Một buổi lễ phản cảm

Sân trường sáng nay nhộn nhịp khác thường. Từng nhóm học sinh mặc đồng phục đứng túm tụm đùa vui. Sau cánh gà sân khấu, một số học sinh nam diện áo sơ-mi quần âu, nữ mặc áo dài đi lại thướt tha tất bật chuẩn bị cho tiết mục trình diễn thời trang.

Các thầy giáo, cô giáo ăn vận lịch sự, chỉnh tề, trang điểm tươm tất hơn mọi ngày, đại diện hội cha mẹ học sinh cũng góp mặt đông đủ. Khung cảnh sân khấu lung linh dựng lên từ hôm trước, dưới sàn trải lớp thảm dày dặn, ánh đèn rực rỡ nhấp nháy liên hồi. Hôm nay nhà trường tổ chức lễ bế giảng, nhưng khác với mọi năm, lễ tổng kết chỉ diễn ra gọn nhẹ, ấm cúng, thiết thực thì năm nay đích thân ông hiệu trưởng vừa mới được điều chuyển từ ngôi trường trên thị xã về quyết định tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng, ấn tượng. Thay vì huy động nguồn lực tại chỗ, ông mạnh bạo chi tiền thuê mướn cả đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đến làm lễ cho trường.

Ngay khi nhận được “lệnh” của vị hiệu trưởng “chơi sang” nọ, các bộ phận liên quan gấp rút triển khai công việc. Người ta thấy nhân viên được thuê tất bật ra vào sân trường kiểm tra, khảo sát mặt bằng, huy động xe tải chở hàng chục chậu hoa, cây cảnh xum xuê khiêng đến đặt ngổn ngang dọc lối đi. Hoa lá tươi tốt cuốn hút từng tốp học sinh đến chen chân chụp ảnh khiến công tác trông nom, bảo vệ thêm phần vất vả. Trọng tâm là khu vực giữa sân khấu được lắp đặt màn hình, bục bệ công phu, bề thế. Ông hiệu trưởng thuê ê-kíp hùng hậu đến quay phim, chụp ảnh rầm rộ để đăng tải lên mạng thông tin nội bộ của trường cho thêm phần xôm tụ.

Đại biểu mời đến dự buổi lễ, ngoài quan khách ngành giáo dục của huyện, cán bộ xã, còn đón cả khách trên tỉnh và tỉnh bạn về dự, xe đỗ nườm nượp chật kín đoạn đường trước cổng trường. Nhiều đại biểu không làm trong ngành giáo dục mà là chủ doanh nghiệp có “máu mặt” trong vùng xăng xái bỏ tiền tài trợ cho buổi lễ. Nghe đâu, những người này sắp tới nằm trong danh sách đối tác đấu thầu cải tạo, sửa chữa trường; cung cấp thiết bị phòng học. Sau nghi lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu, ông hiệu trưởng đứng lên hùng hồn đọc bài diễn văn dày đặc chữ kể lể thành tích, khi ông vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lộp độp phía dưới.

Chuyển sang phần liên hoan văn nghệ, giải trí, thời lượng ít ỏi các gương mặt “nam thanh, nữ tú” của trường bẽn lẽn xếp hàng trình diễn thời trang được đông đảo khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Tiếp đến, hàng loạt tiết mục do diễn viên được thuê về biểu diễn thì lại hết sức lai căng, phản cảm. Âm thanh chói lói, những diễn viên nam, nữ ăn mặc khêu gợi, uốn éo trong các màn múa hát không phù hợp lứa tuổi học trò. Chỉ sau một lúc, nhiều phụ huynh, học sinh lặng lẽ ra về. Một số thầy, cô giáo miễn cưỡng ngồi lại. Kết thúc phần văn nghệ, ông hiệu trưởng nhiệt tình mời các đại biểu khách mời ra nhà hàng bên đường nâng ly chúc tụng rôm rả. Buổi liên hoan tổng kết năm học khép lại mà dư âm còn ì xèo mãi chưa dứt…

Năm học sắp qua, nhiều trường học tổ chức lễ tổng kết trong bầu không khí trang trọng, thiết thực, tiết kiệm; cái chính là rút ra kinh nghiệm để duy trì nền nếp dạy tốt, học tốt trong năm kế tiếp. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng đây đó lợi dụng bế giảng năm học để bày vẽ nhiêu khê, phô trương, tốn kém. Nhất là, các tiết mục văn nghệ, giải trí do thiếu kiểm soát, thả nổi cho nên nội dung trái thuần phong mỹ tục, không phù hợp khung cảnh học đường.

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/40327502-mot-buoi-le-phan-cam.html