Một phụ nữ tố bị bố mẹ chồng cũ hành hung tại sân trường khi đón con

Khi đến trường để đón con trai theo thỏa thuận với chồng cũ, chị N.A bất ngờ bị bố mẹ chồng cũ lao vào chửi bới, hành hung dã man ngay tại sân trường. Thiếu phụ này bị thương phải nhập viện điều trị ngay sau đó.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, nhưng chị N.T.N.A (SN 1991, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ. Khuôn mặt thất thần, lộ rõ sự lo lắng, chị N.A gạt nước mắt kể lại việc mình bị bố mẹ của chồng cũ kéo đến trường chửi bới, hành hung ngay trước mặt con và các phụ huynh, giáo viên của trường.

Chị N.A kết hôn với anh N. đã nhiều năm nay, 2 người có với nhau 2 con, một trai một gái. Tưởng chừng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ được hạnh phúc khi nếp tẻ đều đủ cả. Thế nhưng, theo lời kể của chị N.A, anh N. ham mê cờ bạc, dẫn tới nhiều lần nợ nần đầm đìa, nhiều lần chị đã phải thay chồng trả nợ. Thậm chí, nhiều lần anh N. còn về nhà đánh đập chị tàn nhẫn.

Vết thương trên mặt chị N.A do bị bố mẹ chồng cũ đánh.

Vết thương trên mặt chị N.A do bị bố mẹ chồng cũ đánh.

Không chịu nổi cuộc sống ấy, hai người đã thống nhất thuận tình ly hôn. Hai con chung, anh N. được nuôi dưỡng con trai lớn (6 tuổi) còn chị N.A nuôi cháu út. “Trong phán quyết của tòa án, đã giao hai con cho 2 người nuôi dưỡng và không ai có quyền cấm đoán việc thăm nuôi, gặp gỡ các con. Thế nhưng, hơn một năm qua, tôi nhiều lần bị đánh đập và nhà anh ấy ngăn cản việc gặp gỡ con trai”, chị N.A chia sẻ.

Theo chị N.A, việc cấm đoán, ngăn cản chị gặp gỡ con trai của gia đình nhà chồng cũ diễn ra trong suốt thời gian ly hôn đến nay và là nguyên nhân của sự việc chị bị hành hung tại sân trường Tiểu học Mê Linh vào sáng 6/9 vừa qua.

Sân trường Tiểu học Mê Linh, nơi diễn ra sự việc.

“Hôm đấy, theo thỏa thuận giữa tôi và chồng cũ, tôi được đến trường để đón con về nhà (nhà chị N.A gần trường – PV). Tuy nhiên, khi tôi vừa dắt cháu từ lớp học tầng 2 xuống sân thì bà Hoa, ông Lực (bố mẹ chồng) và một người chị họ bên chồng chạy tới chửi bới, xông vào đánh đập tôi. Ông Lực đấm vào đầu, mặt tôi còn bà Hoa thì đấm, tát vào mặt tôi túi bụi. Tôi chỉ biết ôm con, che cho con mà không thể phản kháng được”, chị N.A gạt nước mắt nhớ lại.

Vụ việc diễn ra vào thời điểm học sinh tan trường, nhiều phụ huynh đến đón con tạo nên không khí hỗn loạn ngay tại sân trường. Thấy chị N.A bị 3 người hành hung, nhiều người đã lên tiếng can ngăn, có người chạy về báo với mẹ đẻ của chị A. Vụ việc chỉ dừng lại khi một tài xế lái xe đưa đón học sinh lao vào can ngăn, giải cứu cho chị N.A và đẩy 3 người kia ra.

Chị N.A sau đó được vị Phó hiệu trưởng của trường Tiểu học Mê Linh đưa vào phòng làm việc để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ông Lực và Hoa vẫn đứng ngoài chửi bới, đe dọa.

Chị N.A kể lại sự việc với PV PNVN.

Sau đó, người thân của chị N.A đến để “giải cứu”, thấy chị bị thương đã đưa chị đến Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để cấp cứu, điều trị.

“Tôi nằm điều trị tại đây từ ngày 6/9 đến ngày 10/9 thì ra viện. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa hết hoảng sợ, đầu, ngực tôi vẫn bị đau, thị lực bị suy giảm”, chị N.A nói.

Theo hồ sơ bệnh án tại bệnh viện, bệnh nhân N.T.N.A được chẩn đoán tổn thương nội sọ không đặc hiệu, chấn thương vùng đầu, mặt.

Sau đó, chị N.A đã làm đơn trình báo lên công an xã Mê Linh đề nghị làm rõ vụ việc. Điều đáng nói, theo lời kể của chị N.A cũng như người dân ở xóm Chợ, xã Mê Linh, đây không phải lần đầu chị bị bố mẹ chồng cũ hành hung.

Trước đó, khi con trai chị đang học tại trường mầm non, chị đến đón con thì bị ông Lực, bà Hoa chửi bới, sỉ nhục. Bà Hoa lao vào cấu véo, đánh đập chị tại cổng trường mầm non. “Cũng may lúc đó có bảo vệ trường ra can ngăn kịp thời, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra nữa”, chị N.A bức xúc nói.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, vì sao nhiều lần bị hành hung nhưng lại không trình báo với cơ quan chức năng? chị N.A cho hay, chị vẫn cố nhẫn nhịn vì dù sao ông bà cũng là ông bà nội của con chị. “Tuy nhiên, càng nhẫn nhịn thì họ càng lấn tới, lần này họ đánh đập tôi quá dã man nên tôi buộc phải tố cáo ra công an để nhờ pháp luật bảo vệ”, chị N.A nói.

Không những bị đánh đập, chị N.A chia sẻ thêm, nhiều lần bố mẹ chồng cũ đe dọa con trai chị không được gặp mẹ, không được về nhà mẹ nếu không sẽ bị đánh.

Với việc liên tục bị ngăn cản việc gặp gỡ, chăm sóc con trai và đỉnh điểm là bị đánh vì đến đón con, chị N.A cho biết, chị sẽ làm đơn gửi TAND huyện Mê Linh để xin thay đổi quyền nuôi con.

Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã đến trường Tiểu học Mê Linh để xác minh thêm thông tin, tuy nhiên Ban Giám hiệu nhà trường đều đi họp vắng. Bảo vệ của trường xác nhận về vụ việc chị N.A bị bố mẹ chồng cũ hành hung tại khu vực nhà để xe của trường.

Để làm rõ hơn thông tin phản ánh của chị N.A, PV PNVN đã đến làm việc với Ban công an xã Mê Linh.

Lãnh đạo công an xã Mê Linh cho biết, đã nhận được đơn tố cáo, đơn đề nghị giám định thương tích của chị N.A. “Chúng tôi cũng đã triệu tập những người liên quan lên làm việc, đã trích xuất camera ghi lại việc chị N.A bị ông Lực, bà Hoa đánh tại sân trường. Chúng tôi đang phối hợp với Đồn công an Tiền Phong xác minh, làm rõ, lập hồ sơ và sẽ chuyển cho cơ quan CSĐT công an huyện Mê Linh điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, lãnh đạo công an xã Mê Linh thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/luat-doi/mot-phu-nu-to-bi-bo-me-chong-cu-hanh-hung-tai-san-truong-khi-don-con-post64473.html