Một người tặng giác mạc mang lại ánh sáng cho hai phụ nữ

Một bệnh nhân đã hiến hai giác mạc cho hai người phụ nữ đục thủy tinh thể và mang lại ánh sáng cho hai người này sau ca phẫu thuật ghép giác mạc ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 2-8, Khoa mắt Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin trường hợp ghép thành công giác mạc cho hai bệnh nhân đục thủy tinh thể từ người cho tim ngừng đập. Cụ thể, người được nhận là Trần Thị T. (SN 1955, ngụ TP HCM) và Bùi Thị H. (SN 1972, quê Ninh Thuận).

Hiện tại bà H. có thể nhìn xa hàng chục mét

Sau khi nhận được 2 giác mạc từ một người cho khi tim ngừng đập vào giữa tháng 7- 2018, các bác sĩ đã phẫu thuật, ghép giác mạc cho bà H. và bà T.

Sau hơn nửa tháng được ghép, bà T. đã xuất việc và bà H. sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Các bệnh nhân cho biết từ việc chỉ nhìn được bóng của bàn tay hiện tại có thể nhìn xa hàng chục mét và vô cũng biết ơn người đã hiến giác mạc, mang lại ánh sáng cho họ.

Bác sĩ Chuyên khoa II Ngô Văn Hồng, Trưởng khoa Mắt cho biết: "Phẫu thuật lấy thủy tinh thể cùng lúc với phẫu thuật ghép giác mạc là một kỹ thuật khó, vì khi đó nhãn cầu là nhãn cầu hở, cần sự phối hợp tốt giữa bác sĩ gây mê và phẫu thuật viên".

Cũng theo bác sĩ Hồng, phẫu thuật phối hợp vừa ghép giác mạc vừa lấy thủy tinh thể và đặt thủy tinh thể nhân tạo sẽ giúp bệnh nhân không trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và mang lại thị lực tốt nhất cho bệnh nhân.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mot-nguoi-tang-giac-mac-mang-lai-anh-sang-cho-hai-phu-nu-20180802110313865.htm