam Phong ôm Hạ Linh tình cảm, An Chi rối bời, buồn chán.

An Chi đã thoát cảnh thất nghiệp, gặp lại oan gia Minh Huy

Cô gái tóc xù kiên quyết xóa bỏ những ký ức về anh bạn thân năm xưa. Cô tự nhủ mình chỉ chuốc lấy đau buồn nếu cứ mãi ôm kỷ niệm cũ. Vì vậy, An Chi đã chặn Facebook, cắt đứt liên lạc với Nam Phong.

An Chi sung sướng khi thoát cảnh thất nghiệp.

Sau một đêm ủ rũ, An Chi bừng tỉnh khi nhận tin tốt lành, cô được vào làm tại tạp chí Her Mode. Đây là thành quả đáng tự hào của cô sau khi thất bại liên tiếp ở 10 lần xin việc tại 10 công ty.

Đến công ty mới nhận việc với tâm trạng lâng lâng, hạnh phúc nhưng An Chi một lần nữa không thoát khỏi xui xẻo. Đầu tiên, cô suýt bị xe tông. Tiếp theo, cô nàng hết hồn khi bị chim phóng uế trên tay.

Đặt chân tới tòa nhà của tạp chí Her Mode, cô lại có cuộc chạm trán "oan gia ngõ hẹp" với Minh Huy (B Trần). Nhân cơ hội này, Minh Huy bằng mọi giá đòi tiền An Chi. Số tiền này, anh bị cảnh sát phạt vì chạy quá tốc độ khi lấy lại điện thoại cho cô.

Không có tiền và muốn nhanh chóng thoát khỏi "chủ nợ" khó ưa, An Chi đã vung túi xách, đánh vào vùng cấm của Minh Huy. Anh chàng khuyạ xuống, bất lực nhìn cô gái tóc xù chạy mất.

Tạo hình xấu xí của Lan Ngọc trong phim.

An Chi tưởng rằng đã thoát khỏi mọi rắc rối, cô bước vào văn phòng đầy háo hức. Tuy nhiên, cô lại nhận tin sét đánh ngang tai khi nhân viên lễ tân yêu cầu phải đem theo giấy hẹn, mới cho lên thang máy.

Vào đường cùng, An Chi phải thỏa thuận với Minh Huy, rằng sẽ trả nợ tiền khi nhận được tháng lương đầu tiên. Anh chàng lém lỉnh đồng ý và dẫn cô lên phòng biên tập. Anh giải thích rằng phòng biên tập mới sáp nhập vào phòng tổng hợp, cô ngây thơ tin ngay. Cô vào phòng làm việc và bị mọi người hiểu nhầm là trợ lý biên tập.

Cô bị mọi người trong phòng sai làm mọi việc lặt vặt như mua cà phê, gửi mail, mang bản thảo đi in... Tuy nhiên, có lúc cô khiến trưởng phòng bất ngờ vì khả năng xử lý công việc.

Chi Pu biểu cảm một màu, cứng đơ

Cũng như 3 tập đầu, tập 4 Mối tình đầu của tôi vẫn không tránh khỏi những bình luận trái chiều của khán giả. Đa số ý kiến cho rằng cách xây dựng tình bạn giữa Hạ Linh và An Chi bị gượng ép. Trong cảnh cả hai nhậu ở nhà, sau cuộc gặp với Nam Phong, đôi bạn hầu như không cho thấy sự gắn bó ngoài cách xưng hô "chồng, vợ".

Nếu An Chi buồn bã, hụt hẫng vì chứng kiến bạn trai cũ ôm bạn mình thì Hạ Linh dường như không mảy may đến cảm xúc của bạn. Cả buổi tối, An Chi thẫn thờ, Hạ Linh lại nói say sưa về Nam Phong và ngủ gục lúc nào không hay.

Chi Pu xinh đẹp nhưng diễn xuất một màu.

Phân đoạn An Chi sung sướng nhận email thông báo đi làm từ tạp chí Her Mode cũng bị đánh giá dàn dựng và diễn xuất thiếu cảm xúc. Biểu cảm bất ngờ hay buồn ngủ của Chi Pu đều đơ.

Đặc biệt, cảnh An Chi trong ngày đầu tiên đi làm cũng tỏ ra gượng gạo, thiếu thực tế. An Chi lần đầu đi làm nhưng trưởng phòng và các đồng nghiệp không ai hỏi tên cô, không một lời hướng dẫn công việc. Họ ào vào yêu cầu cô làm hết việc này đến việc khác, như thể cô đã biết hết tất cả.

Độc giả Hoàng An cho rằng: "Xem cảnh An Chi trong phòng làm việc, tôi tưởng như đang xem phim sitcom. Một bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc, sao khi chuyển thể lại trở thành sơ sài và thảm họa thế này".

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/moi-tinh-dau-cua-toi-tap-4-chi-pu-xinh-dep-nhung-dien-mot-mau-post910961.html