Mối tình 'định mệnh' của hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp và ca sĩ Ngọc Mai

Ca sĩ của nhóm Mặt trời mới kể ban đầu cô và Quốc Nghiệp ít có thiện cảm với nhau. Nhưng càng ngày họ càng gắn bó nhờ sự thấu hiểu.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Quốc Cơ, Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới Hai anh em nghệ sĩ xiếc người Việt Nam - Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp - đã đi hết 90 bậc thang của Nhà thờ Chính tòa Girona, Tây Ban Nha trong vòng 52 giây.

Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nổi tiếng trong làng xiếc Việt khi lập kỷ lục Guiness về chồng đầu đi 90 bậc thang ở Tây Ban Nha. Nếu Quốc Cơ được khán giả biết tới qua mối tình đình đám với MC Hồng Phượng thì Quốc Nghiệp lại kín tiếng hơn.

Lần đầu tiên, ca sĩ Ngọc Mai - bà xã nam nghệ sĩ xiếc - chia sẻ những kỷ niệm về mối tình mà cô mô tả là "định mệnh" của họ.

Tình yêu bắt đầu từ tấm ảnh chụp chung

Tôi và Quốc Nghiệp gặp nhau lần đầu năm 2011, trong chuyến lưu diễn ở Pháp. Ban đầu tôi không chú ý đến anh và chỉ nghĩ "xiếc" thôi mà. Tuy nhiên khi chạy chương trình, bạn bè rủ ra xem hai anh em chồng đầu, tôi rớt nước mắt vì sợ. Tôi còn vội quay lại khấn bàn thờ Tổ để xin cho hai người không bị té.

Gia đình hạnh phúc của Quốc Nghiệp và Ngọc Mai. Ảnh: Hải An.

Gia đình hạnh phúc của Quốc Nghiệp và Ngọc Mai. Ảnh: Hải An.

Tiếp đó, chúng tôi còn có chuyến lưu diễn tới Hàn Quốc, Mỹ. Trong mỗi chuyến đi đó, tôi ấn tượng với Nghiệp vì anh ga lăng, thường xách vali giúp mọi người. Lúc đó, nhóm tôi phải mang nhiều nhạc cụ nên thường được Quốc Nghiệp mang giúp.

Ban đầu tôi không biết Quốc Cơ, Quốc Nghiệp là anh em vì khuôn mặt không giống nhau. Hai người đó đi đâu, làm gì cũng đi chung và rù rì với nhau nên tôi nhầm tưởng họ là gay.

Chúng tôi bắt đầu để ý đến nhau khi chụp chung ảnh ở Hàn Quốc. Có một tấm, khuôn mặt hai đứa nhìn rất giống nhau. Cả hai đều ồ lên bất ngờ khi nhận thấy điều đó. Mọi người vẫn nói chúng tôi có tướng phu thê.

Tuy nhiên tôi cũng chưa nghĩ gì xa xôi bởi Quốc Nghiệp đẹp trai, xung quanh có nhiều cô gái theo đuổi. Tôi thầm nghĩ lấy chồng đẹp thì suốt ngày phải đi giữ mệt lắm. Hơn nữa, chắc gì anh đã yêu mình.

Ngược lại, anh ít nói, luôn giữ khoảng cách với các cô gái. Trong đoàn có nhiều người mẫu, diễn viên múa nhưng anh cũng không nói chuyện. Anh từng kể với tôi: "Anh thích nhóm Mặt trời mới (nhóm của Ngọc Mai -pv) vì mọi người dễ thương, nói chuyện hòa đồng. Vì thế nên anh hay đi chung và ăn chung".

Từ sự gần gũi đó, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống và gia đình. Tôi nhận ra đằng sau vẻ ngoài hoàng tử, những màn biểu diễn điêu luyện ấy là cả sự cố gắng, tập luyện kiên trì và ý chí kiên cường.

Từ nhỏ, sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ bị bệnh tim, Quốc Nghiệp đã sớm biết tiết kiệm và sống vì ba má. Anh kể cả chuyện tiết kiệm 2.000 đồng để mua một tô mì trong căn tin trường nhưng cuối cùng không dám vì tiếc tiền.

Quốc Nghiệp cho con trai tập xiếc từ khi hơn 2 tháng tuổi. Ảnh: Hải An.

Có lẽ anh thương ba vất vả lo cho cả gia đình. Ngày ngày, sau giờ làm việc, ba anh lại xách bình xịt thuốc muỗi đi xịt khắp các khách sạn (ba Quốc Cơ - Quốc Nghiệp làm thêm nghề diệt côn trùng). Nghe anh kể, tôi đã khóc. Tôi yêu anh không chỉ bởi con người anh mà yêu cả quá trình cố gắng không ngừng của anh.

Điều quan trọng hơn để tôi muốn gắn kết với anh là gia đình. Anh sinh ra trong gia đình không giàu có nhưng các thành viên trong nhà lại có sự đoàn kết sâu sắc.

Ba anh ghi lại những khoảnh khắc của các thành viên trong nhà từ những bữa cơm rau đến khi nhận giải thưởng quốc tế. Tôi nghĩ một người sinh ra trong gia đình có nền tảng giáo dục tốt như thế thì sẽ không hư được.

Hạnh phúc nhờ ba mẹ chồng

Nghiệp muốn bảo bọc cho tôi nên khi hai đứa xác định mối quan hệ nghiêm túc thì anh đã đưa tôi về nhà nói chuyện với ba mẹ. Sau đó tôi về sống chung với gia đình vào năm 2015.

Thời gian anh Nghiệp đang lưu diễn nước ngoài thì trong một chuyến biểu diễn từ thiện ở Quảng Trị, tôi bị sốt xuất huyết. Khi đến sân bay thì tôi bị ngất xỉu.

Lúc tôi nằm ở viện thì mẹ Nghiệp một tay chăm cho tôi từng li từng tí. Sự quan tâm này làm tôi rất ấm áp, hạnh phúc bởi bản thân không chỉ được bạn đời mà cả gia đình anh yêu thương. Bước về căn nhà đó, tôi có cảm giác đó là chốn bình yên của mình.

Chúng tôi chưa kết hôn, tôi như con dâu hờ, đáng lẽ rất sợ bố mẹ chồng. Ngược lại, ba mẹ bênh tôi hơn bên con trai. Có thể nói, sự gắn kết của chúng tôi có được là công lớn của ba mẹ. Mình còn trẻ, chông chênh mà gia đình không bền thì hôn nhân dễ vỡ.

Nhiều người hỏi chúng tôi vì sao chưa tổ chức đám cưới. Thật sự đám cưới chỉ là hình thức. Chúng tôi không muốn tổ chức rùm beng, đình đám mà chỉ thích một bữa tiệc ấm cúng, có sự chúc phúc của người thân, gia đình.

Hiện chúng tôi mới chỉ đăng ký kết hôn. Tôi và anh Nghiệp dự định tổ chức đám cưới khi hai con trai cứng cáp.

Ngọc Mai khẳng định về sống chung càng yêu chồng hơn. Ảnh: Hải An.

Về chung sống, tôi càng nhận ra sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng. Anh Nghiệp hết lòng vì sự nghiệp nhưng cũng đặt gia đình lên đầu. Ngoài thời gian tập luyện, anh thích ở nhà chơi với con. Nếu tôi mải mê đi diễn, anh sẽ phản ứng ngay.

Vợ chồng tôi hiện sống chung với gia đình anh Quốc Cơ và chị Hồng Phượng cùng ba má. Cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc xô chén, xô bát, quan niệm trái chiều song quan điểm của tôi là "một điều nhịn chín điều lành".

Tôi không muốn chồng mình khó xử hay phải phân vân giữa mình và gia đình vì thế cố gắng dung hòa mọi thứ. Tôi quan niệm chồng vui thì cuộc sống của mình mới vui.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/moi-tinh-dinh-menh-cua-hoang-tu-xiec-quoc-nghiep-va-ca-si-ngoc-mai-post761273.html