MU 4-0 Chelsea: Quỷ đỏ gầm vang

MU kiểm soát bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn, sút trúng đích cũng ít hơn nhưng lại vô cùng sắc bén trong những pha phản công để nhấn chìm các cầu thủ trẻ của Chelsea.

Với tình hình nhân sự hiện tại, Lampard chỉ có thể đưa ra một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ trong chuyến làm khách trên sân của Manchester United, đặc biệt là các trường hợp của Mason Mount, Tammy Abraham, Kurt Zouma đều là những người lần đầu được đá chính ở đội 1 của Chelsea sau nhiều năm. Có lẽ cũng vì thế nên Solskjær hiểu rằng, Manchester United không nên sa vào những cuộc đua tranh với sức trẻ của Chelsea mà nên dành những miếng đánh chí tử ở các tình huống phản công. Các cầu thủ của Quỷ đỏ đã tuân thủ đúng chiến thuật này và cuối cùng đã thành công mỹ mãn.

MU đã mở tỷ số bằng tình huống sút phạt đền thành công của Rashford (Ảnh: Fanpage CLB MU)

MU đã mở tỷ số bằng tình huống sút phạt đền thành công của Rashford (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Chelsea là đội bóng khởi đầu hiệp 1 tốt hơn hẳn MU với hàng loạt các tình huống hãm thành ngay khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Tuy nhiên, trong lúc các cầu thủ trẻ của Chelsea còn chưa thể khuất phục được De Gea thì bằng các tình huống phản công chớp nhoáng, MU đã có hàng loạt các cơ hội. Trong một tình huống như vậy, Zouma người thay thế David Luiz đã mắc lỗi trong vòng cấm và Rashford đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở điểm cho MU ngay phút thứ 18. Bàn thắng sớm khiến MU càng thuận lợi hơn trong việc triển khai thế trận phòng ngự phản công trong khi các cầu thủ của Chelsea thể hiện rõ sự bế tắc bởi thiếu một ngòi nổ đích thực trên hàng công. Lúc này, các cổ động viên của Chelsea hiểu rằng, không dễ để lấp đầy khoảng trống mà Eden Hazard đã để lại.

Chelsea đã 2 lần đưa bóng chạm cột ở hiệp 1 (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Hiệp 1 khép lại với tình huống đưa bóng chạm cột dọc lần thứ hai của Chelsea như báo hiệu vận đen sẽ đeo bám đội khách ở trận đấu này. Ngay đầu hiệp 2, nhằm gia tăng sức tấn công, Lampard đã tung Christian Pulisic vào sân. Số 22 của Chelsea là người được mua về với kỳ vọng thay thế Eden Hazard. Sự có mặt của Pulisic đã giúp lối chơi tấn công của Chelsea khởi sắc hơn nhưng bàn thắng vẫn chưa tới với đội khách. Trong lúc Chelsea vẫn say sưa tấn công thì MU bất ngờ có bàn thắng thứ 2 từ pha dứt điểm cận thành của Anthony Martial, người mùa này đã mặc chiếc áo số 9.

Martial đã có tình huống tì đè tốt để nâng tỷ số lên 2 -0 (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của cầu thủ người Pháp khiến các cầu thủ Chelsea chơi chùng xuống và chỉ 90 giây sau từ một pha phát động tấn công mẫu mực của Pogba, Rashford có pha tăng tốc và ghi bàn đẹp mắt. Thua chóng vánh 2 bàn trong 90s, Chelsea dường như đã vỡ trận dù trận đấu mới bước sang phút 67.

Rashford chỉ cần 90s để nâng tỷ số lên 3-0 (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Trên băng ghế huấn luyện, Lampard lắc đầu ngao ngán với sức chiến đấu của Chelsea trước sự già dơ của Manchester United. Chelsea rõ ràng đã có một trận đấu không tồi nhưng kết cục của đội khách thì ngoài sức tưởng tượng. Ba bàn thua đã đánh sập ý chí của Chelsea và các tình huống dứt điểm sau đó của đội khách đều không thể qua được thủ thành đội trưởng De Gea. Ở trận này, ngoài khả năng dứt điểm, kết liễu trận đấu của các tiền đạo, hàng thủ của MU cũng chơi rất tốt. Ngoài vị trí quen thuộc của De Gea, các bản hợp đồng mới như Maguire và Wan-Bissaka đều chơi tuyệt hay, xứng đáng với từng xu mà MU đã bỏ ra. Tuy nhiên, ngày thi đấu thăng hoa của MU chưa khép lại khi tân binh cuối cùng của Quỷ đỏ là tiền vệ trẻ Daniel James được tung vào sân. Phút 81 cũng sau một tình huống phản công, Daniel James ấn định tỷ số 4-0 cho đội chủ nhà, kết thúc ngày thi đấu thành công mỹ mãn cho cá nhân cầu thủ này và MU.

Daniel James cũng có màn ra mắt tuyệt hảo (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Nhấn chìm đội khách với tỷ số không tưởng 4-0 trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh, Manchester United đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ngay sau đại kình địch cùng thành phố. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp Manchester United tự tin vào mùa giải mới với những nhân tố chất lượng đã được bổ sung. Với Chelsea, trận thua này khiến Lampard sẽ rất đau đầu trong việc bố trí đội hình ở trân siêu cúp Châu Âu vào giữa tuần với Liverpool. Nhiều khả năng, sau khi thất bại toàn diện với lối chơi tấn công đẹp mắt, Lampard sẽ phải đưa Chelsea trở lại phiên bản phòng ngự trước Liverpool và có thể là trong nhiều vòng đấu tới ở Ngoại hạng Anh.

CĐV MU đang rất phấn khích sau khi đè bẹp Chelsea (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Còn quá sớm để nói Manchester United sẽ thành công ở mùa bóng này nhưng với chiến thắng tưng bừng 4-0 ở ngày khai mạc trước một đối thủ lớn như Chelsea, các cổ động viên của MU rõ ràng có lý do để vui mừng, nhất là khi các bản hợp đồng mới vốn bị chê hớ đang chứng minh xứng đáng tới từng xu. Hàng công của MU đã chơi rất hay nhưng rõ ràng đó là thành quả của một hàng thủ vững chắc mà công lớn thuộc về Maguire và Wan-Bissaka, những bản hợp đồng đắt xắt ra miếng của Quỷ đỏ.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/mu-40-chelsea-quy-do-gam-vang-53222.html