Một bé trai bị bỏ rơi trong thùng sơn ven đường

Bé trai khoảng 3kg bị bỏ rơi trong thùng sơn đựng rác ven đường giữa trời lạnh giá khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh bé trai được người dân sưởi ấm, đưa đến trạm y tế chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh bé trai được người dân sưởi ấm, đưa đến trạm y tế chia sẻ trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, khoảng 20h ngày 9/12, người dân đi tập thể dục ở khu vực thôn Trúng Đích thì phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trong thùng sơn ven đường và đưa đến trạm y tế xã.

Trong đêm cùng ngày, người thân cháu bé đã đến nhận lại con. Cơ quan công an cũng đã tới gia đình cháu bé tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Hạ Mỗ, bé trai sơ sinh nặng 3kg, sức khỏe ổn định. Mẹ cháu bé là người địa phương và đã lập gia đình.

Cũng trong tối 9/12, nhiều người dân chia sẻ sự việc lên mạng xã hội khiến cộng đồng bức xúc. Theo những hình ảnh, cháu bé bị bỏ vào túi nilon rồi bỏ vào thùng rác ven đường… được người dân sưởi ấm và đưa đến trạm y tế.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mot-be-trai-bi-bo-roi-trong-thung-son-ven-duong-1496466.tpo