Mozart đã đi đâu?

Joe là một nông dân, trong năm năm liền, mỗi khi có việc vào thành phố anh ta đều mua vé xổ số, nhưng chưa bao giờ thần may mắn mỉm cười với Joe.

Một hôm, vận may từ trên trời đã rơi xuống, tấm vé số anh ta mua đã trúng giải nhất, trị giá giải thưởng tới 20 triệu đô la Mỹ. Joe cuống quýt chạy ngay về nhà và khoe với vợ Lisa: "Em yêu, anh trúng số thật rồi! Cuối cùng thì chúng ta cũng không phải làm nghề nông nữa. Chúng ta có thể chuyển vào ở trong thành phố và sống một cuộc sống tốt đẹp!”. Lisa cũng nhảy cẫng lên khi nghe điều đó. Bằng tiền thưởng xổ số của mình, họ đã nhanh chóng mua được một căn nhà đẹp và một chiếc xe hơi thời thượng, chuyển vào thành phố và bắt đầu cuộc sống của dân thành thị.

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Dù đời sống vật chất rất sung túc nhưng điều khiến hai vợ chồng họ cảm thấy tiếc nuối là không có bạn bè, hàng xóm cùng quê. Để tìm cách hòa nhập với cộng đồng dân cư trong thành phố, Joe đã đưa vợ đến một bữa tiệc xã giao. Trong buổi tiệc, mọi người bàn tán về nhạc sĩ thiên tài Mozart, vô tình, một vị khách nữ nhắm nghiền mắt, giơ hai tay kêu lên: “Chúa ơi! Mozart thực sự là tuyệt vời, ông ấy chắc chắn là một thiên tài!”.

Lisa đang rất muốn tham gia vào cuộc nói chuyện, vì thế cô làm ra vẻ tình cờ, buột miệng nói: “Ồ, Mozart phải không? Chị nói quá đúng, tôi cũng rất ngưỡng mộ ông ấy”.

Thấy vị khách nữ nọ gật đầu có vẻ đồng tình, Lisa như được khích lệ, hồn nhiên hắng giọng nói tiếp: “Sáng hôm nay, tôi vừa mới trông thấy Mozart. Ông ấy đã lên xe buýt số 5 để đi đến đảo Coney”.

Khi nghe đến đây, vị khách nữ đã sốc đến mức suýt nữa thì té xỉu. Những vị khách đứng xung quanh cũng ngừng bàn tán, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lisa, có người thì thào với người bên cạnh, có người thì che miệng cười thầm. Joe cảm thấy rất xấu hổ, anh ta nhanh chóng kéo vợ sang một bên và hạ giọng, nói khẽ: “Đồ phụ nữ ngốc nghếch! Nhanh lên, chúng ta sẽ phải rời khỏi đây ngay!”.

Trên suốt chặng đường về nhà, Joe luôn giữ bộ mặt sưng sỉa của mình và cứ lầm bầm gì đó trong miệng. Lisa không nhịn được, hỏi chồng: “Em đã làm gì để anh tức giận sao?”.

“Em còn mặt mũi nào để mà hỏi nữa?”, Joe cười nhạt, chế nhạo vợ: “Anh bị em làm mất mặt rồi, em biết không! Làm thế nào mà em biết mặt Mozart? Mà em thấy ông ta lên xe buýt lúc nào vậy? Mà lại là xe buýt đi đảo Coney sao hả đồ ngốc! Em không biết rằng, xe buýt số 5 hoàn toàn không đi đến đảo Coney ư?”.

Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/mozart-da-di-dau--i656567/