MU 1-4 Liverpool: Shaqiri ra mắt ấn tượng, The Klopp bắn tan xác bầy 'Quỷ đỏ'

Được vào sân trong hiệp 2, tân binh người Thụy Sỹ đã kiến tạo 1 bàn cho Sturridge và trực tiếp lập công ấn định chiến thắng cho đội bóng mới bằng động tác 'xe đạp chổng ngược' đỉnh cao. Hai bàn còn lại của Liverpool được thực hiện trên chấm 11m. Trong khi đó, Andres Pereira là tác giả bàn danh dự cho Man Utd sau cú sút phạt đẳng cấp.

TỔNG HỢP: MU 1-4 LIVERPOOL

Ghi bàn: Andreas Pereira 31' - Sadio Mane pen 28'; Daniel Sturridge 66'; Sheyi Ojo pen 74'; Xherdan Shaqi 82'

Anthony Martial đã bỏ về Paris để chăm bạn gái mới sinh. Sự vắng mặt của Martial khiến M.U càng gặp nhiều khó khăn hơn về lực lượng trong tour du đấu hè 2018 tại Mỹ và tham dự ICC 2018. Hàng công Quỷ đỏ vốn đã vắng Romelu Lukaku, Marcus Rashford và Jesse Lingard (được nghỉ ngơi thêm hậu World Cup 2018), giờ lại mất thêm Martial. Chưa dừng lại ở đó, thủ quân Antonio Valencia cũng phải bay về Anh để điều trị chấn thương. Còn Nemanja Matic dù đã hội quân cùng đồng đội nhưng vẫn chưa thể lấy lại thể lực tốt nhất nên chưa ra sân phút nào hè này trong màu áo Man Utd.

Tổng cộng, đội 1 M.U vắng hơn 10 người vì liên quan đến World Cup 2018 và chấn thương nên Jose Mourinho không còn nhiều lựa chọn ưng ý. Cần biết là ở trận giao hữu mới nhất với AC Milan cũng trong khuôn khổ ICC 2018, Mourinho chỉ sử dụng đúng 3 quyền thay người. Chính vấn đề lực lượng khiến kết quả của M.U ở các trận giao hữu vừa qua là rất thất vọng. Sau 3 trận, nếu chỉ tính 90 phút chính thức họ chưa thắng nổi trận nào và ghi vỏn vẹn 2 bàn. Sự nổi bật của Alexis Sanchez dường như là điểm sáng duy nhất của Quỷ đỏ Hè này.

Không những vậy, ở cả mặt trận chuyển nhượng tình hình cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Fred hiện là tân binh đáng chú ý duy nhất của M.U tính đến thời điểm này. Còn ở mọi vụ chuyển nhượng khác thì Quỷ đỏ đều không có bước tiến gì mới. Tóm lại, M.U đang trong những ngày Hè khá ảm đạm.

Liverpool giành chiến thắng đậm đà trong màn đại chiến Premier League với Man Utd trên đất Mỹ

Đối thủ của họ ở trận thứ 2 tại ICC 2017, địch thủ truyền kiếp tại nước Anh Liverpool thì tình hình sáng sủa hơn rất nhiều. Sự quyết tâm và thái độ thi đấu nghiêm túc là điều thấy rõ ở The Kop trong những trận giao hữu. Bằng chứng, trận nào họ cũng sử dụng rất nhiều cầu thủ thuộc đội hình chính mùa trước.

Ví dụ, trong cuộc đối đầu với Man City mới đây, quá nửa đội hình xuất phát mà HLV Juergen Klopp sử dụng nhiều khả năng sẽ đá chính mùa tới. Còn nữa, Klopp cũng nghiêm túc tới mức tung vào sân hai ngôi sao sáng nhất Mohamed Salah và Sadio Mane trong hiệp 2. Cuối cùng, chính cặp tiền đạo này đã ghi 2 bàn để giúp Liverpool ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Không khó để lý giải sự quyết tâm của The Kop ở các trận giao hữu Hè này. Mùa giải tới, Liverpool được đánh giá rất cao, đặc biệt sau những bản hợp đồng mạnh tay để củng cố lực lượng. Bởi vậy, nếu HLV Pep Guardiola hay Jose Mourinho loay hoay đi thử nghiệm nhân tố mới hay tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân, thì điều Klopp hướng tới là hoàn thiện đội hình, bộ khung và lối chơi mà ông đã tạo ra cho Liverpool sau 2 năm tới Anfield.

Thái độ thi đấu giao hữu nghiêm túc đó tiếp tục được Klopp duy trì ở màn đại chiến với Man Utd, thậm chí còn được đẩy lên tầm cao mới khi bộ đôi Salah vs Mane thậm chí còn được ra sân ngay từ đầu. Cùng với họ là trung vệ Van Dijk, Klavan, Moreno, Lallana hay James Milner, những thành viên quen thuộc của đội 1. Tân binh chuyển đến từ Monaco, tiền vệ Fabinho có tên trong danh sách xuất phát.

Để nghênh chiến The Klopp, Jose Mourinho đưa ra sân đội hình khá mạnh theo sơ đồ 3-5-2 nhưng có cài cắm vài sự thử nghiệm như sự có mặt của 3 tài năng trẻ Fosu-Mensah, Tuanzebe, Mitchell ở hàng thủ 5 người (Smalling cùng Luke Shaw, hai cái tên đã xuất phát ở trận gặp AC Milan, ngồi ngoài). Một Matteo Darmian liên tục bị đồn đoán sẽ rời khỏi Old Trafford hè này vẫn được ra sân. Sát cánh trên hàng công là hai cái tên Mata vs Alexis Sanchez trong khi Ander Herrera được đeo băng thủ quân sẽ thống lĩnh tuyến giữa cùng hai đàn em McTominay và Andreas Pereira.

Trong đó 2/4 bàn thắn của Liverpool được thực hiện trên chấm 11m

Liverpool là đội chơi tốt hơn trong những phút đầu nhưng chưa thể gây ra nguy hiểm thật sự cho cầu môn Lee Grant, thủ thành mới cập bến Old Trafford từ Stoke City. Phút thứ 9, tình huống đáng kể đầu tiên của trận đấu là pha lẻn xuống đánh đầu ngược khôn ngoan của Salah sau cú bấm bóng kỹ thuật của Fabinho nhưng Lee Grant đã xuất sắc tung người đẩy bóng qua xà ngang. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, Ander Herrera đã phải cứu thua trên vạch vôi sau cú đánh đầu dũng mãnh của Van Dijk.

Phút 13, Salah tiếp tục có một pha đánh đầu sau nỗ lực chuyền của Sadio Mane nhưng lần này thì công việc của Lee Grant nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau hơn nửa hiệp 1, Man United chưa có lấy một pha uy hiếp nào ra hồn về khung thành Grabara trong khi hậu phương phải căng sức ra chống trả các đợt lên bóng dồn dập của đối thủ.

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" thành Manchester cũng chỉ giữ sạch lưới đến phút 28 mà thôi. Hậu vệ sinh năm 1997, Mitchell vừa vụng về vừa non nớt trong pha truy cản Salah trong vòng cấm địa, qua đó khiến đội nhà phải chịu phạt đền. Giống như trận thắng Man City 2-1 vài ngày trước, Sadio Mane tiếp tục lãnh trọng trách sút 11m và anh dễ dàng thành công.

Ngay sau khi tỷ số được mở, cầu thủ hai đội bước vào quãng nghỉ "cooling break" (tiếp nước) và lúc trận đấu trở lại, Man Utd mau chóng gỡ hòa. Phút 31, Andreas Pereira - tiền vệ sinh năm 1996 người Brazil - thực hiện cú sút phạt trực tiếp hoàn hảo ở cự ly khoảng 30m, găm bóng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Grabara. Hai mùa giải vừa qua, Pereira được gửi đi học việc ở La Liga (cho Granada, Valencia) và không rõ mùa tới, anh có được trao cơ hội ở đội 1 Man Utd.

Andres Pereira (thứ 3 từ trái qua) ghi bàn danh dự cho Man Utd bằng cú sút phạt siêu hạng

Dù hai bên đều đã có bàn thắng nhưng không vì thế mà trận đại chiến Premier League trên đất Mỹ trở nên hấp dẫn hơn. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Liverpool là đội cầm bóng nhiều hơn và tấn công khá mạnh song chỉ đủ sức tạo ra đôi chút xáo động bên cầu môn Lee Grant mà thôi. Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Klopp đã rút cả cặp Salah vs Mane vào sân để đưa tân binh Shaqiri (đồng đội cũ của Lee Grant ở Stoke) và sao trẻ Ojo vào sân.

Tuy vậy, Liverpool vẫn chiếm ưu thế trên sân và phút 52, thủ môn trẻ Joel Pereira vào sân thay Lee Grant đã phải khép góc kịp thời để chặn đứng cú nã đạn của Camacho, hậu vệ sinh năm 2000 (kém Pereira 4 tuổi). Phút 62, Herrera treo bóng vào khu vực 16m50 từ chấm đá phạt bên cánh phải và Alexis Sanchez đỡ bóng bước một không tốt nên không thể tung ra pha dứt điểm.

Đến phút 65, HLV Klopp thực hiện nốt những sự thay đổi người để làm mới hoàn toàn đội hình Liverpool trong hiệp 2. Ngay sau đó, chính cầu thủ mới được vào sân (tiền đạo Sturridge) đã lại đưa The Klopp vươn lên với pha đặt lòng trong chân phải vào góc xa. Trước đó, cần phải nhắc đến công sức của tân binh Shaqiri bằng màn xử lý khéo léo để loại bỏ Bailly rồi nhả ra phía sau hợp lý cho Sturridge.

Vài phút sau, tiếp tục là Sturridge uy hiếp cầu môn Man Utd với một cú cứa lòng chân trái kỹ thuật và bóng bay sạt cột dọc. Phút 72, cuối cùng điều mà nhiều Manucians chờ đợi cũng xảy ra khi tân binh đáng chú ý nhất đội bóng hè này, tiền vệ Fred được tung vào sân thay Mata. Đây có thể xem là màn ra mắt màu áo mới của tuyển thủ Brazil vừa dự World Cup 2018.

Song khi mà Fred mới vừa kịp làm nóng cơ thể thì "Quỷ đỏ" thành Manchester đã lại bị thủng lưới. Lần thứ 2 trong trận đấu, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi cho rằng Herrera phạm lỗi với Robertson. Cầu thủ trẻ sinh năm 1997 Sheyi Ojo "tranh" đá 11m và anh lạnh lùng thành công. Phút 76, Alexis Sanchez rất nỗ lực cầm bóng trong vòng cấm địa Liverpool nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh bị trung vệ trẻ Phillips chặn đứng.

Nhưng Shaqiri mới là chủ nhân bàn thắng đẹp nhất trận: một cú "ngả bàn đèn" đỉnh cao

Biết chẳng thể xoay chuyển được thế trận khi mà thời gian chẳng còn bao nhiêu, HLV Jose Mourinho quyết định cho Alexis Sanchez, Herrera ra nghỉ để trao cơ hội cho các gương mặt trẻ trưởng thành từ lò đào tạo. Phút 82, Liverpool nâng tỷ số lên 4-1. Woodburn bấm bóng rất vừa tầm để Shaqiri tung người thực hiện động tác "xe đạp chổng ngược" hoàn mỹ, ghi bàn thắng quá đẹp đánh dấu trận đầu tiên khoác áo Liverpool. Còn nhớ ở VCK Euro 2016, anh cũng từng dùng kỹ thuật cực khó này để lập công cho tuyển quốc gia Thụy Sỹ.

Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool vẫn hoàn toàn chiếm lĩnh cuộc chơi còn Man United thi đấu hỗn loạn nên chẳng thể kiếm thêm được bàn danh dự. Vậy là, sau 3 trận hòa liên tiếp (tính trong 90 phút thi đấu chính thức) ở hè 2018, M.U đã phải nhận thất bại nặng nề trước đối thủ truyền kiếp Liverpool.

Trận tiếp theo tại ICC 2018, họ sẽ phải chạm trán nhà ĐKVĐ Champions League, Real Madrid. Với bộ dạng như thế này, xem ra một thất bại nữa là khó tránh khỏi kể cả khi Ronaldo không còn ở Los Blancos. Quan trọng hơn, rõ ràng Jose Mourinho đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề khi mà mùa giải mới đã cận kề.

Trong khi đó, Liverpool đã thật sự sẵn sàng cho mùa bóng 2018/19 với những tham vọng to lớn. Thầy trò Jurgen Klopp đã kết thúc ICC 2018 với thành tích 2 thắng, 1 thua mà hai kẻ bại trận dưới tay họ đều là đối thủ ở Premier League (Man City, Man Utd). Liverpool còn hai trận giao hữu nữa trước mùa giải.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Manchester United
: Lee Grant (Joel Pereira 46'); Matteo Darmian, Timothy Fosu-Mensah, Eric Bailly, Axel Tuanzebe (Ro-Shaun Williams 81'), Demetri Mitchell (Tahith Chong 72'); Scott McTominay, Ander Herrera (Bohui 81'), Andreas Pereira, Juan Mata (Fred 72'); Alexis Sanchez (Angel Gomes 81').
Liverpool: Kamil Grabara (Kelleher 46'); Rafael Camacho (Grujic 65'), Ragnar Klavan (Phillips 46'), Virgil Van Dijk (Joe Gomez 65'), Alberto Moreno (Curtis Jones 65'); Fabinho (Robertson 65'), Adam Lallana (Woodburn 46'), James Milner (Chirivella 65'); Mohamed Salah (Shaqiri 46'), Dominic Solanke (Sturridge 65'), Sadio Mane (Ojo 46').

Công Minh (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/mu-vs-liverpool-tran-dau-icc-2018-dem-nay-372-192208.html