Một người đàn ông bị giết dã man tại gia

(VietNamNet) – Ông Hậu bị phát hiện chết tại nhà bởi nhiều vết đâm, nhiều trang sức đeo trên người đã bị mất.

– Ông Hậu bị phát hiện đã chết tại nhà với nhiều vết đâm vào ngực, nhiều trang sức đeo trên người đã bị mất. Khoảng 12h ngày 12/9, một số người dân sinh sống tại đường Lý Phục Man, KP.3, P. Bình Thuận, Q.7 hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà số 11 Lý Phục Man. Theo đó vào thời điểm nói trên, bà Lê Thị Hạnh (SN 1956, ngụ địa chỉ trên) khi vừa từ Q.1 về nhà thì phát hiện chồng của mình là ông Huỳnh Trung Hậu (SN 1952, ngụ cùng địa chỉ) bị đâm chết dã man trong phòng tắm của ngôi nhà. Công an đang khám nghiệm hiện trường ngôi nhà số 11 Lý Phục Man - nơi ông Hậu bị sát hại dã man. Ảnh: Đàm Đệ Ngay sau đó, vụ việc được trình báo Công an Q.7, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện ông Hậu đã tử vong trong vũng máu của phòng tắm, bởi 2 vết đâm tại ngực và 1 vết đâm tại đầu gối, với tư thế nằm úp. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã thu giữ được 1 con dao Thái Lan có dính máu, khoảng 20cm. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu của cơ quan CSĐT cùng với xác nhận của thân nhân ông Hậu cho thấy khi phát hiện vụ việc, một số tài sản, vàng bạc trên người ông Hậu đã biến mất, gồm: 2 nhẫn đính hột xoàn, một đồng hồ đeo tay mạ vàng, 1 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng… Đồng thời các tủ chứa đồ trong ngôi nhà đều có dấu hiệu bị lục lọi. Gia đình ông Hậu vẫn chưa thống kê những tài sản khác trong ngôi nhà bị mất. Theo ông Lê Văn Dũng (SN 1957, ngụ Q. Thủ Đức, hành nghề tài xế, là em vợ của ông Hậu) thì gia đình ông Hậu chỉ có 3 người, gồm hai vợ chồng và người con gái. Trong đó, bà Hạnh hành nghề buôn bán cà phê tại đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1. Còn ông Hậu trước đây hành nghề khắc con dấu, nhưng đã nghỉ làm cách đây 3 năm. Cũng theo ông Dũng, cách đây 2 năm, vợ chồng ông Hậu bán ngôi nhà trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Q.1 khi thời điểm giá đất đai đang lên cao. Sau đó vợ chồng ông Hậu đã mua ngôi nhà số 11 Lý Phục Man nói trên để sinh sống đến nay. Khi chuyển đến ngôi nhà mới thì ông Hậu không làm công việc gì và số tiền bán nhà cũ, mua nhà mới còn dư được ông Hậu mua vòng vàng để đeo. Theo nhiều người dân sinh sống gần ngôi nhà số 11 Lý Phục Man, ông Hậu là người hiền lành, là người tu tại gia. Điều đặc biệt, một người dân sống kế cận xác nhận trước khi phát hiện xác chết khoảng 20 phút có thấy một nhóm thanh niên, khoảng 3 người đi trên một xe máy, rồ ga phóng ra khỏi khu phố một cách đầy nghi ngờ. Ông Lê Văn Dũng xác nhận với VietNamNet, khoảng 11h10’ cùng ngày khi một cảnh sát khu vực đi ngang qua nhà thì ông Hậu vẫn còn ra chào, nói chuyện. Lúc này có một số thanh niên xăm mình đi ngang qua lại trước ngôi nhà. Điều đặc biệt là theo nhiều người dân, ngôi nhà ông Hậu có 2 con chó rất hung dữ, khi người lạ vào nhà đều tấn công. Tuy nhiên trước khi phát hiện ra vụ việc, người dân địa phương không hề nghe bất kỳ tiếng động nào phát ra từ ngôi nhà cũng như tiếng chó sủa. Được biết, trước đó vài ngày, 1 trong 2 con chó nói trên đã bị một số đối tượng bắt giữ. Sau đó, các đối tượng “giấu mặt” này đã ra giá, yêu cầu gia đình ông Hậu chuộc lại với giá 3 triệu đồng và được gia đình này đồng ý. Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2009/09/868236/