Một ngày làm việc của vợ chồng cảnh sát - y tá giữa mùa dịch ở Vũ Hán

Liên tục bận rộn hỗ trợ chống dịch virus corona, anh Yan Zhanfei và vợ Tie Xiaohui không có thời gian gặp mặt, phải gửi con về cho ông bà chăm sóc.

 Sinh sống và làm việc tại tâm dịch virus corona Vũ Hán (Trung Quốc) từ ngày 21/1, cuộc sống của sĩ quan cảnh sát Yan Zhanfei và người vợ y tá Tie Xiaohui đảo lộn khá nhiều. Đều nằm trong những lực lượng nòng cốt chống dịch, vợ chồng anh phải gửi cậu con trai nhỏ nhờ ông bà chăm sóc, tất bật với nhiệm vụ từ sáng đến đêm.

Sinh sống và làm việc tại tâm dịch virus corona Vũ Hán (Trung Quốc) từ ngày 21/1, cuộc sống của sĩ quan cảnh sát Yan Zhanfei và người vợ y tá Tie Xiaohui đảo lộn khá nhiều. Đều nằm trong những lực lượng nòng cốt chống dịch, vợ chồng anh phải gửi cậu con trai nhỏ nhờ ông bà chăm sóc, tất bật với nhiệm vụ từ sáng đến đêm.

Sáng ngày 6/2, Yan bắt đầu lịch trình làm việc như thường lệ. Cả anh và vợ đều làm việc theo ca, không thể gọi điện thoại cho nhau vì vướng đồ bảo hộ, chỉ có thể liên lạc lúc rảnh.

Theo dõi tình hình an ninh trật tự, điều phối giao thông ưu tiên xe cứu thương và xe chở các thiết bị vật tư y tế, công việc của Yan và các đồng nghiệp bận rộn, căng thẳng hơn hẳn thường ngày.

Một công nhân đã chi 7.500 nhân dân tệ để mua một số thực phẩm và khẩu trang tặng bệnh viện ở Vũ Hán. Yan đang chỉ đường cho tài xế đến nơi nhận viện trợ.

Đến giờ ăn tối, cơn mưa xuất hiện và ngày càng trở nên nặng hạt. Nam cảnh sát và đồng nghiệp ăn vội bữa cơm trong xe, mắt vẫn liên tục quan sát tình hình giao thông trước mặt. Trời càng về khuya càng lạnh, các sĩ quan cảnh sát vẫn tập trung vào nhiệm vụ được giao.

Tranh thủ giờ giao ca, Yan chạy tới siêu thị mua thực phẩm theo lời vợ và đem về cho cha mẹ cùng con trai ở nhà. Anh không bước qua cửa, chỉ dám đứng ngoài, dặn cha mẹ xịt khử trùng đồ trước khi đem vào để đảm bảo an toàn. Hiện, anh và vợ đều trú lại tại nơi ở do đơn vị mình sắp xếp.

Vợ Yan, chị Tie Xiaohui, làm việc trong khu cách ly một bệnh viện dã chiến chống dịch. Sau mỗi ca trực, quần áo bên trong bộ đồ bảo hộ của nữ y tá lại ướt đẫm vì mồ hôi. Cô bày tỏ bản thân và đồng nghiệp dù mệt mỏi cũng luôn cố gắng hết sức, không dám lơ là để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài hỗ trợ bệnh nhân điều trị, vệ sinh cá nhân, Tie và đồng nghiệp còn làm công tác tư tưởng, trấn an người bệnh.

Tie cởi bỏ bộ đồ bảo hộ lúc 23h40 sau một ngày dài. Trước khi giao ca, cô và đồng nghiệp ghi lại biên bản làm việc, chuẩn bị thuốc, sắp xếp danh sách bệnh nhân.

Gương mặt hằn vết khẩu trang và kính bảo hộ của nữ y tá. 23h45, cô kết thúc ca làm việc và chuẩn bị trở về nghỉ.

0h, hai vợ chồng tranh thủ gọi video cho nhau hỏi thăm tình hình công việc. Ngoài những lời động viên, hai người không quên dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe, nhất là chú ý bảo hộ an toàn khi làm việc.

0h30 ngày 7/2, Tie về đến ký túc xá của đơn vị, vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi. Sáng mai, cô và đồng nghiệp sẽ trở lại "chiến trường". "Hy vọng dịch sớm được dập tắt, tôi và gia đình sẽ lại quây quần, ăn một bữa cơm thật đầm ấm", cô bày tỏ.

Mai An
Ảnh: The Paper

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mot-ngay-lam-viec-cua-vo-chong-canh-sat-y-ta-giua-mua-dich-o-vu-han-post1044969.html