Mong các con anh Minh, chị Lạnh sống an yên, nên người!

'Bố mẹ đã ra đi rất nhưng các cháu nhận được sự hỗ trợ, quan tâm và yêu thương của bà con, cô bác. Tôi rất cảm ơn. Gia đình nội ngoại sẽ cố gắng nuôi dưỡng, dạy dỗ để các cháu nên người', bà Đào Ngọc Yến, mẹ ruột anh Nguyễn Ngọc Minh (anh Minh và vợ là chị Quách Ngọc Lạnh, ngụ Ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; bị tử nạn dưới bánh container, để lại 3 con thơ), xúc động.

Con trai đầu và con út của chị Lạnh, anh Minh

Chiều 28.1, tại buổi thông tin về Quỹ bạn đọc báo Người lao động ủng hộ 3 cháu bé con anh Minh, chị Lạnh, bà Yến không cầm được nước mắt khi nhắc đến con trai và con dâu của mình. Vợ chồng anh Minh, chị Lạnh ra đi khi mới 26 tuổi. Ngày 16.1, sau khi nhận tháng lương làm bảo vệ đầu tiên được hơn 5 triệu đồng, anh Minh chở vợ và 2 con (con gái 2 tuổi, con trai đầu 6 tuổi) đi mua đồ Tết. Vì va chạm với một xe máy, gia đình anh Minh ngã ra đường, bị xe container cán qua, tử vong. 2 cháu may mắn thoát nạn.

Sau khi báo chí đăng tải câu chuyện thương tâm của gia đình anh Minh, chị Lạnh, bạn đọc gần xa đã gửi tiền hỗ trợ 3 đứa con của anh chị. Với số tiền bạn đọc gửi trực tiếp cho gia đình, ngày 20.1, bà Đào Ngọc Yến đã lập sổ tiết kiệm 1.717.000.000 đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, sổ này do bà đứng tên.

Hằng tháng, bà Yến rút tiền lãi để chăm sóc các cháu và thông báo cho hai bên nội, ngoại cùng cán bộ Hội Phụ nữ xã Đất Cuốc biết. Số tiền gốc trong sổ tiết kiệm được giữ để sau này 3 cháu trưởng thành sử dụng. Trong thời gian từ nay đến khi các cháu trưởng thành, nếu cần thiết phải rút một phần tiền gốc thì hai bên nội, ngoại sẽ bàn bạc với sự xác nhận của cán bộ Hội Phụ nữ xã.

Bà Đào Ngọc Yến nhận bảng tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Người lao động.

Riêng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng bạn đọc gửi qua báo Người lao động, đơn vị này cùng Tổ chức Tài chính vi mô CEP (thuộc LĐLĐ TPHCM), gia đình anh Minh, chị Lạnh cùng luật sư thống nhất việc mở sổ tiết kiệm, rút tiền lãi hàng tháng để lo cho cuộc sống và việc học hành của các cháu. Số tiền gốc trong sổ tiết kiệm được giữ lại cho đến khi các cháu trưởng thành. Tổng số tiền lãi từ 2 sổ tiết kiệm là hơn 20 triệu đồng/tháng.

Ông Phạm Ngọc Uy - Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc cho biết, 2 bên gia đình xác định số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ sẽ dùng để chăm sóc cho các cháu nên đã đề xuất mở sổ tiết kiệm lấy lãi. 3 con của vợ chồng anh Minh, chị Lạnh, con trai lớn của anh chị (6 tuổi) giao cho dì ở ấp Bến Nhãn, xã Phú An (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chăm sóc. Hai cháu còn lại (4 tuổi và 2 tuổi) giao cho bà nội chăm sóc.

Sau Tết Nguyên đán, 3 cháu bé sẽ được chuyển đến sinh sống tại 2 căn hộ gần nhau do TCty Becamex IDC hỗ trợ. 3 cháu cũng sẽ được bố trí học miễn phí tại trường mầm non Ngô Thời Nhiệm nằm trong thành phố mới Bình Dương.

LÊ TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/mong-cac-con-anh-minh-chi-lanh-song-an-yen-nen-nguoi-654990.ldo