Mòn mỏi chờ cầu qua sông

Từ phản ánh qua Đường dây nóng Báo SGGP, đầu tháng 4, có mặt tại dự án cầu Bình Liêm xây dựng dang dở bắc qua sông Lũy nối 2 xã Phan Hòa và Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận), chúng tôi không khỏi lo ngại khi chứng kiến cảnh người dân liều mình lội qua sông để canh tác, sản xuất.

Dự án cầu Bình Liêm xây dang dở, bị bỏ phế gần 10 năm qua

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình, năm 2013, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) ngỏ ý tài trợ 50% kinh phí xây cầu Bình Liêm, chính quyền và người dân ai nấy rất vui mừng.

Ngay sau đó, dự án được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận phê duyệt đầu tư với kinh phí 11,4 tỷ đồng, Công ty Hoa Sen là đơn vị thi công và tài trợ 50% kinh phí, phần còn lại là ngân sách nhà nước.

Tháng 12-2014, cầu Bình Liêm chính thức khởi công và dự kiến hoàn thành năm 2016. Thế nhưng sau đó, đơn vị thi công triển khai dự án ì ạch, xây được 5 mố trụ cầu xong rồi... để đó, bỏ dự án chỏng chơ, nhiều hạng mục đang xuống cấp, gỉ sét.

Người dân địa phương cho biết, đơn vị tài trợ xây cầu đã thất hứa với bà con. Người dân rất mong chính quyền địa phương nhanh chóng có giải pháp hoàn thiện cây cầu để việc đi lại, hoạt động sản xuất nông nghiệp được thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

NGUYỄN TIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mon-moi-cho-cau-qua-song-post686041.html