Một thanh niên bị sóng cuốn khi cứu 2 nữ sinh viên

Sáng 8-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (BĐBP TT-Huế) cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng cuốn sau khi cứu 2 nữ sinh đuối nước. Trước đó, lúc 23 giờ 30 ngày 7-4, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện thi thể anh Ngô Hà Sinh (22 tuổi, trú Quảng Nam)

Sáng 8-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (BĐBP TT-Huế) cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng cuốn sau khi cứu 2 nữ sinh đuối nước. Trước đó, lúc 23 giờ 30 ngày 7-4, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện thi thể anh Ngô Hà Sinh (22 tuổi, trú Quảng Nam) cách cửa sông Bù Lu (xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc) khoảng 300m hướng từ biển vào. Những người dân tham gia tìm kiếm gồm các anh: Nguyễn Thanh Luân, Trương Trọng Đính, Trần Minh Cẩn, Phan Phước Châu, Trần Xuân Mọng đều ở xã Lộc Vĩnh. Ngay sau khi phát hiện thi thể anh Sinh, nhóm thanh niên đã báo với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng.

Bố mẹ Sinh gục ngã trước nỗi đau mất con.

Bố mẹ Sinh gục ngã trước nỗi đau mất con.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 6-4, Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Lê Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, SV Trường ĐH Y Dược Huế) đến tắm ở bãi biển Tân Cảnh Dương xã Lộc Vĩnh thì bị đuối nước. Lúc này, Ngô Hà Sinh và bạn là Nguyễn Duy Thanh đang cắm trại gần đó cùng người dân kịp thời xuống biển cứu hai nữ sinh. Tuy nhiên, khi đưa 2 nạn nhân vào bờ, anh Sinh do đuối sức nên bị sóng cuốn. "Lúc hai bạn gặp nạn được anh Sinh và anh Thanh cứu vào bờ thì mọi người đều tập trung vào 2 nữ sinh này. Khoảng hơn 30 phút sau, mọi người không thấy ân nhân cứu 2 bạn nữ sinh nên đi tìm thì mới biết là anh Sinh đã bị sóng cuốn mất tích. Tụi em vẫn mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra với anh nhưng không ngờ, sáng nay (8-4), khi nhận được hung tin anh đã mãi mãi ra đi, thật quá đau đớn"- một nữ sinh Trường Đại học Y Dược Huế có mặt ở biển Cảnh Dương hôm đó chia sẻ.

Thi thể anh Sinh được tìm thấy cách sông Bù Lu 300 m.

Sáng 8-4, chúng tôi có mặt tại P.Điện Nam Đông (TX Điện Bàn, Quảng Nam) cũng là lúc chiếc xe tang đưa thi thể Ngô Hà Sinh về đến ngõ. Bố mẹ của Sinh là anh Ngô Hà Nam và chị Thân Thị Liên đau đớn ngã quỵ, không thể tin rằng đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm tự hào của gia đình đã vĩnh viễn ra đi. Được biết Sinh là con trai thứ 2 trong gia đình, sau khi tốt nghiệp trường ĐH FPT Đà Nẵng, em xin vào làm việc tại Công ty Việc làm Đà Nẵng. Nhân cuối tuần, Sinh cùng nhóm bạn phòng trọ rủ nhau ra bãi biển Tân Cảnh Dương cắm trại thì xảy ra sự việc đau lòng. Trong ngôi nhà nhỏ được tận dụng trở thành một quán cà-phê cóc đặt chiếc quan tài và chiếc bình hương nghi ngút khói. Một người thân của Sinh cho biết: "Nhà không khá giả gì nhưng hai anh em rất yêu thương nhau và có hiếu với ba mẹ. Hôm qua khi nghe tin Sinh bị sóng cuốn trong lúc cứu người, gia đình vô cùng bàng hoàng nhưng vẫn hy vọng phép mầu xảy ra. Vậy mà... Mới Tết vừa qua Sinh khoe đã có việc làm. Tính ra nó mới đi làm được có hơn 3 tháng là gặp nạn". Chị Ngô Thị Lệ Trinh-Bí thư Đoàn thanh niên P. Điện Nam Đông cho biết: "Đây là nỗi đau không gì bù đắp được của gia đình em Sinh. Sáng nay, khi xe tang vừa đưa em về nhà, Đoàn thanh niên và các cấp chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên người thân của em. Sau khi làm lễ phát tang, Đoàn thanh niên trao Huy hiệu Hành động dũng cảm cứu người cho Sinh". Thiếu tá Văn Lê Lâm Đức, Chính trị viên, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết: Trong đêm 8-4, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và đại diện lãnh đạo địa phương đã trao 6 triệu đồng vận động quyên góp an táng cho gia đình Ngô Hà Sinh. Như vậy, tổng cộng cả đợt 1, số kinh phí quyên góp được từ người dân, các điểm kinh doanh, du khách hơn 17 triệu đồng. Theo lực lượng chức năng, khu vực biển nơi xảy ra sự việc được cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ trước vì đây là cửa sông có dòng nước chảy xiết. Lực lượng cứu hộ đã nhắc nhở nhóm sinh viên trước khi biết các bạn trẻ có ý định xuống tắm.

H.LAN- HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_204601_mot-thanh-nien-bi-song-cuon-khi-cuu-2-nu-sinh-vien.aspx