Một lớp ở Trường THPT Võ Thị Sáu liên tục xảy ra mất điện thoại, mất tiền

Lớp 11A12 của Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu học sinh liên tục bị xảy ra tình trạng mất tiền, mất điện thoại trong lớp học.

Vừa qua, chị Nguyễn Ngọc Lưu Vân (nhà ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) là phụ huynh của em L. học sinh lớp 11A12 của Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc ở lớp học này, học sinh liên tục bị mất tiền và điện thoại trong lớp.

Một lớp học sinh liên tục bị mất tiền, mất điện thoại

Theo thông tin do chị Lưu Vân cung cấp, một số vụ xảy ra trong giai đoạn tháng 1/2023, trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Dù chính chị Vân và một số phụ huynh cũng đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, đề nghị có ghi vào biên bản họp phụ huynh của lớp vào cuối học kỳ 1 vừa qua, nhưng cho đến nay, tình trạng này vẫn không có gì biến chuyển tốt hơn.

Tới chiều ngày 8/2, vào giờ ra chơi, con trai của chị Vân là em L. ngồi nghỉ tại lớp, không hề rời khỏi chỗ, điện thoại để trong hộc bàn cũng với sách giáo khoa.

Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Tuy nhiên, trong một phút giây lơ đãng của em L. thì điện thoại di động (trị giá khoảng 3 triệu đồng) của em đã “không cánh mà bay”, sách giáo khoa vẫn còn nguyên.

Sau đó, khi vào giờ học L. phát hiện bị mất điện thoại nên có nhờ điện thoại của bạn gọi vào cho số máy của em, thì đã thấy có tín hiệu “thuê bao không liên lạc được”.

L. có báo với giáo viên chủ nhiệm của lớp, tiến hành kiểm tra cặp sách của học sinh trong lớp này, nhưng không có kết quả gì.

Sáng ngày 9/2/2023, chị Vân đã đến trình báo sự việc này với Ban Giám hiệu Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh.

Học sinh bị mất đồ liên tục, nhưng giáo viên chủ nhiệm không báo trường

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Huỳnh Văn Hoài – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh để nắm thêm thông tin về vấn đề mà chị Lưu Vân phản ánh.

Thầy Huỳnh Văn Hoài cho hay, việc em L. bị mất điện thoại trong lớp thì giáo viên chủ nhiệm có báo cho thầy Hoài biết vào tối ngày 8/2, còn những vụ việc mất đồ, mất điện thoại khác ở lớp này thầy Hoài vẫn chưa nắm được.

Tuy nhiên, qua trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của lớp này, sau đó thầy Hoài nắm thêm thì biết ở lớp này còn có thêm hai vụ nữa (một vụ học sinh bị mất tiền, một vụ học sinh bị mất điện thoại).

Về lý do vì sao cô giáo chủ nhiệm lớp này không báo với lãnh đạo trường, thầy Huỳnh Văn Hoài nói có là nguyên nhân là do cô chủ quan, nghĩ mình có thể giải quyết được.

Theo thầy Huỳnh Văn Hoài, sau khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, thầy đã gặp và trao đổi với tất cả học sinh của lớp 11A12 để giáo dục về tình trạng mất đồ của học sinh, việc bảo quản các vật dụng cá nhân, răn đe để tránh trường hợp học sinh tiếp tục vi phạm (nếu có).

Nhà trường cũng sẽ làm việc với lớp, để cử học sinh luân phiên, theo dõi tình hình tiếp theo của lớp trong những ngày tới.

Đồng thời, trường cũng sẽ tiếp tục áp dụng một số biện pháp nhằm ngăn ngừa việc học sinh tiếp tục bị mất đồ.

Ngoài ra, trường cũng sẽ gặp gỡ, nhắc nhở và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của lớp, để rút kinh nghiệm, tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra tiếp theo trong thời gian tới.

Tới tối ngày 13/2/2023, thầy Huỳnh Văn Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết thông tin, đã xác định được thủ phạm lấy tiền, điện thoại của học sinh lớp 11A12.

Những vụ xảy ra ở lớp này đều do một em nam sinh trong lớp thực hiện.

Vào chiều ngày 15/2, nhà trường đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật để tiến hành xử lý các hành vi sai phạm của nam sinh nói trên. Theo đó, học sinh này có thể sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu trong học kỳ 2.

Tuy nhiên, theo thầy Huỳnh Văn Hoài thì em học sinh nói trên vẫn còn có cơ hội sửa đổi nếu từ giờ tới cuối học kỳ 2, học sinh này có những sự tiến bộ về hạnh kiểm và học tập, có hướng phấn đấu tốt, được các thầy cô đánh giá cao thì học sinh này sẽ được cải thiện hạnh kiểm khi đánh giá hạnh kiểm vào dịp cuối năm.

Ngoài ra, trong buổi chiều cùng ngày, nam sinh này và gia đình đã gặp gỡ gia đình của những học sinh bị mất đồ, lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm.

Nam sinh gây ra vụ việc và người thân của em đã xin lỗi phía gia đình bị mất đồ. Các bên cũng đã nói chuyện với nhau về việc bồi thường các sản phẩm bị lấy mất.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/mot-lop-o-truong-thpt-vo-thi-sau-lien-tuc-xay-ra-mat-dien-thoai-mat-tien-post233055.gd