Món quà đặc biệt

Một trong những vấn đề thời sự được người dân trong tỉnh quan tâm nhất hiện nay là chương trình 'Sóng và máy tính cho em'. Đây là một chương trình lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp dành cho học sinh, sinh viên và ngành giáo dục Bình Phước.

Thầy Bùi Duy Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hớn Quản trao chiếc điện thoại - món quà của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tặng em Điểu Hoàng Nam

Mới đây, món quà là chiếc điện thoại và cuộc hội thoại bất ngờ giữa Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền với em Điểu Hoàng Nam, học sinh lớp 7C, Trường TH&THCS An Khương, huyện Hớn Quản được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Với Điểu Hoàng Nam, đó là món quà đặc biệt từ cuộc sống.

Đã qua 4 tuần lễ, năm học mới tại Bình Phước và nhiều địa phương trong cả nước phải đối diện với bộn bề lo toan. Để phòng chống dịch, tất cả trường học trong tỉnh phải chuyển sang học trực tuyến, trong khi hạ tầng viễn thông chưa hoàn thiện, nhiều nơi chưa có sóng internet, tỷ lệ học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến rất cao... Theo thống kê của ngành giáo dục, đầu năm học toàn tỉnh có 95.455 học sinh các cấp thiếu thiết bị học trực tuyến. Và khó khăn càng chồng chất hơn với những địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới như: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Hớn Quản… nơi có hàng ngàn học sinh gia cảnh khó khăn, việc theo đuổi con chữ bằng hình thức này khiến chúng ta không khỏi xót xa.

Đại diện VNPT huyện Hớn Quản tặng sim-card và hướng dẫn sử dụng điện thoại cho Điểu Hoàng Nam

Gia đình chị Thị Lệ ở ấp 1, xã An Khương thuộc diện hộ nghèo. Nhà chị có 4 đứa con, trong đó 2 con đang học tiểu học và THCS. Cả tháng qua anh chị như “ngồi trên đống lửa” vì con học trực tuyến mà ba mẹ thì nghèo, đến cái điện thoại còn không có để sử dụng thì lấy đâu ra sóng, dung lượng, thiết bị cho con học online. Thương con, anh chị đành phải lặn lội đi gặp cô giáo để lấy tài liệu về cho con tự học. Tuy nhiên, niềm vui bất ngờ đã đến với Điểu Hoàng Nam. Từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” do tỉnh phát động, em đã được tặng một chiếc điện thoại thông minh và được giáo viên đến tận nhà hướng dẫn cách sử dụng cũng như truy cập học trực tuyến.

Một bất ngờ nữa đối với Nam là cuộc gọi video đầu tiên đến từ chính người đã trao cho em món quà ý nghĩa này, đó là Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền. “Dù bận trăm công ngàn việc nhưng Chủ tịch UBND tỉnh vẫn dành thời gian gọi điện, động viên em trước thềm năm học mới. Rất ân cần, kiên nhẫn và thấu hiểu, Chủ tịch UBND tỉnh đã hỏi thăm hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của em. Đây thực sự là món quà rất ý nghĩa mà chưa bao giờ em nghĩ tới” - Điểu Hoàng Nam bày tỏ.

Học trực tuyến trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn là điều không ai mong muốn, song các em phải cố gắng khắc phục, phải liên hệ thường xuyên với các thầy cô để hoàn thành chương trình học. Để đạt được ước mơ, các con phải cố gắng thật nhiều. Hôm nay cô rất vui khi được trò chuyện với con, nhưng cô đề nghị con phải quyết tâm hơn nữa, có ước mơ, hoài bão là tốt, nhưng phải nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TRẦN TUỆ HIỀN căn dặn

Chia sẻ niềm vui với cậu học trò nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền động viên Nam phải học tập, rèn luyện thật tốt, đồng thời gợi ý em nêu lên các kiến nghị, đề xuất. Không một chút do dự, Điểu Hoàng Nam lễ phép nói: “Thưa cô, hôm nay cháu may mắn có được chiếc điện thoại thông minh để học, nhưng rất nhiều bạn của cháu vẫn còn nghèo. Cháu mong các bạn cũng được quan tâm, tạo điều kiện học tập như cháu”.

Em Điểu Hoàng Nam chăm chú và lễ phép đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền

“Cô ghi nhận ý kiến của con. Cô muốn chia sẻ thêm với Nam và các bạn là hiện nay, toàn tỉnh đang nỗ lực rất lớn để đến ngày 15-10, những bạn học sinh khó khăn như Nam sẽ được hỗ trợ thiết bị học tập. Cá nhân cô cũng sẽ tích cực vận động các nguồn lực để các bạn của con, và nhiều bạn nhỏ khác trong tỉnh sẽ có máy tính, điện thoại thông minh để học tập. Các con phải tin tưởng, phải cố gắng thật nhiều để học tập tốt. Các con có đồng ý với cô không?…”.

Cuộc hội thoại ngắn gọn mà thấm đượm nghĩa tình của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền với cậu học trò nghèo nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, đồng thuận và tán dương của đông đảo bạn đọc về người đứng đầu chính quyền tỉnh luôn gần dân, sâu sát với đời sống dân sinh.

Kiên nhẫn lắng nghe và trò chuyện với cậu học trò nghèo, khiếm khuyết về khẩu ngữ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã truyền cho cậu và nhiều học sinh khác trong tỉnh thông điệp về khát khao được học tập, rèn luyện, về truyền thống hiếu học, nỗ lực vượt khó của người Bình Phước. Từng lời động viên, khích lệ của người đứng đầu chính quyền tỉnh như tiếp thêm sinh lực cho các em, chắp cánh cho những khát vọng vươn cao, bay xa vì một Bình Phước phát triển.

Hưng Cát - Hồng Thoại

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127400/mon-qua-dac-biet