Môn thi đấu điền kinh thu hút đông đảo người xem và cổ vũ

Điền kinh là một trong các môn thi đấu nhận được sự quan tâm, cổ vũ của rất nhiều khán giả. Trong ngày thi đấu hôm nay (14/5), Đội tuyển điền kinh giành 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong ngày thi đấu 14/5, Nguyễn Thị Oanh được xướng tên tới 2 lần trên bảng vàng với việc thi đấu xuất sắc về nhất ở 2 nội dung 1.500 m và 5.000 m nữ.

Nguyễn Thị Oanh được xướng tên tới 2 lần trên bảng vàng với việc thi đấu xuất sắc về nhất ở 2 nội dung 1.500 m và 5.000 m nữ. Ảnh: VGP/Như Huy

Ở các cự ly trung bình, khi cuộc cạnh tranh HCV 1.500 m giữa 2 vận động viên Lương Đức Phước và Trần Văn Đảng. Cả hai đều có lần đầu dự SEA Games.

Đức Phước, vận động viên sinh năm 2002, bứt tốc mạnh mẽ trong khoảng 100 m cuối và thắng sít sao với thời gian 3 phút 54 giây 37. Chỉ sau đó ít phút, Nguyễn Hoài Văn bất ngờ đem về tấm HCV thứ 4 cho điền kinh ở nội dung ném lao với thông số 70,87 m. Anh đổi màu huy chương thành công sau tấm HCĐ cách đây 3 năm. Đây cũng là HCV ném lao đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games sau 11 năm, kể từ khi Nguyễn Trường Giang làm được năm 2011.

Ngần Ngọc Nghĩa đem về tấm HCB nội dung 200 m nam với thời gian 20 giây 74. Không có được tấm HCV bởi đối thủ Thái Lan quá mạnh, nhưng Nghĩa phá kỷ lục quốc gia tới 2 lần trong ngày do đàn anh Lê Trọng Hinh lập tại SEA Games 2015 (20 giây 89).

Trước đó, trong sáng 14/5 trên sân vận động Mỹ Đình, môn điền kinh đã diễn ra ngày tranh tài đầu tiên, trong đó có vòng loại 200 m nam. 13 vận động viên tranh tài với hai lượt chạy để chọn ra 8 người có thành tích dẫn đầu vào chung kết.

Dù chỉ là vòng loại, Puripol Boonson của Thái Lan đã có màn thể hiện ấn tượng. Chân chạy 16 tuổi cán đích đầu tiên lượt một với thông số 20 giây 41, phá kỷ lục đại hội do đồng hương Reanchai Seeharwong lập từ năm 1999 với thành tích 20 giây 69.

Ngọc Nghĩa cán đích đầu tiên ở lượt chạy thứ hai với thời gian 20 giây 81, phá kỷ lục quốc gia của Lê Trọng Hinh (20 giây 89) lập tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Trong buổi sáng, điền kinh Việt Nam đem về tấm HCV đầu tiên nhờ công của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1.500 m nữ. Oanh thể hiện sự vượt trội khi cán đích đầu với thời gian 4 phút 14 giây 98 còn Khuất Phương Anh giành HCB với 4 phút 26 giây 90.

Cờ đỏ sao vàng rợp Mỹ Đình cổ vũ "ngày vàng" của điền kinh Việt Nam

Nhà anh Nguyễn Khánh ở huyện Phúc Thọ, cách sân Mỹ Đình khoảng 30km. Từ sáng đến chiều, anh Khánh đã bán được cho các khán giả đến sân Mỹ Đình xem điền kinh tới hơn 600 băng rôn, cờ cổ vũ. Số khán giả đông đảo đến xem trực tiếp là hình ảnh hiếm thấy ở các giải điền kinh được tổ chức tại Việt Nam. Sức hút của môn điền kinh SEA Games rất lớn. Ảnh: VGP/Nguyễn Đạt

Rất nhiều bạn trẻ đã đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ. Tình yêu của họ không chỉ dành cho bóng đá, mà còn dành cho cả môn thể thao "nữ hoàng" - điền kinh. Ảnh: VGP/ Nguyễn Đạt

Gia đình ông Vũ Văn Tuyên (Kim Bảng, Hà Nam): Chúng tôi đã "rồng rắn" từ Hà Nam đi đến sân vận động Mỹ Đình trước 3 tiếng đồng hồ để cổ vũ con gái Vũ Thị Ngọc Hà, VĐV nhảy xa 3 bước. Anhr: VGP/Nguyễn Đạt

Vũ Văn Tiến Dũng (Thanh Xuân, Hà Nội): Tôi xem ở ti vi và đọc báo mạng nên biết có môn thi điền kinh tại đây. Tôi rất thích điền kinh nói chung và môn nhảy sào. Đây là lần đầu tiên tôi được xem điền kinh trên SVĐ Mỹ Đình, cảm thấy rất vui và phấn khích. Ảnh: VGP/Minh Anh

Chị Kim Anh và Hồng Vân (Cổ Nhuế, Hà Nội): Chúng tôi xem lịch thi đấu trên ti vi. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi mới tới đây. Chúng tôi rất yêu thể thao, chủ yếu xem qua truyền hình trực tiếp. Tôi cảm thấy bất ngờ vì khán giả quá đông. Tôi thích cả bóng đá lẫn điền kinh. Ảnh: VGP/ Nguyễn Đạt

VĐV Vũ Thị Ngọc Hà cùng gia đình cổ vũ, sau khi giành HCB. Ảnh: VGP/Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt - Tâm Anh

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/mon-thi-dau-dien-kinh-thu-hut-dong-dao-nguoi-xem-va-co-vu-102220514225129383.htm