Mourinho: Tôi là HLV ngạo mạn

Sau trận MU ngược dòng hạ Juventus 2-1 ở Turin trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2018-2019, HLV Mourinho đã có màn ăn mừng đầy khiêu khích trước CĐV Juventus, khi đưa tay lên tai với hàm ý: Sao các người không la ó nữa đi.

Một số cầu thủ Juventus đã không đồng ý cách đáp trả của HLV Mourinho với CĐV đội nhà, nhưng Mou luôn là vậy. Với CĐV của M.U, Chelsea, Real Madrid, Barca… “Người đặc biệt” cũng luôn khiêu khích, đáp trả mỗi khi bị la ó, thậm chí là chửi rủa.

Nhưng liệu Mourinho có phải là HLV đáng ghét nhất ở xứ Sương mù? Với giới truyền thông Anh quốc và thế giới, Mou có lẽ là chiến lược gia thú vị nhất, khi gần như tuần nào ông cũng có cách biến các trận đấu, buổi tập thành những tin giật gân cho cánh phóng viên. Gần đây là việc suýt ẩu đả giữa Mourinho và trợ lý HLV Chelsea Marco Lanni, là màn đáp trả CĐV Chelsea bằng việc giơ ba ngón tay. Xa hơn, vào tháng trước là màn đấu khẩu ăn miếng trả miếng với chính CĐV "Quỷ đỏ". Và giữa tuần này là màn khiêu khích CĐV Juventus. Với các chiến lược gia khác, kết thúc trận đấu là… hết, nhưng Mourinho, như thường lệ, luôn mang đến cho giới truyền thông những hình ảnh, những sự kiện đủ để lấp đầy trang báo. Từ ngày chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đặt chân đến Anh, truyền thông xứ Sương mù gần như ngày nào cũng có chuyện để bình.

Mourinho khiêu khích cổ động viên Juventus. Ảnh: REUTERS.

Trả lời Dailymail sau trận đấu Juventus-MU, Mourinho cho rằng: “Nhiều người không thích tôi, thậm chí là ghét tôi, nhưng đi kèm với danh tiếng luôn là sự mất mát. Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng tôi lại không có được thời gian ở bên gia đình. CLB càng lớn thì sự thù địch càng nhiều. Nếu tôi dẫn dắt một đội bóng bậc trung, chắc sẽ chẳng có ai la ó tôi sau trận đấu. Nhưng đội bóng tôi đang dẫn dắt là M.U danh tiếng, đã đánh sập “pháo đài” của Juventus. Nếu tôi nhớ không nhầm, 5 năm qua, Juventus mới chỉ thua vài trận trên sân nhà. Nhiều người không thích cách tôi đáp trả CĐV nhưng với những việc đã xảy ra, chúng ta đều không thể quay ngược thời gian để cư xử phải phép hơn. Như đã nói ở trên, có nhiều người ghét tôi nhưng điều tôi quan tâm là họ ghét tôi vì cái gì? Nếu họ ghét tôi vì lý do chính đáng, tôi sẵn sàng xin lỗi và tôn trọng họ. Còn ngược lại thì sao, khi đó mọi người vẫn không ngừng công kích tôi. Bóng đá là cuộc chơi đầy cảm xúc, tôi là con người của bóng đá và các bạn phải chấp nhận con người tôi. Nếu CĐV Ý nói tôi là một HLV ngạo mạn sau chiến thắng của M.U trước Juventus, thì họ không sai lắm đâu”.

VŨ THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/mourinho-toi-la-hlv-ngao-man-554072