Mourinho chửi thề sau màn lội ngược dòng trước Newcastle

Màn lội ngược dòng kinh điển của M.U đã khiến cho fan hâm mộ 'Quỷ đỏ' được xoa dịu phần nào. Nhưng có lẽ, người được cứu rỗi nhiều nhất chính là HLV Jose Mourinho.

Bước vào trận gặp Newcastle với gánh nặng trên vai khi trước đó đội bóng do mình cầm quân có 4 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng. Áp lực từ truyền thông và những mâu thuẫn nội bộ cũng khiến cho Mourinho dù rất thích thể hiện cá tính cũng phải chán chường. Thậm chí, có thông tin sau trận Newcastle dù thắng hay thua thì chiếc ghế HLV trưởng cũng sẽ bay khỏi tay chiến lược gia 56 tuổi càng khiến cho mọi sự chú ý dồn đến sân Old Trafford.

Rồi dường như mọi kịch bản đang đi đúng với những gì dự đoán khi vào trận mới 10 phút, "Quỷ đỏ" đã nhận liên tiếp 2 bàn thua - tạo một kỷ lục chưa từng có của đội bóng này. Khán giả trên sân bắt đầu la ó và những đôi chân của các cầu thủ dường như càng nặng nề hơn.

Khi sang hiệp 2 hơn 20 phút mà M.U vẫn chưa thấy dấu hiệu khởi sắc nào, nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh chia tay Mourinho. Tuy nhiên, bất ngờ ở phút 70 Mata đã thực hiện cú đá phạt kỹ thuật đưa bóng đi không căng nhưng rất hiểm vào góc gần buộc thủ môn Martin Dubravka phải bó tay. Sau đó 6 phút, Martial nhận đường chuyền của Paul Pogba xâm nhập vòng 16m50 và dứt điểm chìm qua một rừng chân tung lưới Newcastle.

Hai bàn thắng liên tiếp đẩy tinh thần Man Utd lên cao và những đợt tấn công cứ dồn dập về phía khung thành Newcastle và rồi ở những giây chính thức của trận Ashley Young thực hiện cú tạt bóng hướng tới Fellaini nhưng Alexis Sanchez lại bất ngờ chạm bóng trước để ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 giúp M.U thực hiện cú lội ngược dòng kinh điển.

Sau khi trận đấu kết thúc, khi bước vào đường hầm, Mourinho đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Ông đã không mỉm cười nhưng có vẻ như trút được gánh nặng và khi thấy ống kính máy quay hướng về phía mình, ông đã giơ ngón tay út đồng thời phát ra một câu bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Ngay sau hình ảnh này được phát đi, những chuyên gia khẩu hình đã phân tích và cho rằng HLV người Bồ đã chửi thề rất nặng.

Bước vào phòng họp báo, mặc dù không tỏ vẻ vui mừng nhưng chiến thắng này đã giúp Mourinho lấy lại được... phong độ nói nhiều. Ông đổ lỗi cho truyền thông đã làm áp lực cho chính mình và đội bóng.

"Những thông tin vừa qua đã khiến cho đôi chân các cầu thủ của tôi nặng nề. Họ lo sợ và cái đầu không thể điều khiển đôi chân. Đó là lý do khiến họ không thể thi đấu đúng sức mình. Với tôi, áp lực là điều đã từng trải qua. Tôi chịu đựng được vì đó cũng là một phần của công việc tôi làm", ông nói.

Khi được hỏi ông đã nói gì trong phòng thay đồ để các cầu thủ M.U chơi khởi sắc và có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, Mourinho cho biết: "Chúng tôi không nói sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trận cầu này. Chúng tôi chỉ hứa là chơi bằng tất cả quyết tâm và sức lực".

Sau chiến thắng trước Newcastle, Man Utd tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 với 13 điểm. Tuần sau, các cầu thủ sẽ đợt tập trung đội tuyển quốc gia để phục vụ cho Nations League trước khi bước vào 2 cuộc đối đầu căng thẳng với Chelsea và Juventus vào ngày 20 và 24.10 tới.

Minh Thư

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mourinho-chui-the-sau-man-loi-nguoc-dong-truoc-newcastle-98263.html