Mọi việc đều có sự an bài tốt nhất vì vậy đừng giận quá mất khôn

Mỗi người đều có an bài tốt nhất, khi bạn gặp khó khăn hãy nhớ rằng việc của bạn là chọn cách sống tốt nhất, cố gắng hết mình, mọi việc đều đã có sắp xếp của nó, đừng ỷ lại cũng đừng phó mặc vào bất kỳ ai.

Mọi chuyện đều có an bài tốt nhất, đừng bao giờ nóng vội (Ảnh: Internet)

Mọi chuyện đều có an bài tốt nhất, đừng bao giờ nóng vội (Ảnh: Internet)

Ngày xưa có một vị quốc vương rất thích săn bắn, ông thường dành rất nhiều thời gian để đi khắp nơi vi hành, hỏi thăm những nơi có nhiều thú quý. Khi thấy ông, câu đầu tiên ông hay nói chính là: “Mọi chuyện đều đã có an bài”.

Vào một ngày, theo lệ quốc vương sau khi giải quyết việc triều chính quyết định cầm cung tên đi săn. Lần này, ông bắn trúng một con báo hoa. Chưa kịp vui mừng vì chiến lợi phẩm của mình, con báo hoa đã nhanh chóng vùng vẫy và lao về phía quốc vương, nhanh chóng cắn đứt một ngón tay của ông. Đau đớn tột cùng, quốc vương cho truyền gọi thái y giỏi nhất vào cung chữa trị và băng bó, ông liên tục tức giận ném đồ đạc và trút lên mọi quần thần.

Khác với mong đợi của ông, thừa tướng, người thân cận nhất của ông sau khi thấy sự việc chỉ nói đúng một câu: “Quốc vương ngài đừng lo lắng. Mọi sự đã an bài!”. Không giống như mọi lần, quốc vương cảm thấy rất cáu giận, ông quát ầm: “Chẳng có gì an bài cả! Trói hắn giam vào ngục cho ta”.

Thời gian trôi đi, sau khi bình phục, quốc vương lại tiếp tục đi vi hành khắp nơi. Lần này ông lạc vào một bộ lạc, ở đó có rất nhiều thổ dân. Thấy quốc vương có vẻ khác lạ, chúng liền bắt trói ông lại định mang về tế Nữ thần Mặt trăng. Mặc dù rất hoảng sợ nhưng vì không thể giao tiếp nên ông chỉ biết cúi gầm mặt chờ thời cơ ứng biến.

Gần đến giờ làm lễ, khi vừa đưa quốc vương lên đầu đài thì thổ dân làm lộ cánh tay của quốc vương, nữ thần Mặt trăng nhìn thấy liên vô cùng tức giận vì cho rằng thổ dân coi thường mình. Thổ dân sợ hãi liền thả quốc vương đi. Về tới cung, quốc vương mở tiệc ăn mừng vì thoát nạn, ông cũng không quên thả người thái y trước đó. Ông nói: “Thật may! Đúng như lời khanh nói. Nếu tay của ta còn nguyên vẹn có lẽ giờ ta đã là vật hiến tế rồi”.

Thừa tướng mỉm cười nói: “Nếu không phải do thần bị giam chắc người nằm trên ngọn đầu đài hiến tế có lẽ là thần rồi. Bởi bình thường khi quốc vương đi chắc chắn thần sẽ đi theo”. Quốc vương chợt hiểu ra mọi việc và cười lớn: “Đúng vậy, mọi việc đã được an bài tốt nhất rồi”.

Bài học: Khi gặp phải vấn đề, chúng ta đừng vội nóng nảy hay trách móc người khác, mọi việc xảy ra đều có nguyên do, nhân quả của nó. Không nên phiền não, không nên “giận quá mất khôn” vô tình đánh mất đi mối quan hệ xung quanh. Bất kể việc gì cũng đã có sự an bài tốt nhất, chỉ khi con người tự tin, dũng cảm và cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ không bao giờ bị nao nũng hay lo sợ. Mọi chuyện đều đã được sắp xếp tốt nhất chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng vào bản thân.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/moi-viec-deu-co-su-an-bai-tot-nhat-vi-vay-dung-gian-qua-mat-khon-54714.html