'Một nửa thế giới' trong mắt các nam văn nghệ sĩ

Là những người đàn ông hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, họ có những cảm nhận khác nhau về 'một nửa thế giới' còn lại, song có thể dễ nhận thấy điểm chung là sự yêu thương, nể trọng.

Nhà thơ Hồ Huy Sơn: Ngưỡng mộ phụ nữ

Điều mà tôi thấy đầu tiên ở phụ nữ ngày nay, là họ vô cùng mạnh mẽ và tài giỏi. Từ các vị trí chủ chốt trong các công ty, tập đoàn cho đến các hoạt động bên ngoài xã hội, phụ nữ tỏ ra không kém phần nam giới khi đảm nhiệm công việc của mình một cách xuất sắc và bản lĩnh.

Ngoài ra, so với thế hệ của những mẹ, những bà của tôi ngày trước, thì phụ nữ ngày hôm nay đã là những người tự chủ trong cuộc sống của họ. Họ hoàn toàn có thể lựa chọn và đưa ra quyết định đối với các vấn đề trong cuộc sống, miễn những điều đó họ cảm thấy cần thiết và khiến họ hạnh phúc. Thực sự, tôi lấy làm ngưỡng mộ và cần học hỏi họ rất nhiều!

Ca sĩ Hồng Dương, cựu thành viên nhóm M4U: Nể phục người phụ nữ

Hồng Dương luôn thấy biết hơn người phụ nữ đã luôn bên cạnh và là chỗ dựa tinh thần, ủng hộ cho đấng mày râu. Hồng Dương luôn cảm thấy rằng phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay vẫn luôn giữ được nét truyền thống vốn có của dân tộc, cho dù xã hội có đổi mới đến đâu thì hình ảnh ấy vẫn trường tồn, điều đáng nói là nó không hề cổ hủ lạc hậu hay quá thay đổi mà mất đi.

Hồng Dương được thấy từ chính gia đình mình hay những người xung quanh, người phụ nữ luôn dành hết tâm tư tình cảm, chăm chút từ bữa ăn giấc ngủ hay cả những điều rất nhỏ khác nữa mà có khi người thân cũng không để ý tới.

Chúng ta từ xưa luôn nghĩ đàn ông là trụ cột duy nhất trong gia đình nhưng Hồng Dương cảm thấy rằng gia đình không thể thiếu trụ cột nữa là người phụ nữ. Đặc biệt ngày nay, họ không chỉ là chỗ dựa tinh thần, là hậu phương mà còn mạnh mẽ hơn, năng động hơn ngay cả ngoài xã hội. Càng ngày đất nước ta càng có nhiều lãnh đạo, doanh nhân là nữ. Hồng Dương nể phục họ về điều đó.

MC-ca sĩ Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Phụ nữ như chiếc lạt tre, mong manh mà dẻo dai

Tôi thấy có một thực tế thế này: Khi gặp những chuyện bé tin hin, mà các ông cho là vớ vẩn, không đáng/không muốn giải quyết, thường các ông sẽ buông một câu: “Chuyện đàn bà ấy mà...”. Nếu các ông gặp những doanh nhân, khoa học gia, luật sư, nhà bảo vệ môi trường... thuộc phái nữ, và các cô ấy bắn tiếng Anh liên thanh bằng giọng Oxford thì lúc này “chuyện đàn bà” sẽ đồng nghĩa với những chuyện kinh thiên động địa, vừa hiện đại, vừa vĩ mô lại vừa thiết thân đến mỗi người.

Tôi cứ nghĩ, sức mạnh đàn bà sẽ được đem ra thi thố ở tận cùng của sức chịu đựng. Thật thế đấy. Cứ nhìn sâu vào đôi mắt của những phụ nữ quê mùa với gánh hàng rong, tập vé số hay bịch ve chai mà xem. Đằng sau sự lam lũ đến bần hàn ấy có thể là cha già mẹ héo, là con thơ nặng gánh ở quê nhà. Biết bao ông tiến sĩ thời nay lớn lên từ gánh hàng rong đấy thôi.

Có ai thấy được sự tuyệt vọng pha lẫn hy vọng trong ánh mắt người mẹ nơi bệnh viện? Những người mẹ đang âm thầm gồng mình chia sẻ nỗi đau bệnh tật với con. Và có những người mẹ cắn răng gạt lệ vì con mà chịu điều tiếng, chỉ cần con hạnh phúc... Sức mạnh đàn bà như chiếc lạt tre, mong manh đấy mà dẻo dai chắc bền suốt đời người.

Vậy thì xin những người đàn ông - Chồng hãy mang niềm vui cho vợ, người yêu hãy mang hạnh phúc cho người yêu, con trai hãy tặng lòng hiếu thảo cho mẹ, anh em trai hãy mang nỗi chan hòa cho chị em gái chỉ để làm một điều duy nhất: Đừng để đàn bà Việt Nam phải đem sức mạnh ra mà thi thố với đời. Đơn giản thôi mà...

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người phụ nữ hiện đại sống cho mình tốt thì sẽ sống vì người khác tốt

Người phụ nữ hiện đại, trước hết là người tự chủ về kinh tế. Tự chủ kinh tế sẽ xác lập được vị trí bình đẳng trong gia đình, khi đó mới có điều kiện tốt hơn để xây dựng tổ ấm cả vật chất và gia đình, cũng sẽ chăm sóc chồng, con theo cách mình muốn.

Phụ nữ hiện đại, sau đó, là người biết xác lập vị trí và giá trị tinh thần người yêu, hay người vợ trong mối quan hệ với người đàn ông của mình. Sống cho mình, rồi mới sống cho con (hy sinh cho con cái chỉ là nhất thời) sau đó là sống cho người khác. Sống cho mình tốt, sẽ sống vì người khác tốt.

Phụ nữ hiện đại là người được và phải sống theo khát vọng, ý thích, mong muốn của mình: Muốn ăn là ăn, muốn uống là uống, muốn mua váy hàng hiệu, muốn mua nước hoa đắt tiền, muốn yêu là yêu..., chứ không phải e dè, đắn đo, do dự, chần chừ... để cơ hội qua mất.

Có thể ăn diện kiều diễm, son phấn ngất trời, đi giày Ý mấy chục triệu đồng, ngủ khách sạn 5 sao, nhưng cũng có lúc mặc giản đơn đồ thể thao phô đường cong gợi cảm, để mặt mộc, đi chân không trên cỏ non. Có thể lên diễn đàn tranh luận về bà mẹ bỉm sữa, hoặc phụ nữ độc thân sướng hay khổ, bình đẳng giới, hoặc chủ đề LGBT...; nhưng cũng có thể yếu đuối gục vào mẹ, hay bờ vai của người đàn ông khóc như chưa bao giờ được khóc.

Phụ nữ hiện đại vừa trần tục, cụ thể, dễ nắm bắt, dễ hiểu, dễ thương, dễ yêu lại vừa bí ẩn, khó hiểu, huyền hoặc. Giữ người yêu, hoặc giữ chồng như không bao giờ giữ, mà người đàn ông của mình vẫn cảm thấy tự do, để rồi yêu đắm say mình hơn.

Thời buổi bây giờ, may mắn có được người yêu như thế thì không cần phải cưới liền. Còn, đã có người vợ như vậy, dù có xinh đẹp như hoa hậu, thì đàn ông cũng chẳng phải giữ vợ. Vợ mình sẽ vẫn cứ là vợ mình.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang: Chuyện của phụ nữ không còn là chuyện của bếp núc

Xung quanh Giang là những phụ nữ của thời đại mới. Từ cách tư duy của thế hệ 8X, 9X cũng đã khác thời của 7X trở về trước, xa hơn nữa là thời của mẹ tôi với phụ nữ thời này. Phải nói là họ thực sự giỏi, tự tin, xinh đẹp hơn, chủ động hơn trong cuộc sống. Câu chuyện về phụ nữ không còn là chuyện của bếp núc, của con cái tủn mủn, mà họ là những người có tư duy, có sự nghiệp riêng, có kinh tế vững chắc và tự tin làm chủ cuộc đời mình.

Họ có nhiều sự lựa chọn hơn về bạn đời, bởi vì họ có quyền lựa chọn, dựa trên những thành tựu mà họ có. Với Giang, phụ nữ hiện đại là phụ nữ biết yêu và trân trọng bản thân mình, biết tự chủ trong cuộc sống và có quyền lựa chọn các mối quan hệ, giữ lại hoặc bỏ đi. Nếu người phụ nữ nào (bất kể già hay trẻ) đều đang phải lăn tăn và không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, thì đó vẫn chưa phải là phụ nữ hiện đại.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/mot-nua-the-gioi-trong-mat-cac-nam-van-nghe-si-post50007.html