Mong đủ sức khỏe để chăm sóc con trai bại liệt

Ðó là tâm nguyện của cô Trần Thị Hết, ở khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Cô Hết đã 66 tuổi, mắc bệnh thoái hóa cột sống, gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2001, chú Lâm Cường (chồng cô) mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Một mình cô Hết tảo tần sớm hôm kiếm tiền nuôi 2 con trai Lâm Huệ Ðức (sinh năm 1986) và Lâm Thế Lộc (sinh năm 1988). Trong đó, Huệ Ðức bị di chứng căn bệnh sốt bại liệt, không tự sinh hoạt được.

Cô Trần Thị Hết chăm sóc anh Lâm Huệ Đức bị tàn tật.

Cô Trần Thị Hết chăm sóc anh Lâm Huệ Đức bị tàn tật.

Khoảng năm 2010, cô Hết bị mắc bệnh thoái hóa cột sống dẫn đến di chứng teo cơ, xương sống vẹo, không thể lao động nặng. Suốt 10 năm qua, gia đình 3 người sống trong căn phòng trọ ở khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Thương mẹ đau ốm và anh trai bệnh tật, đang học lớp 6, anh Lộc xin mẹ cho nghỉ học để nhặt bóng ở sân quần vợt. Hiện nay, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều trông chờ vào tiền làm công của anh Lộc, khoảng 2,5 triệu đồng/tháng và khoản tiền bảo trợ xã hội tàn tật của anh Ðức, trên 500.000 đồng/tháng.

Cô Hết kể: “Trước đây, nhà tôi ở trong khu dân cư thuộc khu vực 1, phường Cái Khế, bị ảnh hưởng quy hoạch đất xây dựng Trường Tiểu học Cái Khế. Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ nền tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, do còn nợ số tiền lớn trước đây vay mượn để lo thuốc thang cho chồng mắc bệnh hiểm nghèo nên tôi quyết định bán nền tái định cư để trả nợ; số còn lại lo thuốc thang cho con trai bị bại liệt và trang trải cuộc sống. Từ đó, cả nhà 3 người phải ở nhà trọ. Tôi mong có được sức khỏe để chăm sóc con trai bị bại liệt,...”.

Theo ông Tống Nam Trung, Chủ tịch Hội CTÐ phường Cái Khế, hoàn cảnh gia đình cố Hết rất đáng thương. Hội CTÐ phường đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gia đình cô Hết hằng tháng, đột xuất và các dịp lễ, Tết... Tuy nhiên, khả năng vận động của địa phương có hạn, rất cần sự chung tay của những nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình cô Hết vượt qua khó khăn, bệnh tật, sớm ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Số điện thoại: 0292.3830.098. Số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/mong-du-suc-khoe-de-cham-soc-con-trai-bai-liet-a123025.html