Mong ước 'Gặp mẹ trong mơ' của những đứa trẻ ở Làng trẻ em SOS Vinh

'Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi/ Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ/ Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời/ Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ',…

Nghe các con hát đến đây, chị Minh Huệ quay mặt đi, lau nhanh dòng nước, không muốn để các con nhìn thấy.

Clip: Các em nhỏ Làng trẻ em SOS Vinh tập luyện tham gia cuộc thi “Con là ngôi sao sáng”.

Chị Huệ là nhân viên giáo dục của Làng trẻ em SOS Vinh, Nghệ An. Đã gần 20 năm công tác tại đây, chị bảo hôm nào có đi đâu cũng chỉ muốn xử lý việc thật nhanh để về Làng với bọn trẻ. Với chị, Làng trẻ này còn hơn cả một gia đình.

Các em nhỏ trong Làng trẻ em SOS Vinh tập luyện tham gia cuộc thi “Con là ngôi sao sáng”.

Các em nhỏ trong Làng trẻ em SOS Vinh tập luyện tham gia cuộc thi “Con là ngôi sao sáng”.

Tối 11/4/2023, chị Huệ cho các con tập bài hát “Gặp mẹ trong mơ” để tham gia cuộc thi tài năng “Con là ngôi sao sáng” được nhà sáng lập Ecopark phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Vi Quốc Khánh (tên nhân vật đã được thay đổi) - cậu bé 10 tuổi, người dân tộc thiểu số được chọn làm một trong những giọng hát chính. Với chất giọng trầm ấm, Khánh hát mải miết, có lúc mắt nhắm nghiền, phiêu theo từng câu chữ rồi rơi nước mắt.

Khánh vào Làng trẻ em SOS Vinh sinh sống được 3 năm. Ngày mới vào, cậu bé rụt rè, sống khép mình, ít giao tiếp với anh, chị em trong Làng dù được các mẹ động viên, chia sẻ. Một thời gian sau, dần thích nghi với môi trường mới, lại được “cha đỡ đầu” là ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng đã dành nhiều thời gian chuyện trò động viên nên Khánh dần mở lòng hòa đồng với mọi người.

Ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh thăm và chăm sóc trẻ bị ốm.

Tại Làng trẻ em SOS Vinh, với mô hình giáo dục chăm sóc thay thế, Khánh được tiếp tục đến trường học tập, được vui chơi như bao bạn cùng trang lứa, cậu luôn chăm chỉ hoàn thành được thầy, cô đánh giá cao về nghị lực, được các bạn quý mến vì nhiều tài lẻ, trong đó có tài năng ca hát.

Khác với hoàn cảnh của Khánh, Nguyễn Thị Nhàn (tên nhân vật đã được thay đổi) cô bé gầy gò, nhưng giọng đầy nội lực lại tỏ ra mạnh dạn, dễ thích nghi với cuộc sống ở Làng trẻ em. Mất nguồn nuôi dưỡng từ khi còn ẵm ngửa nên Nhàn thực sự coi cha đỡ đầu và những người mẹ nuôi trong Làng trẻ em là người thân của mình. Đi học về, gặp cha đỡ đầu đang đi bộ gần cổng, cô bé rối rít chào cha, chạy lại ôm rồi mới về với mẹ, anh chị em trong căn nhà mang tên một loài hoa của mình.

Giây phút mẹ con quay quần bên nhau những ngày Tết về.

Nhàn cũng là cây văn nghệ của lớp nên mỗi khi Làng trẻ em có hoạt động ngoại khóa, văn nghệ là Nhàn lại hăng hái tham gia. “Chúng con muốn tham gia thi một tiết mục múa hát để vừa có sân chơi thể hiện tài năng và cũng muốn dành tặng các mẹ món quà tinh thần này, thay cho lời cảm ơn các mẹ hàng ngày vất vả chăm sóc chúng con. Các mẹ không có công sinh nhưng có công dưỡng, công dưỡng dục lớn hơn trời bể để chúng con được lớn lên mỗi ngày”, cô bé Nhàn mạnh dạn bày tỏ.

Trẻ em của Làng biểu diễn văn nghệ trong một sự kiện.

“Mỗi lần nhắc đến thi văn nghệ hay chỉ là tập văn nghệ trong sự kiện nội bộ của Làng trẻ em là các con hào hứng lắm. Có tiết mục chỉ cần một con hát, 3-4 con múa phụ họa mà các con khác cứ đứng ngoài cửa sổ vào nhìn nuối tiếc vì không được tham gia. Nên lần này, tôi quyết định chọn tiết mục tập thể, để được tối đa 10 cháu tham gia”, chị Huệ chia sẻ.

Chị Huệ cho biết, Làng trẻ em SOS Vinh thực sự là một là mái ấm gia đình. Tại đây, trẻ em được chăm sóc như gia đình tự nhiên bên ngoài, có cha đỡ đầu, có mẹ, có dì, anh, chị em đầy đủ. Các con tại đây cũng sống rất tình cảm, đi học về là giúp mẹ cơm nước, lau dọn nhà, anh, chị lớn thì trông các em nhỏ, dậy các em học bài rồi lại chăm sóc, vun xới vườn rau trước cửa. Tất cả các con sau một thời gian vào đây đều sống vui tươi, tích cực, nỗ lực chăm ngoan học giỏi.

Nhìn các con hăng say tập tiết mục “Gặp mẹ trong mơ”, ông Lương cũng không kìm được những giọt nước mắt. “Các con đã thiệt thòi nhiều so với chúng bạn có đủ đầy cha mẹ, chính vì thế, Ban Lãnh đạo Làng, các cô, chú nhân viên cũng như các mẹ luôn yêu thương động viên các con phải biết chăm ngoan, vượt lên hoàn cảnh để sau này lớn lên chính các em sẽ là người thay đổi số phận, cuộc sống của mình. Bên cạnh việc học tập văn hóa để nâng cao nhận thức, có kiến thức bước vào đời, chúng tôi luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em phát triển tài năng của bản thân và các kỹ năng mềm. Việc tham gia cuộc thi tài năng cũng để các em ra ngoài cọ xát, học hỏi để ngày một hoàn thiện bản thân mình”.

Cuộc thi tài năng “Con là ngôi sao sáng” được nhà sáng lập Ecopark và Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức vẫn đang mở cửa nhận bài dự thi.

Cách thức tham gia cuộc thi rất đơn giản:

Bước 1: Các thí sinh sẽ thể hiện tài năng của mình bằng cách quay video (tối đa 10 phút) ghi lại phần trình diễn của mình.

Bước 2: Đăng video phần dự thi lên trang Facebook cá nhân của ở chế độ công khai với nội dung mô tả: Dự thi "Con là ngôi sao sáng" [Tên bài dự thi, họ và tên thí sinh kèm năm sinh](bắt buộc) [Mô tả ngắn về ý nghĩa tác phẩm] (không bắt buộc) Kèm Hastag #ECOCENTRALPARK #CONLANGOISAOSANG #BAIDUTHI

Bước 3: Người đại diện của thí sinh gửi bài dự thi cho BTC qua link https://bit.ly/dangkiduthiCONLANGOISAOSANG bao gồm: Video gốc dự thi + đường link dẫn về bài dự thi đã đăng trên trang cá nhân của mình kèm họ tên + số điện thoại liên hệ.

Minh Phương

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/mong-uoc-gap-me-trong-mo-cua-nhung-dua-tre-o-lang-tre-em-sos-vinh-post267984.html