'Mouse': Lee Seung Gi bị cấy thùy trán của kẻ sát nhân, trổ tài phán đoán các vụ án như thần

Tập 10 'Mouse' là cuộc đấu tranh đau đớn trong trí óc của cảnh sát Jung Ba Reum (Lee Seung Gi).

Mouse (Kẻ săn người) tập 10

Sau khi được cấy thùy trán của Sung Yo Han, Jung Ba Reum bị ký ức của hắn hành hạ. Lúc tỉnh, lúc mê, Jung Ba Reum đang dần mất kiểm soát, nhưng ngược lại bộ óc của kẻ sát nhân lại khiến Ba Reum trở nên linh hoạt và phân tích các vụ án giết người “như thần”.

Tập 10 Mouse bắt đầu với ký ức kẻ sát nhân cứ luẩn quẩn trong đầu Ba Reum (Lee Seung Gi). Đó là những hình ảnh anh dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Trong đầu Ba Reum khi đó có hai âm thanh vang lên “Không, không được giết người” và một kẻ khác nói lớn “Phải giết hắn, giết hắn đi”. Rồi Ba Reum liên tiếp ra tay với nạn nhân bằng đôi mắt vô hồn sắc lạnh. Quay trở về với thực tại, Bong Yi gọi điện cho Ba Reum hỏi anh đã đỡ đau chưa.

Ba Reum lúc tỉnh lúc mê, ký ức ngập tràn của Sung Yo Han

Ba Reum lúc tỉnh lúc mê, ký ức ngập tràn của Sung Yo Han

Ba Reum đến gặp tên sát nhân Han Seo Joon, ông ta tiết lộ “Sao cậu có thể bình tĩnh thế? Trong đầu của Jung Ba Reum bây giờ đang có một tên sát thủ, có thêm một con quỷ giết người hàng loạt. Ca cấy ghép não thành công đầu tiên trên toàn thế giới”. Ba Reum nhận ra điều gì đó không đúng, lúc đó suýt chút nữa anh đã giết cảnh sát Mu Chi, nhưng anh lại tự lấy đá đập vào tay mình trọng thương.

Thường xuyên bị tiếng nói bên trong nói vọng "Hãy giết người đi"

Lúc này Han Seo Joon tiết lộ, ông ta từng làm một thí nghiệm cấy thùy trán của một con chuột hung dữ vào một con chuột hiền lành. Kết quả là con chuột hiền lành ngày càng trở nên hung bạo, nó còn ác hơn chính phiên bản của con chuột hung dữ trước đó. Liệu có phải rằng Jung Ba Reum đang dần dần bị cái ác thôn tính, biến mất bản năng lương thiện để trở thành một kẻ giết người hàng loạt?

Han Seo Joon tiết lộ rằng, Sung Yo Han sẽ dần dần chiếm lấy khối óc của Ba Reum

Thùy trán của Sung Yo Han được cấy một phần sang cho Jung Ba Reum. Han Seo Joon tự hỏi liệu có phải Jung Ba Reum đang sợ mất hết ý thức và bị ý thức của Sung Yo Han chiếm giữ rồi không?

Còn Mu Chi đứng trước kẻ thù Han Seo Joon chẳng thể làm gì được. Sung Yo Han đã chết, Han Seo Joon cảnh cáo anh “mày sẽ phải hối hận vì giết chết Sung Yo Han”. Jung Ba Reum tới gặp bác sĩ để kiểm tra, bác sĩ nói về mặt y học thì không có vấn đề gì, nhưng điều Ba Reum lo lắng là “Có phải tính hung hãn của anh đang ngày càng giống Yo Han, liệu có một ngày anh sẽ trở thành Sung Yo Han hay không?. Đó cũng là điều bác sĩ lo lắng, vì thùy trán không phải là bộ phận thông thường mà là nơi chi phối mọi suy nghĩ cảm xúc của con người.

Lúc Mu Chi cùng với Ba Reum tới hiện trường, tái hiện lại vụ án siết cổ trước đó thì Ba Reum thị phạm bóp cổ Mu Chi. Nhưng thay vì thị phạm thì có âm thanh “Siết chặt vào, siết mạnh nữa lên” khiến Ba Reum không làm chủ được, anh siết chặt cổ cảnh sát Mu Chi.

Sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Ba Reum bừng tỉnh, Mu Chi bảo “cái thằng điên này, cậu làm thật đấy à”. Ba Reum hoảng hốt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với chính mình. Mu Chi nói rằng Ba Reum thay đổi quá nhiều sau phẫu thuật, trước đây ngờ nghệch là thế mà bây giờ có thể nhìn thấy phương thức giết người của hung thủ mà còn tái hiện lại chân thực đến thế.

Mu Chi càng ngày càng ngạc nhiên với óc phán đoán của Ba Reum.

Nhờ bộ óc của Sung Yo Han mà Jung Ba Reum có thể tìm thấy manh mối giết người của tay bác sĩ Jung Man Ho, vụ án giết cô gái Hong Na Ri chỉ qua một tình tiết chiếc tủ lạnh hỏng. Bác sĩ đã giết Hong Na Ri hai ngày trước đó và bỏ cô ấy vào tủ lạnh. Hai ngày sau, anh ta tạo bằng chứng ngoại phạm giả và quay lại hiện trường bỏ cô ấy ra khỏi tủ lạnh.

Thế nhưng Ba Reum đã tinh cờ phát hiện chi tiết đồ ở trong tủ lạnh nhà Hong Na Ri bị hỏng, sữa đã hỏng chỉ có thể là không được bảo quản trong tủ lạnh, có ai đó đã dùng tủ lạnh vào việc gì đó, ví dụ như đựng thi thể chẳng hạn. Mu Chi sốc trước những lý luận sắc bén của Ba Reum về vụ án, nghi can Jung Man Ho bị bắt ngay sau đó.

Nhờ óc sát thủ mà Ba Reum có thể tìm ra hung thủ một cách nhanh chóng.

Ba Reum lo lắng mình sẽ trở thành kẻ sát nhân như Sung Yo Han, ký ức giết người của Sung Yo Han như xâm chiếm lấy anh mọi nơi mọi lúc. Anh tuyệt vọng tìm bác sĩ để phẫu thuật lại nhưng bác sĩ không đồng ý và không thể, anh tìm đến Bong Yi trong tuyệt vọng “Anh sẽ không sao chứ, Bong Yi?”.

Trong tập 15 lại xảy ra án mạng, trên hiện trường để lại ký hiệu giống Sung Yo Han là ngón tay và cây thánh giá. Lúc này Jung Ba Reum dùng ký ức thấp thoáng trong đầu mình liên kết các vụ án, rõ ràng anh chỉ có ký ức đánh người của Yo Han, nhưng không thấy có xác chết. Điều này chứng tỏ, Sung Yo Han chưa chắc đã phải là tên giết người hàng loạt, Jung Ba Reum đang dùng chính ký ức này để lần tìm ra manh mối.

Nhưng đôi khi Ba Reum trở nên hung hãn và không làm chủ được hành động.

Ba Reum sợ rằng mình sẽ giống Sung Yo Han.

Kết thúc tập 10 Mouse, cảnh sát Ba Reum đã vô tình siết nạn nhân đến chết? Liệu rằng ký ức Sung Yo Han có điều khiển trí óc anh, hay chính ảo giác cấy thùy trán của kẻ sát nhân khiến cho Jung Ba Reum bị hoang tưởng? Cùng Saostar tiếp tục chờ đợi và theo dõi diễn biến mới của bộ phim đặc sắc này nhé!

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/mouse-lee-seung-gi-bi-cay-thuy-tran-cua-ke-sat-nhan-202104071013174846.html