Một gia đình nghèo gặp tai nạn giao thông cần giúp đỡ

Chiều 4/4, trong khi đang trông con ở nhà, chị Phùng Thị Giang (SN 1989), ở thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm nhận được tin báo chồng mình bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi được đưa đến bệnh viện, chồng chị đã qua đời.

Năm 2010, PhùngThị Giang, một cô gái tỉnh Hòa Bình kết hôn cùng chàng trai Nguyễn Thiện Tỉnh rồi về làm dâu nhà chồng tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Đến nay, họ có 2 đứa con; cháu lớn sinh năm 2012, cháu nhỏ sinh năm 2019.

Phùng Thị Giang bên đứa con trai thứ hai.

Phùng Thị Giang bên đứa con trai thứ hai.

Anh Tỉnh làm công việc giặt là ở một khách sạn trong TP, lương tháng khoảng 6 - 7 triệu đồng. Chị Giang làm giáo viên mầm non ở Trường tư thục Hello Kitty, tuy nhiên từ khi sinh con thứ hai (2019), chị nghỉ làm, đến nay đã hơn 1 năm. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, một mình anh Tỉnh gánh vác.

Gia đình chồng chị có 3 anh chị em, nhưng chồng chị là con trai duy nhất nên ở cùng với mẹ. Bố anh Tỉnh mất sớm, từ đó mẹ anh đổ bệnh thần kinh, chữa trị không khỏi. Bà không những không làm được việc gì mà hàng ngày, các con còn phải thay nhau hỗ trợ chăm sóc. Nhiều năm nay, gia đình thuộc diện nghèo, mặc dù được chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn.

Chiều 4/4, trên đường đi làm, anh Tỉnh bị tai nạn ở khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Người gây ra tai nạn đã đưa anh vào bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tỉnh đã không qua khỏi.

Khi biết tin anh Tỉnh qua đời vì tai nạn giao thông, người thân, hàng xóm cùng chính quyền xã Yên Thường, huyện Gia Lâm đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ. Trong đó, UBND xã Yên Thường hỗ trợ 1,5 triệu đồng, 2 yến gạo, 3 thùng mỳ tôm và 1 hộp trứng gà; UBND huyện Gia Lâm hỗ trợ 5 triệu đồng và 1 thùng sữa...

Lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chị Giang

Tuy nhiên, trụ cột của gia đình chị Giang bấy lâu nay, anh Tỉnh đã không còn nữa. Đau xót, trống trải và tuyệt vọng đổ lên đầu chị Giang khiến chị không biết vùng vẫy ra sao. Hiện tại, một mình chị phải chăm lo 2 con nhỏ và mẹ già bệnh tật, trong khi không có một khoản thu nhập nào.

Trong thâm tâm, chị mong muốn 2 đứa con của mình có một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác, được học hành nên người. Trong thời điểm khó khăn này, chị rất mong được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, những người có lòng nhân ái hỗ trợ, giúp đỡ mẹ con chị vượt qua hoàn cảnh để bước tiếp.

Mọi hỗ trợ xin được gửi về địa chỉ: Phùng Thị Giang (ĐT: 0965403124), thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Hoặc gửi vào số tài khoản UBND xã Yên Thường: Số tài khoản 3722.4.1089462, chủ tài khoản Nguyễn Thọ Sáng, Kho bạc nhà nước Gia Lâm, nội dung ghi giúp chị Phùng Thị Giang.

Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mot-gia-dinh-ngheo-gap-tai-nan-giao-thong-can-giup-do-380845.html