Mossad, Kidon và Meir Dagan

Ngày 27-2, giám đốc cảnh sát Dubai đã yêu cầu Meir Dagan, giám đốc cơ quan phản gián Israel (Mossad), nhận trách nhiệm về cái chết của Mahmoud al-Mabhouh. Ông nói những chứng cứ mới không thể chối cãi cho thấy Kidon, biệt đội ám sát của Mossad, dính líu đến vụ ám sát này

“Meir Dagan phải thú tội hoặc đưa ra một lời cải chính dứt khoát về sự dính líu của cơ quan ông ta. Nhưng thái độ hiện nay của ông ta chứng tỏ ông ta sợ hãi. Vậy thì (ông ta) hãy nhận lấy trách nhiệm, như một người đàn ông”. Tướng Dhahi Khalfan Tamim, giám đốc cảnh sát Dubai, đã tuyên bố như vậy trên nhật báo Emarat Al-Youm, cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương, số ra ngày 27-2. Kidon 11 người tình nghi là đặc vụ Kidon thực hiện cuộc ám sát al-Mabhouh. Ảnh: GNTV Trước đó, ngày 26-2, tướng Tamim tuyên bố ông đã có trong tay “một chứng cứ không thể phủ nhận là DNA của một trong những tên giết người”, ngoài “dấu vân tay kỹ thuật số” của nhiều kẻ tình nghi khác. Cảnh sát Dubai đã công bố danh sách 26 người tình nghi là thành viên của Kidon mang hộ chiếu thật và giả đủ kiểu của 12 người Anh, 6 người Ireland, 4 người Pháp, 3 người Úc và 1 người Đức. Ngoài 11 người mà cảnh sát Dubai nhận diện được qua camera hệ thống an ninh (CCTV) của khách sạn, những người còn lại làm những công việc hậu cần, hỗ trợ. Tướng Tamim nhấn mạnh trên Al-Khaleej, một tờ nhật báo khác của Dubai: “Cho đến giờ này, có một điều chắc chắn rằng đa số những kẻ tham gia vụ ám sát mà tên tuổi đã được công bố đều ở Israel. Dagan và Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ là hai cái tên đứng đầu danh sách truy nã quốc tế sau khi (chúng tôi) chứng minh rằng Mossad là thủ phạm và Dagan thú nhận trách nhiệm về việc vạch kế hoạch và thực hiện cuộc ám sát (al-Mabhouh)”. Theo tờ Sunday Times, Mossad nổi tiếng ra tay rất tàn nhẫn đối với kẻ thù kể từ khi họ truy sát những thành viên của nhóm Tháng Chín Đen Palestine tàn sát 11 vận động viên Israel ở Thế vận hội Munich 1972. Cuộc truy sát diễn ra khắp các nước Ả Rập và châu Âu. Cái tên Kidon bắt đầu được cả thế giới chú ý từ đó. Kidon là tên một đơn vị nằm trong bộ máy Mossad. Nhiệm vụ của nó là ám sát và bắt cóc. Chiến dịch truy sát Tháng Chín Đen mang tên “Cơn thịnh nộ của thượng đế” do Kidon thực hiện. Hoạt động phổ biến nhất của Kidon là thực hiện những cuộc truy sát theo danh sách những kẻ thù của Israel do Mossad thiết lập. Bản danh sách này (từ 30 đến 80 người) nằm ở hai nơi: két sắt của thủ tướng và két sắt của thủ trưởng Mossad. Ai làm thủ tướng cũng phải đọc danh sách này và làm dấu cho Mossad biết ai cần “giết ngay lập tức” và ai cần “giết có điều kiện”. Ra lệnh cho Kidon hành động chỉ có hai người: thủ tướng và thủ trưởng Mossad. Đối tượng của Mossad bao gồm ba loại: Thứ nhất, sĩ quan Đức quốc xã dính líu đến Holocaust. Thứ hai, các phần tử khủng bố Ả Rập cực đoan nguy hiểm đối với Israel. Al-Mabhouh là một ví dụ. Thứ ba, những người làm việc cho kẻ thù, có hại cho người dân và chính phủ Israel, chẳng hạn như Yehia El-Mashad, nhà vật lý hạt nhân Ai Cập làm việc ở lò phản ứng hạt nhân Iraq bị ám sát tại khách sạn Méridien, Paris ngày 13-6-1980. Dagan Dưới trào Dagan, những chiến dịch truy sát như “Cơn thịnh nộ của thượng đế” tăng lên. Meir Dagan (tên khai sinh là Meir Huberman, sinh tại Novosibirsk, Nga, năm 1945) khác xa người tiền nhiệm là Ephraim Halevy sinh tại London. Dưới trào Halevy, ít có những chiến dịch ám sát đình đám. Có lẽ vì vậy mà thủ tướng lúc đó là Ariel Sharon sa thải ông và đưa Dagan lên thay vào năm 2002. Tân thủ trưởng Mossad bắt đầu đẩy mạnh trở lại những điệp vụ đẫm máu. Đường lối lãnh đạo của Dagan bắt nguồn từ một bức ảnh thời thế chiến thứ 2 treo trên tường phòng làm việc của ông tại trụ sở Mossad ở Tel-Aviv. Bức ảnh chụp một người Do Thái lớn tuổi đứng bên bờ hào. Một sĩ quan Đức quốc xã chĩa mũi súng trường vào đầu người Do Thái. Dagan giải thích với khách đến thăm ông: “Ông lão Do Thái đó là ông nội tôi”. Bức ảnh phản ánh cốt lõi triết lý tự vệ của người Do Thái để sống còn: “Chúng tôi cần phải mạnh, phải khôn ngoan để tự vệ, để cảnh Holocaust (hỏa thiêu người Do Thái của Đức quốc xã) không bao giờ tái diễn”. Một trong những chiến tích của Dagan là ám sát Imad Mughniyeh, người sáng lập phong trào Hizbollah, kẻ thù không đội trời chung của Israel, cách đây 2 năm tại Damascus, thủ đô Syria. Mughniyeh bị mất đầu vì gối đỡ đầu trên chiếc ghế xe hơi của ông ta phát nổ. Vụ ám sát này xảy ra sát trụ sở cơ quan tình báo Syria. Sáu tháng sau, Kidon lại tấn công tướng Mohammed Suleiman, sĩ quan tình báo Syria gắn bó với chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Suleiman đang ngồi thư giãn trong vườn sau nhà riêng ở bãi biển Địa Trung Hải thì bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu. Vệ sĩ canh chừng cẩn mật ở phía trước nhà nạn nhân không nghe hay thấy gì mặc dù ngoài biển có một chiếc du thuyền nhỏ thả trôi trên sóng. Không ai nghe một tiếng súng nổ nào. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của Dagan hiện nay là hiểm họa ngày càng lớn đến từ Iran, thể hiện trực tiếp hoặc thông qua Hamas. Trong bối cảnh đó, nói rằng Mossad ra tay loại trừ al-Mabhouh là điều dễ hiểu. Cũng theo Sunday Times, công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ nhiều tháng trước. Khi al-Mabhouh đến Dubai, đặc vụ Kidon đã có mặt ở đó từ lâu. Họ dùng hộ chiếu giả hoặc thật (của người khác) bay đến Dubai từ Paris, Frankfurt, Rome và Zurich. Họ dùng thẻ tín dụng phát hành ở Mỹ của người khác để thanh toán tiền khách sạn, ăn uống trong khi chờ đợi “con mồi”. Đội ám sát al-Mabhouh, theo cảnh sát Dubai, lên đến 26 người. Họ chia ra nhiều tổ làm nhiệm vụ theo dõi “con mồi”, cảnh giới và thực hiện cuộc ám sát.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100228105933817p0c1006/mossad-kidon-va-meir-dagan.htm