Một nghìn người thiếu đói 20 ngày nay

TP - Cây cầu treo trên sông A Vương, nối liền 2 xã Za Hung và A Rooi (huyện Đông Giang, Quảng Nam) bị nước cuốn trôi khiến hơn một ngàn dân xã A Rooi chịu cảnh thiếu ăn 20 ngày nay. Hàng cứu trợ không thể vào được vì dòng A Vương quá hung dữ…

Có mặt tại đường Hồ Chí Minh đoạn xã Za Hung, trước mắt chúng tôi là chiếc cầu treo bị nước hung dữ đánh tơi tả. Anh Hối Nhái - một người dân xã Za Hung có nhà gần cầu, kể lại: “Đêm 29/9, mưa lớn, gió rít ầm ào, hơn 30 năm sống ở đây chưa bao giờ tôi thấy nước dâng hung dữ như vậy. Cây cầu treo vững chắc là thế mà sau nhiều lần nước dập, đã bị cuốn trôi”. Theo nhiều người dân xã Za Hung, cây cầu treo là lối duy nhất vào xã A Rooi. Những ngày thời tiết xấu như mấy ngày vừa rồi, sông A Vương vẫn đục ngầu chảy xiết rất hung dữ. Một vài người dân liều mình làm bè gỗ để qua sông chở hàng cứu trợ nhưng rất khó khăn. Đứa con của chị Alăng Thị Ke (thôn A Điêu, xã A Rooi) bị đau trong bão nên chị cùng chồng phải nhờ mấy trai bản lực lưỡng cùng chèo chống bè, đưa con ra xã Za Hung để mua thuốc chữa bệnh. Chị Alăng Thị Ke kinh hoàng kể lại: “Đêm 29/9, mưa xối xả kèm theo bão quật chưa từng thấy. Thôn A Điêu xa nhất, nằm chênh vênh trên sườn núi nên bị sạt lở nhiều lắm. Sau mấy ngày mưa lũ, con bị đau, định chạy ra Za Hung kiếm thuốc mới biết là cầu treo bị lũ cuốn trôi rồi. Giờ cả xã nhịn đói”. Đứng bên này cầu, nhìn qua sông A Vương, hàng trăm người xã A Rooi những ngày này tập trung ngóng sang đường Hồ Chí Minh. Cái đói khiến nhiều người đàn ông liều mình kết bè gỗ bơi qua dòng nước xiết, nhưng rất nguy hiểm đến tính mạng. Ông Hối Grói - Chủ tịch xã A Rooi, khẩn thiết qua điện thoại: “Xã bị cô lập hơn 20 ngày rồi. lương thực dự trữ cũng đã cạn kiệt, bắt buộc phải bơi qua để kiếm cái ăn”. Theo ông Hối Grói, trong đợt lũ vừa rồi có 15 ngôi nhà bị sập, một vài căn bị cuốn trôi, còn hoa màu, lúa rẫy và lúa ở ruộng bậc thang bị lũ phá sạch. Chiều qua (20/10), ông Thái Thọ - cán bộ phòng LĐTB&XH huyện Đông Giang cho hay, huyện đã rất nỗ lực trong việc đưa hàng cứu hộ đến cho người dân A Rooi nhưng giao đến tận nơi là không thể. “Cố gắng lắm, chúng tôi cũng chỉ để hàng ở phía bên này cầu, sau đó người dân tự bơi qua lấy. Biết là nguy hiểm, nhưng đành phải vậy thôi” - ông Thọ cho hay. Được biết, xã A Rooi có 5 thôn, 266 hộ với 1.160 nhân khẩu. Tất cả người dân ở đây đều sống chênh vênh bên sườn núi. Ngoại trừ cây cầu Za Hung - A Rooi dẫn vào xã thì con đường vòng từ xã A Dinh phải cắt rừng để vào, mất khoảng 3 ngày. Ông Thái Thọ cho hay, trước mắt, huyện Đông Giang hỗ trợ 3 tháng lương thực cho dân A Rooi và hỗ trợ 5 triệu đối với những hộ bị sập, trôi nhà. Chiều qua, ông Đinh Thái Long - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, huyện đang gấp rút sửa chữa cầu để khôi phục đường đi vào xã A Rooi, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 20 ngày nữa. Kinh phí để sửa chữa mất khoảng 500 triệu đồng. “Chưa xác định được nguyên nhân vì sao nước lại dâng cao để có thể cuốn phăng cây cầu, nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ nước lại dâng đến mố cầu chứ chưa nói đên ngập ngang mặt cầu” - ông Long nói. Cũng theo ông Đinh Thái Long, nhiều người trong xã Za Hung đã viết đơn lên huyện kiện thủy điện Za Hung vì cho rằng thủy điện tích nước, gây ngập nhà và làm hư hại 60 ha hoa màu. “Chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh” - ông Long cho hay. Được biết, cao trình xả lũ của thủy điện Za Hung là 453m, cao hơn thủy điện A Vương 70m.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175156&channelid=2