Mourinho mắng tuyển Anh, mong Smalling mất suất ở 'Tam sư'

Buổi họp báo trước trận đấu với Basel ở lượt 5 vòng bảng Champions League biến thành nơi để Mourinho tấn công tuyển Anh, bảo vệ học trò Man Utd.

Mourinho công kích tuyển Anh và muốn Smalling không được triệu tập trong thời gian tới.

Mourinho công kích tuyển Anh và muốn Smalling không được triệu tập trong thời gian tới.

Rạng sáng mai 23/11, MU làm khách trên sân Basel tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2017/18. Chỉ cần kết quả hòa trên đất Thụy Sĩ, thầy trò Mourinho sẽ đoạt vé vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng A.

Trận này, HLV Mourinho không thể đưa ra sân trung vệ Phil Jones. Cầu thủ người Anh dính chấn thương trong trận giao hữu Anh vs Đức và bị tiêm 6 mũi giảm đau để thi đấu. Vụ lùm xùm "6 mũi giảm đau" tiếp tục lan rộng.

Ở buổi họp báo trước trận đấu đêm nay, Mourinho tiếp tục công kích ban huấn luyện ĐT Anh vì nói dối về chuyện thông báo cho đội y tế MU về chuyện tiêm thuốc vào đùi Phil Jones.

"Họ chỉ nói với bác sĩ MU rằng Phil Jones gặp vấn đề nhỏ ở đầu gối khi ĐT bắt đầu tập luyện. Từ đó, chẳng có thêm thông báo nào nữa. Chúng tôi không được chia sẻ thông tin Phil Jones bị tiêm 6 mũi giảm đau. Và tôi chỉ nhận thông tin từ bác sĩ MU. Tôi không nói chuyện về vấn đề y tế với HLV Gareth Southgate. Đó phải là cuộc trò chuyện giữa hai bác sĩ và tôi không phải bác sĩ".

HLV Mourinho không muốn cầu thủ lên tuyển Trong buổi họp báo trước trận đấu với Basel, HLV Mourinho thừa nhận mình hoàn toàn không muốn các cầu thủ phải lên tuyển, trừ khi đó là World Cup.

Phil Jones rời sân chỉ sau 25 phút trận giao hữu Anh vs Đức. Ảnh: Getty.

Tờ Daily Mail viết "HLV Jose Mourinho thậm chí đi quá xa với tuyên bố không muốn trung vệ Chris Smalling giành lại vị trí trong thành phần ĐT Anh tham dự World Cup", bởi cứ mỗi lần trở về Tam Sư, anh lại dính chấn thương và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới Man United.

"Tôi hy vọng Smalling mất suất ở ĐT Anh, bởi cậu ấy và Phil Jones thường dính chấn thương mỗi khi trở về từ ĐTQG. Đó đều là những chấn thương thực sự, vì có nhiều cầu thủ chấn thương hôm thứ tư nhưng lại có thể sẵn sàng ra sân vào thứ bảy. Chấn thương cầu thủ MU gặp phải luôn là thật, tối nay Jones không thể ra sân và tôi khẳng định luôn là cuối tuần này cậu ấy cũng ngồi ngoài", Mourinho ám chỉ một số cầu thủ đội bạn giả chấn thương để từ chối lên tuyển Anh đợt vừa qua.

Khi bị các phóng viên Anh "vặn" lại, HLV Mourinho nhanh chóng chữa cháy. "Ồ dĩ nhiên tôi mong các cậu ấy đá World Cup. Tôi nói nghe có vẻ ích kỷ, nhưng thật sự thì không ích kỷ, bởi tôi muốn học trò hạnh phúc, có đủ sức khỏe để cùng đội tuyển tham dự World Cup chứ không phải tiêm 6 mũi để đá trận giao hữu", Mourinho phản kích.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khôn khéo xoa dịu: "Nếu tuyển Anh vươn tới trận chung kết World Cup 2018 (diễn ra ngày 15/7 - BTV), chỉ vài tuần sau là mùa giải mới cấp CLB sẽ bắt đầu. Điều đó có nghĩa nếu Tam sư được dự trận đấu cuối, tôi sẽ bắt đầu mùa giải mà không có trong tay nhiều cầu thủ chủ chốt. Nhưng không sao cả, vì nước Anh, đất nước tôi đã sinh sống và làm việc nhiều năm, tôi muốn họ đi đến trận đấu cuối và Tam sư đủ khả năng làm việc này".

Mourinho cho biết Ibra sẽ có mặt trong danh sách đăng ký trận này. Ảnh: Getty.

Ibra và đồng đội vui vẻ tập luyện trước trận gặp Basel Gần như chắc chắn giành quyền đi tiếp tại bảng A Champions League, các cầu thủ MU tỏ ra khá thoải mái trong buổi tập trước trận đấu gặp Basel diễn ra vào rạng sáng mai.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-mang-tuyen-anh-mong-smalling-mat-suat-o-tam-su-post798084.html