MSI 2019: Chuyện những người vượt ngàn cây số tiếp lửa đam mê

Trong đám đông đang hò reo, cổ vũ cho các tuyển thủ tại MSI 2019, luôn có những khán giả rất đặc biệt, dám gác lại mọi thứ, vượt ngàn cây số để tiếp lửa đam mê.

 Ảnh: Việt Hùng.

Ảnh: Việt Hùng.

Ông Michael Winther, quốc tịch Đan Mạch là cha của tuyển thủ Rasmus Winther (G2 Caps). Michael luôn thu hút mọi ánh nhìn tại mỗi giải đấu lớn mà Caps tham gia bởi sự nhiệt tình và hào hứng hiếm thấy.

Trước đây, khi Caps còn chưa nổi tiếng, ông Michael đã luôn ở bên để động viên con trai. Từ ngày còn là một người chơi bán chuyên cho tới con đường chuyên nghiệp, mỗi khi Caps thi đấu, chỉ cần ngó xuống phía khán đài, hình ảnh một CĐV tóc bạc luôn mặc đồng phục đội tuyển và hò reo không ngớt khiến anh cảm thấy vững tâm.

G2 Esport của Caps đã đánh bại được SKT T1 ở cả lượt đi và về tại vòng bảng MSI 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Nổi lên trong màu áo Fnatic rồi chuyển sang G2 Esport, Caps có cơ hội được tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Chiếc áo ghi "Caps" ở đâu, nơi đó sẽ có thêm một chiếc áo đồng hành ghi "Caps.Daddy". Khắp Châu Âu rồi sang Châu Á, ông Michael luôn đi theo con mình để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

"Nó là con trai tôi, tôi phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và ủng hộ đam mê của nó. Ai cũng có công việc của mình nhưng còn việc gì quan trọng hơn khi nhìn thấy con trai thi đấu ở các giải lớn mang tầm quốc tế cơ chứ.

Tôi luôn sắp xếp hoặc gác lại các công việc của bản thân để theo chân Rasmus trong mọi giải đấu nó tham dự. Tôi nghĩ rằng, với mỗi bậc phụ huynh, đôi khi việc tốt nhất bạn có thể làm là cổ vũ và ủng hộ đam mê của tụi nhỏ.

Tôi đoán mỗi khi nhìn xuống khán đài và thấy tôi đang cổ vũ, thằng bé sẽ cảm thấy tự hào và vững tin", ông Michael chia sẻ.

Caps.Daddy luôn xuất hiện mỗi khi Caps thi đấu quốc tế. Ảnh: Việt Hùng.

Với Faker (Lee Sang-hyeok), tuyển thủ huyền thoại số 1 thế giới người Hàn Quốc, sự quan tâm từ gia đình luôn là nguồn động viên lớn lao. Trong 7 năm đứng trên đỉnh thế giới, cả khi thành công lẫn thất bại, bên cạnh Faker luôn là gia đình, đặc biệt là bà ngoại.

Chỉ cần điều kiện sức khỏe cho phép, bà ngoại Faker luôn theo chân anh đến mọi giải đấu. Và lần này, với MSI 2019 tại Việt Nam, bà cũng đã có mặt trong ngày thi đấu thứ 3 để xem đội SKT T1 của Faker thi đấu với G2 Esport và Team Liquid.

Với người hâm mộ lớn tuổi nhất ở MSI 2019, việc được thấy cháu mình thi đấu xứng với vị thế số 1 thế giới, đó đã là hạnh phúc.

Dù nhiều tuổi nhưng bà của Faker luôn là một trong những fan trung thành của người cháu xuất sắc nhất thế giới. Ảnh: Việt Hùng.

Ngoài Đan Mạch hay Hàn Quốc, những CĐV đến từ Mỹ cũng hâm nóng bầu không khí tại MSI 2019. Đại gia đình của Xmithie (Jake Kevin Puchero) cũng vượt đại dương để tới Hà Nội tiếp lửa cho vị trí Jungler của đội Team Liquid.

Mẹ của Xmithie chia sẻ, con trai mình đang có một công việc tốt, chân chính và kiếm được rất nhiều tiền. Do đó, gia đình luôn ủng hộ và cổ vũ hết mình cho Jake.

Bà cũng chia sẻ, các bậc phụ huynh nên có cái nhìn cởi mở hơn về thể thao điện tử. Nếu con cái có đam mê và thật sự nghiêm túc với nghề này, đó sẽ là hướng đi tốt trong thời đại 4.0, nơi những môn thể thao trên internet đang được nuôi dưỡng.

Gia đình của Xmithie từ trái qua: Bố, anh trai, chị gái và mẹ. Ảnh: Việt Hùng.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/msi-2019-chuyen-nhung-nguoi-vuot-ngan-cay-so-tiep-lua-dam-me-733015.ldo