Mong ước bình dị của những mảnh đời bất hạnh ở Hải Dương trước thềm xuân mới

Cùng với việc đón nhận những phần quà của bạn đọc chuyển tặng, những số phận kém may mắn, mảnh đời bất hạnh ở mảnh đất xứ Đông đang mong ước nhiều sự đổi thay trong xuân mới đang về...

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, những người làm công tác thiện nguyện Báo Gia đình & Xã hội về với mảnh đất xứ Đông - tỉnh Hải Dương để mang phần quà ấm ám tình người chuyển tới tay những số phận kém may mắn, khó khăn và lắng nghe những niềm mong ước giản đơn của họ trước thềm xuân mới.

Hình ảnh cô Bất bị bệnh ung thư bên người chồng tàn tật khiến nhiều người nhói lòng

Còn nhớ lần trước khi chúng tôi tìm hiểu gia cảnh về những mảnh đời bất hạnh thì những con người ấy đang gặp nhiều khó khăn. Có trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, có trường hợp nữ sinh đứng trước nguy cơ nghỉ học khi hoàn cảnh gia đình không cho phép, bởi mẹ mắc bệnh ung thư, bố tật nguyền...

Trong câu chuyện sẻ chia, đôi lúc những số phận ấy còn mặc cảm với xã hội khi họ không may mắc bệnh trọng. Tuy nhiên, vượt lên trên nỗi đau là nghị lực của những nhân vật và tất cả đều mong sự may mắn, phép màu sẽ đến với mình để thay đổi số phận.

Gia đình cháu Hải Nam đón nhận món quà của bạn đọc báo Gia đình & Xã hội

Còn nhớ, hình ảnh cháu Lê Hải Nam (8 tuổi) mắc bệnh ung thư máu tại thôn Di Linh, xã Hoàng Hanh (huyện Ninh Giang) khiến chúng tôi nhói lòng. Ngày chúng tôi gặp cháu cũng là lúc kinh tế gia đình kiệt quệ, bệnh tình chuyển biến xấu khi bụng cháu trướng to.

Hay câu chuyện đẫm nước mắt về gia cảnh khốn khó của nữ sinh Lê Thị Liên (học sinh lớp 12 trường THPT Gia Lộc), trú tại thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ). Bố em là ông Lê Đình Luyện (SN 1975) bị tàn tật từ nhỏ, mẹ em là bà Trần Thị Bất bị ung thư vòm họng, ông nội em thì bị mù 2 mắt. Những số phận hẩm hiu ấy dựa vào nhau ở trong căn nhà cấp 4 chật chội khuất nẻo giữa làng quê.

Em Hà Gia Bách (6 tuổi), trú tại thôn Cáp, xã Hồng Dụ hiện đang học tại lớp 1, trường Tiểu học Đồng Tâm (cùng huyện Ninh Giang) được bác sĩ phát hiện mắc bệnh ung thư máu vào tháng 8/2019. Từ đó đến nay, em Bách đã trải qua nhiều lần điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Trong khi đó, anh trai lớn của em cũng bị bệnh về mắt, bố làm bảo vệ trên Hà Nội, gia cảnh vô cùng khó khăn.

Học sinh trường Tiểu học Đồng Tâm (huyện Ninh Giang) trong buổi trao quà cho em Bách từ bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải các bài viết: "Mẹ ung thư, bố tàn tật, ông mù lòa và lời cầu cứu của cô nữ sinh trước nguy cơ thất học" – MS 455; "Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của đôi vợ chồng nghèo" – MS 497 và "Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu" – MS 501, các nhân vật trong bài viết đã nhận được nhiều tình cảm sẻ chia, động viên, ủng hộ của bạn đọc hảo tâm gần xa và sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cùng các "Mạnh Thường Quân".

Cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Đồng Tâm vận động quyên góp ủng hộ em Bách bị bệnh ung thư máu

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, cô Nguyễn Thị Bích Lan – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Tâm (huyện Ninh Giang) chia sẻ: "Em Bách là trường hợp học sinh đầu tiên của trường mắc phải bệnh trọng. Khi biết được căn bệnh, hoàn cảnh của em, BGH nhà trường cùng tập thể cán bộ giáo viên, học sinh đã phát động ủng hộ với tổng số tiền quyên góp được trên 25 triệu đồng. Tất cả mọi người đều mong muốn giúp đỡ em có thêm kinh phí điều trị bệnh để sớm trở lại học tập".

Chị Oanh bên con trai Hà Gia Bách

Chia sẻ về căn bệnh của con trai, chị Phương Thị Tuyết Oanh (SN 1982, mẹ em Bách) thông tin, từ ngày cháu bị bệnh ung thư máu đến nay, mọi công việc và cuộc sống trong gia đình nhiều thứ thay đổi. Công việc đồng áng ở quê chị nhờ người giúp để cùng chồng đưa con đi bệnh viện điều trị. Sau mỗi lần điều trị, sức khỏe của Bách không được tốt. Còn hôm nào khỏe, gia đình đưa đến lớp học để có bạn có bè.

"Trong lúc khó khăn về kinh tế cũng như tinh thần, gia đình tôi được các thầy cô nhà trường cùng bạn bè và bạn đọc gần xa của quý Báo giúp đỡ. Đây là động lực, sự động viên lớn giúp vợ chồng tôi cùng con trai.

Trong năm mới này, tôi mong sao bệnh tình của con trai thuyên giảm để sớm trở lại lớp học cùng thầy cô bạn bè. Dẫu biết rằng hành trình chạy chữa còn tốn kém, khó khăn, nhưng chưa khi nào vợ chồng tôi mất niềm tin, hi vọng", mẹ em Bách tâm sự.

Đại diện Quỹ Vòng tay Nhân ái, Báo Gia đình & Xã hội trao số tiền bạn đọc cho gia đình cô Trần Thị Bất

Còn em Lê Thị Liên (đang học lớp 12, trường THPT Gia Lộc) thì lại khác, cũng chỉ vì bệnh tật của những người thân khiến hoàn cảnh gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Hiện tại, mẹ của Liên đã qua đời và năm nay là Tết đầu tiên gia đình vắng bóng mẹ. Ông nội bị mù, bố tàn tật nên mọi công việc gia đình đều do em Liên đảm nhận.

"Năm qua, nhờ Báo Gia đình & Xã hội đăng tải câu chuyện về hoàn cảnh gia đình nên em đã được nhiều bạn đọc, tổ chức gần xa giúp đỡ, động viên. Chỉ còn vài tháng nữa, em sẽ tốt nghiệp THPT và chưa biết lựa chọn con đường tiếp tục học tập hay đi làm. Bởi nếu thi đại học và học tiếp thì gia đình em không có kinh tế, trong khi ông nội và bố đều bệnh tật…" - em Liên ngậm ngùi cho biết.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang trao số tiền gần 11 triệu đồng của bạn đọc cho em Hà Gia Bách

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ninh Giang phụ trách bậc tiểu học bày tỏ, hiện tại trên địa bàn huyện còn nhiều mảnh đời bất hạnh gặp khó khăn, trong đó có nhiều em là học sinh ở các trường.

Thông qua chuyên mục Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội truyền tải, nhiều "Mạnh Thường Quân", tổ chức, cá nhân đã biết đến, ủng hộ giúp đỡ. Đây là việc làm mang tính nhân văn và mong thời gian tới quý Báo quan tâm nhiều hơn nữa tới những học sinh có số phận kém may mắn của địa phương.

Bài & ảnh: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/mong-uoc-binh-di-cua-nhung-manh-doi-bat-hanh-o-hai-duong-truoc-them-xuan-moi-20200113155513673.htm