Một mình Ronaldo là không đủ nếu Juventus muốn bước tiếp

Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid báo động về khả năng 'Bà đầm già' dừng cuộc chơi sớm tại Champions League.

 Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Ronaldo nỗ lực dứt điểm rất nhiều trong bối cảnh xung quanh anh là những người đã thuộc lòng các bài vở của siêu sao người Bồ. Đó cũng là lý do tại sao chưa một lần trong trận đấu rạng sáng nay, CR7 có thể nhìn thấy khoảng trống trong khu cấm địa của thủ thành Jan Oblak.

Oblak vẫn cho thấy đẳng cấp thượng thừa. Ảnh: Reuters.

Sút phạt, sút xa rồi đánh đầu, Ronaldo đã làm mọi thứ nhưng không thể thắng được đôi tay của thủ môn đối phương. Khi ngôi sao số 1 tịt ngòi, người hâm mộ sẽ hỏi, những ngôi sao số 2, số 3, thậm chí là số 4,5,... đang ở đâu?

Họ vẫn ở trên sân nhưng thay vì nã bàn thắng như mọi khi, tất cả lại "tàng hình". Hàng thủ Atletico đã chơi một trận quá hay và không xao nhãng bất cứ cái tên nào là mũi nhọn của Juventus. Nếu Ronaldo bị bắt chết và không thể dứt điểm trong vòng cấm, tình cảnh của Dybala và Mandzukic cũng tương tự. Ronaldo chơi chưa hay nhưng cũng được chấm 8,2 điểm. Trong khi đó, Dybala hay Mandzukic, không ai quá 6,5.

Hàng công đội khách chơi một trận quá tệ. Ảnh: Reuters.

Nếu may mắn, bộ ba Griezmann - Costa - Morata đều có bàn thắng. Nhưng xà ngang, VAR và sự vô duyên khiến tất cả đều chưa nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng khi hàng công tịt ngòi, các tuyến khác của đội chủ nhà lên tiếng đúng lúc. Lần lượt 2 trung vệ là Gimenez và Godin trừng phạt đối thủ chỉ trong 5 phút. Nhận 2 cú đấm trời giáng và bất thình lình, Juve không thể gượng dậy.

Ronaldo - Dybala - Mandzukic không ghi bàn, hàng tiền vệ của "Bà đầm già" cũng lặn mất tăm trong một ngày chơi dưới sức. Cả trận, những tiền vệ thuộc mẫu sáng tạo như Pjanic cũng không tìm ra nổi khe hở để xuyên phá hàng thủ Atletico. Điểm đáng chú ý nhất của ngôi sao này chỉ là cú sút xa trong vô vọng, bỏ mặc tuyến trên vẫn luôn chờ đợi sự đột biến.

Ronaldo vẫn vô đối trong khâu ghi bàn ở Champions League khi anh sở hữu tới 121 pha lập công tại đấu trường này. Nhưng có một thống kê báo động hơn bao giờ hết, 9 trận gần đây, CR7 mới 1 lần nổ súng. Đáng tiếc đó lại là trận thua trước Man United ở vòng bảng.

CR7 gặp khó khi bị cắt liên lạc với tuyến dưới. Ảnh: Getty.

Max Allegri liệu đủ tầm để lĩnh xướng đội hình Juventus chinh chiến ở Champions League? Câu trả lời là có. Năm 2015 và 2017, chính ông đã đưa đội bóng thành Turin đến vũ đài cuối cùng nhưng đều thất bại. Năm nay, Juve bổ sung nhân sự mạnh tay hơn, bạo chi hơn và thể hiện quyết tâm cao độ hơn nhưng nếu bị loại ngay từ vòng 1/8, mọi lời bào chữa sẽ trở thành ngụy biện.

Về phần Ronaldo, không thể lấy lý do cô đơn, lục đục với nội bộ hay không cố gắng để biện minh cho thất bại này. Anh đang bay cao mỗi tuần cùng "Bà đầm già", được các đồng đội nể phục và tôn trọng. Ronaldo vẫn ổn nhưng một mình anh là không đủ, Juve cần hơn những vệ tinh xung quanh biết tỏa sáng đúng lúc.

Simeone đã thắng thuyết phục trước Allegri. Ảnh: Getty.

Atletico Madrid dưới triều đại Simeone là đội bóng rất khó chịu và rất khó bị đánh bại. Việc để thua 2 bàn trên sân khách và không ghi được bàn nào khiến mọi thứ trở nên rối bời với đoàn quân của Allegri.

Nhiệm vụ trong trận lượt về được đánh giá khó khăn hơn bao giờ hết. Nếu thất bại trong mùa này, HLV người Ý coi như đồng ý với phương án rời thành Turin. Còn với Ronaldo, tham vọng chinh phục trời Âu ở tuổi 34 sẽ vơi đi bao phần nếu anh không thể bước tiếp?

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/mot-minh-ronaldo-la-khong-du-neu-juventus-muon-buoc-tiep-658451.ldo