Mong không còn 'tin nóng' về những vụ bạo hành trẻ em

Mong rằng những tin tức tiếp theo sẽ không còn là những dòng tin nóng về loại tội phạm thế này vì nó thực sự quá đau lòng!

Tôi đã hy vọng khi phiên tòa phúc thẩm vụ bé gái tám tuổi khép lại sẽ không còn bi kịch nào tương tự xảy ra. Nhưng trớ trêu thay, chỉ ít ngày sau đó, một bé gái gần ba tháng tuổi ở Đà Lạt nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị cha dượng bạo hành.

Đọc tin bé gái gần ba tháng tuổi bị cha dượng gây đa chấn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan và trong tình thế nguy kịch, tôi lần tìm thời gian xảy ra vụ việc. Tôi mong đó là một vụ việc cũ chứ không phải là mới đây. Bởi sau cái chết thương tâm của các trẻ bị bạo hành, sau phiên phúc thẩm vụ bé gái tám tuổi ở quận Bình Thạnh, tôi đã mong chờ rằng sự lên án của dư luận, sự trừng trị của pháp luật đã làm cho những kẻ mất nhân tính biết sợ mà chùn tay, biết kiểm soát bản thân mình.

Trần Hoài Thương bị khởi tố tội giết người. Ảnh: VÕ TÙNG

Trần Hoài Thương bị khởi tố tội giết người. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhưng không, vụ án mới vừa xảy ra đây thôi. Lại một đứa trẻ bị bạo hành đến mức kinh khủng; lại là do cha dượng, mẹ kế; lại là sự việc có sự chứng kiến của cha hoặc mẹ ruột. Tôi lần đọc tin tức và muốn biết ngay lúc đó mẹ của bé gái gần ba tháng tuổi này đang ở đâu, sao không bảo vệ con mình. Và rồi thật đau lòng, mẹ ruột chứng kiến toàn bộ quá trình người tình đánh đập con gái mình…

Một người quen ngay khi đọc tin tức đã nhắn cho tôi: “Vụ này không phải cố ý gây thương tích mà là giết người”. Tôi cũng đồng quan điểm, hành vi của gã cha dượng có dấu hiệu của tội giết người. Một đứa trẻ non nớt phải chịu hàng loạt hành vi và tác động như thế thì đó không chỉ là hành vi cố ý gây thương tích cho bé. Chỉ cần xét trên góc độ hành vi và ý thức của người thực hiện hành vi cũng đủ để khép tội.

Từ vụ việc này, một lần nữa, tôi mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và trừng trị thích đáng đối với những kẻ thực hiện hành vi tàn bạo đối với trẻ em. Phải xử thật nghiêm, răn thật kỹ để gióng lên một hồi chuông cảnh báo nghiêm minh từ pháp luật.

Còn đối với những người cha, người mẹ, là người đã đưa người tình về nhà và hành hạ con mình, hãy thức tỉnh, hãy sống với trái tim hướng về con ruột của mình là trên hết. Đó là hình hài máu mủ do mình tạo ra và cần phải có trách nhiệm để bảo vệ an toàn. Còn dăm ba cuộc tình với ai đi chăng nữa, cũng không bao giờ xứng đáng để đánh đổi cho sự an toàn của con mình.

Và mong rằng những tin tức tiếp theo sẽ không còn là những dòng tin nóng về loại tội phạm thế này. Bởi nó thực sự quá đau lòng!

Luật sư ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/mong-khong-con-tin-nong-ve-nhung-vu-bao-hanh-tre-em-post734479.html