Mối tình Việt- Nga đẹp đẽ

Những ngày dịu dàng đầu thu tháng 8- 2020, tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội, một người đàn ông ngoại quốc cùng gia đình có mặt từ rất sớm. Bằng vốn tiếng Việt ít ỏi, ông giới thiệu mình tên là 'Nguyễn Vũ Thắng'. Và rằng, ngày hôm nay với ông là một ngày trọng đại, một ngày hạnh phúc bởi sau bao nỗ lực và mong chờ, chỉ ít phút nữa thôi, ông sẽ chính thức được trao Quốc tịch Việt Nam.

Niềm vinh dự của một người đàn ông Nga

Đó cũng là lần đầu tiên Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức Lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài theo quy định tại Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ. Thực hiện Kế hoạch số 82/KH- UBND ngày 20-4-2020 của UBND TP Hà Nội và quy định tại Điều 12; điểm e, khoản 1, Điều 37, Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức buổi lễ Trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Golikov Igor với tên Việt Nam là Nguyễn Vũ Thắng.

Quyết định số 990/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ: “Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 293/TTr- CP ngày 15-6-2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Golikov Igor, sinh ngày 16-5-1959 tại Liên bang Nga, có tên gọi Việt Nam là Nguyễn Vũ Thắng, hiện cư trú tại phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội”.

Ông Golikov Igor Nguyễn Vũ Thắng sinh ra và lớn lên tại TP Dimitrovgrad, tỉnh Ulianovsk, Liên bang Nga. Từ năm 1973 đến năm 1978, ông là học sinh tại TP Dimitrovgrad, tỉnh Ulianovsk. Từ năm 1979 đến năm 1981, ông đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại Litva và Azecbaizan. Từ năm 1982 đến năm 1986, ông là sinh viên trường ĐH Mỏ địa chất MGRI, TP Matxcova, Liên bang Nga. Từ năm 1987 đến năm 1991, ông công tác tại một Cty khoáng sản thuộc Liên bang Nga. Năm 1992, ông được cử sang Việt Nam công tác tại một Cty khoáng sản thuộc tỉnh Yên Bái. Từ năm 1996 đến năm 2011, ông thành lập Cty TRIAS Việt Nam và góp vốn thành lập Cty TNHH thương mại Toàn Cầu.

Ông Golikov Igor Nguyễn Vũ Thắng và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng

Ông Golikov Igor Nguyễn Vũ Thắng và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng

Mối tình Việt- Nga đẹp đẽ, chân thành

Bên lề buổi lễ trao quốc tịch cho ông Golikov Igor Nguyễn Vũ Thắng, người tham dự chú ý với sự góp mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, bà chính là Nguyễn Thị Thanh Hằng- vợ của ông. Xúc động về những ưu ái được Nhà nước Việt Nam trao tặng cho chồng mình, bà kể lại: “Năm 1992, khi đang làm kế toán tại Viện Nghiên cứu kinh tế, tôi được chuyển sang làm việc tại Tổng liên doanh đá quý Việt- Nga. Tại đây tôi gặp anh Golikov Igor- người bạn đời sau này của mình. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là người đàn ông Nga mang vẻ đẹp hào hoa và rất thu hút. Ngày qua ngày, tình cảm lứa đôi dần nảy sinh. Ngày ấy phương tiện đi lại còn khó khăn, để giới thiệu về vẻ đẹp Hà Nội cho anh Igor, tôi và anh thường đi xích lô vòng quanh Hà Nội, trên tay tôi không quên cầm theo cuốn Từ điển Việt-Nga. Chẳng cần nói nhiều, chỉ bằng ánh mắt, những con chữ trong cuốn từ điển cùng nụ cười ấm áp, tình yêu của chúng tôi lớn dần lên…”.

Hai người đã chính thức kết hôn và ước nguyện cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Sau hơn 20 năm, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn hạnh phúc viên mãn; gia đình giờ đã đầy ắp tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Công việc kinh doanh của ông Golikov Igor Nguyễn Vũ Thắng rất thuận lợi bởi luôn có bàn tay trợ giúp của người vợ xinh đẹp, đảm đang. Do yêu cầu của công việc, ông Golikov Igor cũng cư trú tại các địa phương khác của Việt Nam như Khánh Hòa, Yên Bái, Bình Thuận. Mục đích xin nhập quốc tịch Việt Nam của ông là để sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam bởi ngót 30 năm nay, ông luôn coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình.

Giải thích về tên Nguyễn Vũ Thắng, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng kể rằng, khi làm đơn xin nhập quốc tịch, vợ chồng bà đã suy nghĩ nghiêm túc về việc chọn lựa một cái tên Việt Nam. Sau thời gian dài suy nghĩ, hai vợ chồng bà thấy rằng, không gì gắn bó với mình bằng mối quan hệ máu mủ ruột thịt trong gia đình. Do đó, cả hai quyết định lấy tên Việt Nam của ông Igor là Nguyễn Vũ Thắng; trong đó Nguyễn Vũ- là họ của cha ruột bà Hằng; còn Thắng- lấy tên cha của ông Igor- Victor, nghĩa Việt Nam là “chiến thắng”. Cái tên ấy sẽ mãi theo ông, vừa để gợi nhớ, vừa để gửi lời cảm ơn của ông đến bậc sinh thành ra cả 2 người.

Tại buổi lễ, lần đầu tiên được cử hành nghi thức chào cờ trang trọng dưới nền nhạc Quốc ca Việt Nam và nhận Quyết định cho nhập quốc tịch, ông Golikov Igor Nguyễn Vũ Thắng bày tỏ niềm xúc động: “Tôi rất vinh dự được nhập quốc tịch Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng làm việc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và cống hiến cho đất nước Việt Nam. Tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho tôi được nhập quốc tịch Việt Nam”.

Với cảm xúc vỡ òa, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng nói: “Kể từ hôm nay, anh Thắng đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Đây là mong ước của bất cứ người nước ngoài nào sinh sống và làm việc tại Việt Nam và là vinh dự to lớn của anh Thắng, của tôi và gia đình… Suốt 28 năm sinh sống tại Việt Nam, văn hóa Việt đã trở thành mạch ngầm chảy trong con người anh ấy. Anh ấy luôn cảm ơn đất nước xinh đẹp này đã cho anh gia đình, công việc và cuộc sống tốt đẹp…”.

Bà Đinh Thị Hải Yến- Phó Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, đại diện chính quyền, nhân dân địa phương- nơi ông Nguyễn Vũ Thắng sinh sống gửi lời chúc mừng ông Nguyễn Vũ Thắng được nhập quốc tịch Việt Nam, chào mừng ông trở thành công dân phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mong rằng thời gian tới, ông sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, quyền, nghĩa vụ của một công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; thực hiện tốt các quy định, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; cùng gia đình chung tay xây dựng chính quyền ổn định, phát triển….

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/moi-tinh-viet-nga-dep-de-227664.html