Một phụ nữ nghèo trả lại 300 triệu đồng cho người bỏ quên

Ngày 17/4, tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), chị Lê Thị Hải Lý (chủ quán cà phê Vĩ Dạ) cùng chị Tạ Thị Liên (50 tuổi) và anh Phạm Quốc Vương (31 tuổi) lên Công an Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài để trình báo về việc chị Liên trả lại 300 triệu đồng của khách uống cà phê bỏ quên.

Chị Liên chỉ chỗ bọc tiền của anh Vương bỏ quên.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 12/4, trong lúc về mua trái cây giúp cho một người phụ việc trong quán cà phê Vĩ Dạ thì chị Liên bất ngờ nhìn thấy bịch bóng màu xanh bỏ dưới hộc bàn đặt trên vỉa hè trước quán nơi mình làm. Kiểm tra túi, chị Liên phát hiện có 300 triệu đồng tiền mặt. Thấy số tiền lớn nên chị Liên lập tức mang vào đưa cho chủ quán cà phê và nhờ tìm người khách đã bỏ quên.

Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, anh Vương quay lại quán cà phê Vĩ Dạ, nơi hai vợ chồng đã uống cà phê với người bạn với hi vọng tìm lại được số tiền đã bỏ quên. Tại đây, anh Vương được chủ quán cà phê kiểm tra dữ liệu camera, giấy tờ chứng minh cùng một tờ giấy tại ngân hàng trong bọc tiền có tên của anh Vương. Sau khi xác minh, số tiền đã được trao lại cho anh Vương. Nhận được bọc tiền bỏ quên, anh Vương và chủ quán đã báo cho chị Liên để báo tin.

Theo tìm hiểu, gia đình chị Tạ Thị Liên có hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất gần 10 năm, một mình bươn chải nhiều nghề từ phụ quán ăn, cà phê, rảnh rỗi lại đi thu mua ve chai trong các khu dân cư. Chị Liên chia sẻ: Sự việc rất bất ngờ khi tôi thấy số tiền lớn bị bỏ quên. Rất may cho anh Vương lúc đó bàn cà phê nằm ở ngoài vỉa hè nhiều người qua lại nên rất dễ mất.

Được biết, khoản tiền 300 triệu đồng mà vợ chồng anh Vương bỏ quên được trả lại là số tiền của hai vợ chồng sau nhiều năm tích góp mua một mảnh đất để xây nhà.

Tin, ảnh: K GƯỈH (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/mot-phu-nu-ngheo-tra-lai-300-trieu-dong-cho-nguoi-bo-quen-20180417224725471.htm