Mơn man tháng Mười

Tháng Mười về, tháng Mười đi, trong thu ngập tràn mơn man những nỗi lòng thương nhớ. Lang thang trên phố, đêm về trên đường Nguyễn Du ngạt ngào hương hoa sữa. Thăng Long yên ả, bao cảm xúc tháng Mười.

Anh nhớ em tháng Mười năm ấy chia tay nhau trong đêm thu trời hơi se lạnh, hôm nay nhớ giây phút ly bôi, anh tặng em vần thơ mơn man tháng Mười, nay em ở đâu hãy nhớ về Hà Nội nơi anh đang cất kỹ những kỷ niệm thu tháng Mười em nhé!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuổi vàng như lá mùa thu

Mái tóc pha đầy mây trắng

Tình đời trong tim sâu lắng

Tâm hồn thơ nhạc mộng mơ

...

Xin cùng lắng lại mùa thu

Gương mặt thời gian xanh biếc

Chợt nghe trong lòng da diết

Âm vang ca khúc tháng Mười

...

Ta yêu mái nhà phố Phái

Chấm phá đơn sơ tài hoa.

Ta yêu hồ Gươm liễu rủ

Tháp Bút viết ngàn năm qua

...

Tóc thể sữa ngạt ngào hoa

Hà Nội cồn cào mong hẹn

Mơn man mắt cười bẽn lẽn

Nói gì xao xuyến tình em.

...

Kiều Nguyệt Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/mon-man-thang-muoi-96638.html