Một buổi theo chân Alize Lim, 'bông hồng' Pháp gốc Việt

Có mặt trong trận bán kết giải VTF Pro Tour 4 trước Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) vào hôm nay 29-9, tay vợt Việt Kiều Alize Lim đang khoác áo Hưng Thịnh TP HCM đang chứng tỏ đẳng cấp vượt trội tại giải đấu chuyên nghiệp này.

Alize Lim vẫn chưa tìm được đối thủ thực sự của mình ở giải đấu này, đặc biệt khi tay vợt sinh năm 1990 chỉ cần 30 phút để vượt qua tay vợt đàn chị Nguyễn Thị Bé Xuyên (Quân đội) trong trận tứ kết vào chiều 28-9, với tỉ số 2-0 (6-0, 6-0).

Trước đó, do trời mưa lớn, trận đấu của Alize Lim phải hoãn đến gần 5 giờ. Trong lúc chờ đợi, "bông hồng lai" đến từ Pháp không ngại ngần ngủ ngay trên 1 chiếc ghế trên hành lang

Bước vào thi đấu, cái nóng của xứ sở nhiệt đới khiến Azile Lim thường xuyên đổ mồ hôi

Sinh năm 1990, Alize Lim từng bốn lần liên tiếp dự vòng đấu chính Roland Garros từ năm 2014 đến 2017

Điều đặc biệt là tuy rất mệt nhưng cô gái trẻ này vẫn thường xuyên nở nụ cười với những người xung quanh

Cú phát bóng đầy uy lực của Alize Lim chính là một trong những vũ khí sở trường để cô giành chiến thắng

Cô đạt vị trí 135 trên bảng xếp hạng thế giới WTA tháng 5 năm 2014, còn vị trí hiện tại là 316

Được đánh giá mạnh hơn nhưng Alize Lim thi đấu tích cực, không hề có sự xem thường đối thủ

Chiến thắng 2-0 một cách tuyệt đối trong trận tứ kết, Alize Lim đang hy vọng sẽ được trở thành thành viên của ĐTQG để có thể cống hiến nhiều hơn cho Việt Nam

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/mot-buoi-theo-doi-alize-lim-bong-hong-phap-goc-viet-20180929020559123.htm