Mourinho mất một 'người thân' trước trận đấu của Tottenham

HLV Jose Mourinho cho biết kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay của ông tràn ngập nỗi buồn, khi chú chó Leya bất ngờ qua đời.

Trước vòng đấu ngày Boxing Day (lễ tặng quà ở Anh) giữa Tottenham và Brighton, HLV Mourinho đã trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình Jim Rosenthal.

Tại đây, Rosenthald đã hỏi Mourinho: "Chúc mừng Giáng sinh Jose! Ngày Giáng sinh của ông thế nào?". Mourinho mặt buồn rười rượi đáp lại: "Chú chó của tôi đã chết và chú chó là gia đình của tôi. Rất khó để chấp nhận nhưng chúng tôi phải tiếp tục".

HLV Jose Mourinho.

HLV Jose Mourinho.

Chẳng rõ việc mất đi một thành viên trong gia đình là chú chó Leya có khiến Mourinho đánh mất tinh thần hay không, mà Tottenham bị Brighton dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 ngay trên sân nhà Tottenham Hotspur.

Trước đó, ở phút 24, Spurs thực tế đã xé lưới Brighton sau pha thoát xuống dứt điểm chuẩn xác của Harry Kane. Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận do VAR xác định chân sút người Anh đã việt vị.

Hiện tại, Tottenham đang xếp thứ 7 ở Ngoại hạng Anh với 26 điểm, kém nhóm dự Champions League 6 điểm.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mourinho-mat-mot-nguoi-than-truoc-tran-dau-cua-tottenham/20191226110015643