Một gia đình cựu chiến binh cần giúp đỡ

Giadinh.net - Cựu chiến binh (CCB) Phạm Xong (SN 1963), ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng hiện có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Anh Xong đi nghĩa vụ quân sự năm 1984, đóng ở Tây Nguyên và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh Xong trở về địa phương, lập gia đình với chị Nguyễn Thị May ở cùng quê. Hai đứa con của anh chị là Phạm Thị Trinh (SN 1993) và Phạm Văn Trúc (SN 1997) ngay từ khi mới chào đời đã bị teo tóp, dị thường. Cả 2 đều dặt dẹo, còi cọc, chân tay lèo khoèo và không làm chủ được hành vi.

Vợ chồng anh Xong đã đưa 2 cháu đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng không hiệu quả, đến nay anh chị không còn khả năng để chạy chữa.Vợ chồng anh Phạm Xong khẩn thiết cầu mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái gần xa để có tiền chữa bệnh cho con.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Phạm Xong, thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 05113798877 hoặc Báo GĐ&XH 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Lê Văn Thơm

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090624080515261p0c1001/mot-gia-dinh-cuu-chien-binh-can-giup-do.htm