MỘT GÓC NHÌN: Như dòng nước mát lành

Hành động cứu người quả cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang hết sức 'nóng' trong dư luận xã hội những ngày này, được ví như một dòng nước mát lành giải tỏa bức xúc trước những hành động bàng quan, vô cảm với lối sống thực dụng, thờ ơ của không ít người, nhất là giới trẻ.Hành động cứu người quả cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang hết sức 'nóng' trong dư luận xã hội những ngày này, được ví như một dòng nước mát lành giải tỏa bức xúc trước những hành động bàng quan, vô cảm với lối sống thực dụng, thờ ơ của không ít người, nhất là giới trẻ.

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc một cháu bé rơi từ tầng 13 của tòa nhà chung cư và được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (Đông Anh – Hà Nội) không ngại hiểm nguy xả thân cứu thoát khỏi bàn tay tử thần vào phút cuối một cách thần kỳ.

Thật khó để thống kê có bao nhiêu bài báo, bao nhiêu cảm nghĩ cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội về sự việc hy hữu này. Nó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của dư luận trước những hành động nhân văn, một việc làm tốt, một nghĩa cử cao đẹp hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Trước đó, xã hội cũng đã từng rung động trước những tấm gương người tốt, việc tốt, như: cụ bà trên 80 tuổi tại Thanh Hóa không chấp nhận làm hộ nghèo; anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, trú khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) cứu 4 em nhỏ đang chới với giữa vùng nước xoáy; em Phan Văn Quang (trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ) dũng cảm, kịp thời cứu 2 học sinh suýt bị đuối nước; ca sĩ Thủy Tiên và các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào miền Trung trong lũ lụt… Những con người đó, tấm gương đó cũng từng được báo chí, truyền thông và mạng xã hội ca ngợi, chia sẻ rộng rãi như vậy.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh và con gái anh.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh và con gái anh.

Có thể thấy rằng, xã hội chúng ta rất cởi mở về thông tin nên bất kể một sự việc nào đặc biệt hoặc không bình thường xảy ra đều có thể được người dân ghi hình và chia sẻ. Với hành động cứu bé gái của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chỉ sau khi xảy ra vài phút, thông tin đã được chia sẻ và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, từ người dân tới lãnh đạo các cấp và cả lãnh đạo Chính phủ.

Dù được chia sẻ vào thời điểm mọi người đều đang rất bận rộn với bữa tối sau một ngày làm việc vất vả trở về với gia đình, nhưng thông tin về hành động xả thân cứu sống cháu gái của anh Mạnh vẫn được lan tỏa với tốc độ chóng mặt . Hành động cứu người hết sức quả cảm ấy được ví như một dòng nước mát lành giải tỏa bức xúc trước những hành động bàng quan, vô cảm với lối sống thực dụng, thờ ơ của không ít người, nhất là giới trẻ . Bởi lẽ chúng ta đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng mọi người xúm lại mỗi khi xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên đường. Hàng chục người vây quanh vụ tai nạn mà chỉ đứng chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí là quay clip thay vì gọi xe cứu thương, cơ quan chức năng hay sơ cứu nạn nhân. Về căn bệnh trầm kha vô cảm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng lên tiếng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: "Ở Việt Nam còn có thứ văn hóa không nhúc nhích như bàng quan, thờ ơ, vô cảm trước nhân dân, đặc biệt là các vấn đề của đất nước, xã hội, thấy tai nạn giao thông không giúp, thấy tiêu cực không đấu tranh".

Chính vì thế, anh Nguyễn Ngọc Mạnh với hành động cứu người hoàn toàn từ bản năng, không tính toán… đã chạm vào trái tim mỗi người trong xã hội chúng ta, khiến cả những người không bao giờ dùng mạng xã hội, sau khi được người thân truyền tải lại thông tin, cũng phải hồi hộp dõi theo sự việc. Cả xã hội, từ người già đến con trẻ đều "thở phào nhẹ nhõm" khi cháu bé được cứu sống, cảm giác cứ như cá nhân chúng ta được cứu sống vậy. Không có anh Nguyễn Ngọc Mạnh với hành động xả thân tức thời cứu sống cháu bé trong "thời khắc tử thần" lúc đó, chắc chúng ta sẽ đau đớn và ám ảnh mãi trước hình ảnh thảm khốc cháu bé rơi tự do từ trên tầng 13 tòa nhà cao tầng xuống đất.

Thư khen và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, sự ngưỡng mộ của đông đảo các tầng lớp xã hội, những giọt nước mắt tạ ơn của bố mẹ cháu gái được cứu sống là sự hàm ơn và tuyên dương đối với hành động quả cảm xả thân vì sự sống của người khác đang gặp hiểm nguy của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Những suy nghĩ, phát ngôn tỏ ra nghi ngờ về nghĩa cử của anh Nguyễn Ngọc Mạnh của số rất ít người nào đó thực sự là lạc lõng, vô trách nhiệm. Hành động của kẻ nào đó đánh cắp tài khoản facebook của anh Mạnh để mưu lợi cá nhân là rất đáng lên án, là phạm pháp phải nghiêm trị. Sáng 2/3/2021 báo chí đưa tin anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã từ chối xuất học bổng trị giá 350 triệu của đại diện Trường Mầm non quốc tế Rosemont Việt Nam - là trường nơi cháu N.P.H (cháu bé rơi từ tầng 13) đang theo học - tặng gia đình. Anh cũng gửi lại số tiền 30 triệu đồng của tập thể Báo Giao thông và bạn đọc trao tặng cùng tất cả khoản tiền đã nhận được cho tới ngày 2/3 vào Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông… Rồi anh cũng gần như dị ứng trước những lời xưng tụng hành động cứu người của mình là "người hùng". Anh Mạnh và cả vợ mình đã hơn một lần khẩn thiết xin cộng đồng xã hội cho anh và gia đình anh tiếp tục được làm một người bình thường, xin cho cuộc sống gia đình anh được bình yên...

Xã hội luôn có những góc nhìn đa dạng về mỗi sự việc. Nhưng dù ở góc nhìn nào thì ý nghĩa của một hành động cao đẹp, nhân văn trong xã hội cũng cần được biểu dương. Bởi lẽ đạo đức tốt đẹp và hành động vì cộng đồng, vì người khác luôn mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng sống tích cực cùng cảm giác ấm áp và sự bình yên. Phải chăng chính vì lẽ đó, hành động quả cảm cứu người cùng thái độ nhân văn, khiêm tốn của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã như một dòng nước mát lành không chỉ có sức lan tỏa ở Việt Nam mà còn cả trên báo chí nước ngoài.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mot-goc-nhin-nhu-dong-nuoc-mat-lanh-20210303164551791.htm