MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

Bà nội mắc ung thư, cháu trai lại phát hiện bệnh trọng

Người dân ở Thanh Miện, Hải Dương ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình bé Phạm Văn Khôi (SN 2020). Sự sống của bé Khôi hiện giờ trong tình trạng mong manh, trong khi gia đình kinh tế rơi vào ngõ cụt.

Anh Phạm Văn Bộ - bố của bé Khôi chia sẻ, vào đầu năm 2022, Khôi có dấu hiệu bất thường. Con thường hay bị ngã và có những vết bầm tím trên cơ thể. Ban đầu, gia đình cũng chỉ nghĩ vì con chạy nhảy, bị ngã nên chân tay thâm tím là bình thường. Khi cơ thể con ngày một nhiều vết bầm hơn, gia đình đưa con vào viện khám. Ở tuyến tỉnh, các bác sĩ nghi ngờ Khôi mắc bệnh hiểm nghèo nên khuyên gia đình chuyển lên tuyến trung ương.

Khi cầm trên tay các kết quả xét nghiệm, vợ chồng anh Bộ đã vô cùng đau đớn khi biết được con mình bị căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Nhìn những đứa trẻ ở trong viện đang điều trị giống con mình, anh càng lo sợ bởi đây là bệnh nặng, có thể đe dọa tính mạng con bất cứ lúc nào và cần phải được ghép tủy.

Sức khỏe của bé Khôi ngày càng yếu vì căn bệnh suy giảm miễn dịch

Điều may mắn với vợ chồng anh chị là kết quả của con trai lớn Phạm Văn Trường (SN 2009) tương thích với Khôi. Như vậy, Khôi vẫn còn có cơ hội để khỏe mạnh bình thường. Nhưng hi vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi chi phí phải lo cho con điều trị quá lớn, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình anh.

Không chỉ con phát hiện bị bệnh, vợ chồng anh Bộ còn đang phải lo cho người mẹ bị bệnh ung thư trực tràng. Mỗi tháng, tiền thuốc của bà hết 4 triệu đồng. Giờ cùng lúc hai bà cháu bệnh trọng, kinh tế gia đình vốn khó khăn càng trở nên chật vật.

Mẹ con Khôi mỗi tháng ở bệnh viện cũng mất đến 20 triệu đồng. Bệnh của Khôi cần dùng nhiều loại thuốc ngoài chi trả bảo hiểm, có những loại thuốc giá 6,8 triệu đồng, mà mỗi lần truyền cần dùng đến 3-4 lọ thuốc. Trước khi được ghép tủy, Khôi buộc phải duy trì thuốc đều đặn mới có cơ hội.

Để chạy chữa cho con thời gian qua, anh Bộ đã bán hết số ruộng của nhà lấy 240 triệu đồng và vay mượn thêm 200 triệu đồng nữa. Chỉ trong vòng hơn 1 năm qua, số tiền này đã cạn.

Mong con được ghép tủy sớm

Anh Bộ cho biết, mẹ anh bị ung thư, sức khỏe hiện giờ cũng yếu hơn. Bà vật vã đau đớn nhưng không dám lên tuyến trung ương, chỉ ở quê nhà cầm cự vì muốn dành hết tiền cho cháu nội chữa bệnh. Còn Khôi có lịch ghép tủy vào tháng 5 tới đây, nhưng giờ gia đình chưa biết phải lo đâu khoản tiền lớn đến vậy khi mà những tài sản lớn nhất đã bán. "Số nợ giờ quá lớn, tôi đã hoàn toàn hết khả năng vay mượn. Giờ tôi chỉ còn biết cúi xin mọi người thương tình cứu lấy cháu" – người cha nghèo nói.

Bé Khôi nhiều khi không thể nằm yên vì những cơn đau bởi bệnh tật và đang rất cần được ghép tủy

Hiện tại, cả gia đình anh Bộ chỉ trông vào nguồn thu nhập thợ xây bấp bênh của anh. Vậy nhưng nhiều khi hai bà cháu cùng phải đi viện, không có người chăm, anh đành phải nghỉ làm. Hằng ngày, chứng kiến mẹ già và con đau đớn vì bệnh tật, vợ chồng anh Bộ chỉ biết khóc.

Toàn bộ tài sản trong nhà đã bán sạch, đôi vợ chồng nghèo chẳng còn gì để đổi lấy tiền cứu nguy tính mạng con trai. Khôi đang trong "giai đoạn vàng" để ghép tủy, nếu không nhanh chóng thực hiện thì có thể mất đi cơ hội được sống.

"Gia đình anh Phạm Văn Bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Một mình anh làm thợ xây không đủ tiền lo cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị tốn kém. Cùng với đó, mẹ của anh Bộ cũng đang bệnh nặng. Mong rằng các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ gia đình họ" - ông Lương Văn Miên, Phó trưởng khu Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Bộ - Mã số 912 xin gửi về:

1. Anh Phạm Văn Bộ, khu Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 912

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 912

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0972482685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 912

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ms-912-ba-noi-mac-ung-thu-chau-trai-quan-quai-dau-don-vi-benh-nang-can-duoc-phau-thuat-som-172240306111312641.htm