Một người đàn ông tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Người đàn ông sang nhà xóm giềng lấy dao tự gây thương tích cho mình rồi nói 'tránh ra, kẻo bom trong bụng tôi sẽ nổ đấy'.

Chiều 9-9, anh Hà Văn S. (29 tuổi, trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã được các bác sĩ BV đa khoa tỉnh Nghệ An cứu chữa, sức khỏe anh S. đang bình phục dần.

Lực lượng y tế đang sơ cứu để đưa anh S. đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng y tế đang sơ cứu để đưa anh S. đi bệnh viện cấp cứu.

Sáng cùng ngày, anh S. chạy đến nhà hàng xóm (ở xã Phú Sơn) lấy con dao bầu chạy đường rồi tự rạch bụng.

Người dân chạy đến can ngăn và sơ cứu thì anh nói lớn “tránh ra, kẻo bom trong bụng tôi sẽ nổ đấy”.

Người dân biết anh S. đầu óc không tỉnh táo nên đã báo sự việc lên công an xã và chính quyền xã. Ngay sau đó, lực lượng y tế xã và BV An phát huyện Tân Kỳ đến hiện trường sơ cứu, băng bó đưa anh S. lên xe cứu thương chở đi bệnh viện.

Theo cán bộ UBND xã Phú Sơn, anh S. không phải bị “ngáo đá” mà anh có biểu hiện của bệnh thần kinh, đầu óc không được bình thường. Trước đây anh S. từng vào Nam làm ăn và cưới vợ. Hơn một năm nay, vợ chồng anh S. chia tay, anh về sống với mẹ ở quê nhà và thường hay đi lang thang trong làng.

Hiện anh S. đang tiếp tục được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/1-nguoi-dan-ong-tu-rach-bung-vi-nghi-ben-trong-co-bom-857149.html